Anh chị em rất thân mến,
Các Bài đọc Lời Chúa giúp chúng ta tham dự thánh lễ cách sốt sắng, giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và mục đích việc xây cất ngôi nhà thờ.
Za 8, 20-23 muốn diễn tả Thiên Chúa là cho mọi người và Ngài yêu thương tất cả, Ngài gieo Chân Thiện Mỹ vào tâm hồn và cuộc sống con người. Nhiều người luôn có khát vọng vươn lên tìm kiếm điều gì thật trọn vẹn, nhưng sẽ không bao giờ tìm được lý tưởng trọn vẹn nếu không gặp chính Thiên Chúa. Con người nghĩ rằng chỉ có thể gặp Thiên Chúa nơi nào họ cho là xứng đáng với Ngài nhất, nhưng Thiên Chúa thì không, Ngài không xa lạ với chúng ta, Ngài rất gần gũi, Ngài muốn gặp gỡ chúng ta mọi nơi và ngay chính trong tâm hồn mỗi người.
Lc 24, 44-49 cho thấy Thiên Chúa muốn đến với tất cả mọi người, Ngài kêu gọi, ban ơn, thúc đẩy để con người có cuộc sống ngày càng thánh thiện và tốt đẹp hơn. Muốn vậy con người cần phải có một con đường … Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các tông đồ : Hãy nhân danh Ngài, ra đi kêu gọi sự ăn năn sám hối và loan báo ơn cứu độ.
Thưa anh chị em,
Trong cuộc sống, con người cảm thấy còn nhiều đau khổ, chúng ta không thể tự hào mình luôn đi trong ánh sáng hay cuộc đời mình không có những sai lầm. Con người mòn mõi nhưng vẫn không tìm được chân lý.
Chân lý chính là Đức Kitô, Thiên Chúa Cha đã sai Ngài đến trong thế gian này, ai nghe và tin vào Ngài sẽ được cứu rỗi.
1Tim 2, 1-8 cho biết Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, không ai đứng ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Khi Ngài đã sai Con Một đến trong thế gian chia sẻ thân phận con người, rao giảng Tin Mừng để con người được đi trong chân lý thì Ngài đón tiếp tất cả mọi người.
Có một cách thức để Ngài gần gũi với chúng ta và chúng ta gặp gỡ Ngài dễ dàng, sống động, đầy xác tín, đó là : gặp gỡ Ngài trong lòng Hội Thánh. Chính trong Hội Thánh chúng ta bắt gặp hình ảnh, Lời và ân sủng của Ngài. Hội Thánh mà chúng ta là thành viên, Hội Thánh đó Chúa đã xây dựng cho mọi người được đón nhận tình yêu Ngài. Hội Thánh đó là cộng đoàn Dân Chúa, cộng đoàn của những người tin, cộng đoàn của những người Chúa muốn sai đi cho đến tận cùng thế giới để loan báo hồng ân cứu độ của Ngài.
Thưa anh chị em, chúng ta có một khởi điểm, cách cụ thể chính là ngôi nhà thờ. Đây là nơi quy tụ Dân Chúa để Ngài nói với chúng ta, để chúng ta lắng nghe Ngài, để dâng những lời khẩn cầu, dâng những ý nghĩ, để Ngài ban ơn soi sáng, tăng cường sức lực, thánh hóa rồi sai chúng ta đi vào trong xã hội, vào trong cuộc sống bình thường. Nhưng trong chính đời sống đó chúng ta phải mang lấy Tin Mừng, phải là chứng nhân cho tình yêu của Chúa và chia sẻ cho anh em mình. Xây dựng một ngôi nhà thờ có thể mang sắc thái, kiến trúc khác nhau, nhưng luôn qui hướng về mục tiêu đó.
Nhà thờ hay thánh đường, tức là nơi thánh. Trước khi xây dựng, chúng ta có lễ nghi làm phép diện tích xây cất và làm phép viên đá đầu tiên. Những cử chỉ rất đơn sơ nhưng mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Được như vậy thì ngôi nhà thờ này xứng đáng cho chúng ta đầu tư, cho chúng ta yêu mến, cho chúng ta lui tới hầu có thể thực hiện được chương trình mà Chúa muốn thương ban cho chúng ta.
Hãy dâng lên Chúa những ước vọng này và hãy đưa vào trong nếp sống bình thường của chúng ta. Tôi kêu gọi anh chị em hãy cầu nguyện trong nổ lực xây cất ngôi nhà thờ, vì đây phải là phương tiện của Chúa và mục tiêu nhắm đến không phải là vật chất, vật chất chỉ là phương tiện chúng ta xử dụng để đón nhận những ơn thiêng liêng Chúa ban.
Hãy xây dựng một cộng đoàn Dân Chúa hiệp nhất trên nền tảng là Đức Kitô. Việc làm phép viên đá đầu tiên mang ý nghĩa này. Được như vậy tôi tin chắc việc xây dựng ngôi nhà thờ sẽ tiến hành tốt đẹp, khi hoàn thành sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều ơn phúc của Chúa và cũng được chia sẻ cho hết mọi người.









