Anh chị em thân mến,
Những chia sẻ hôm nay, tôi muốn dành đặc biệt cho các Linh mục trong Giáo phận, nhưng không có nghĩa là lãng quên các thành phần khác, mà cách nào đó cũng để nói với hàng tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tất cả anh chị em. Vì ba bài Kinh Thánh vừa được công bố cho thấy chúng ta là một : là dân của Chúa, là dân Tư tế, là dân Thánh, là dân được tuyển chọn. Mỗi người đều tham dự vào Chức Thánh của Chúa Giêsu theo cách thức Ngài đã kêu gọi, bởi vậy không có gì là loại trừ nhưng là dự phần cách thích hợp.
Hướng về hàng Linh mục qua việc làm phép Dầu Thánh, trong đó có dầu Crisma, dầu này không chỉ để xức cho các thừa tác viên có chức Thánh, nhưng cũng được xức trong Bí Tích Rửa tội và Thêm sức.
Hướng về hàng Linh mục chúng ta có thể lập lại lời Đức Giáo Hoàng : Giáo Hội luôn tin rằng nếu không có Bí Tích Thánh Thể thì không có Linh mục, không có Linh mục thì không có Bí Tích Thánh Thể. Đặc biệt trong cử hành lễ Tiệc Ly chiều mai, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và đồng thời Ngài thiết lập chức Linh mục.
Hướng về hàng Linh mục là chúng ta thông hiệp với Đức Thánh Cha. Trong hoàn cảnh nào, dù khỏe mạnh hay đau yếu, ngài cũng muốn dành ngày thứ Năm Tuần Thánh là ngày của Bí tích Thánh Thể thì cũng là ngày của Linh mục. Cũng cần nhắc lại là lá thư gửi hàng Linh mục năm nay, được ngài viết trong những ngày nằm ở bệnh viện…
Tôi cũng không muốn nói điều gì khác hơn là chia sẻ với anh em những tâm tình của người cha chung.
Anh em Linh mục thân mến,
Đây là lần thứ 26, Đức Thánh Cha dành nhiều tâm tình quý báu trong ngày thứ Năm Thánh cho hàng Linh mục. Năm này ngài mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ, cầu nguyện từ chính trong công thức truyền phép, vì ngài thấy nơi đó có tất cả những gì cần thiết cho Linh mục “những lời truyền phép phải hơn là một công thức thánh hiến : những lời này cần phải là một công thức của cuộc sống”.
“Chúa Giêsu cầm lấy bánh và Ngài tạ ơn”. Mỗi thánh lễ đều là lễ tạ ơn (Eucharistia). Khi cử hành thánh lễ, hơn ai hết, Linh mục phải biết ơn Thiên Chúa, ơn cho chúng ta trở nên Linh mục của Đức Kitô. Chẳng những trong thánh lễ nhưng suốt cả cuộc đời Linh mục phải là lời ca tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đoái thương thân phận yếu hèn của chúng ta để nâng chúng ta lên, trao cho sứ vụ cử hành in persona Christi – cử hành trong tư thế của Đức Kitô. Trong lời truyền phép, chúng ta nhấn mạnh đó là lễ hiến dâng của Chúa Giêsu cử hành cao điểm trên thập giá, nhưng Ngài đã thể hiện cách Bí Tích ngay trong bữa Tiệc Ly.
Khi nói “hãy cầm lấy mà ăn” thì Ngài đã chấp nhận chết đi để trở nên lương thực, sự sống cho chúng ta. Không cách nào khác hơn, Linh mục phải hiệp thông với của lễ đó, phải trở nên tấm bánh được bẻ ra, phải chấp nhận sự chết đi. Chính vì vậy Chúa muốn Linh mục cũng phải theo gương của Ngài mà rửa chân cho anh em, phải hạ mình.
“Máu Tân ước đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Ngài đã đổ máu ra vì phần rỗi của anh em mình, Ngài đã muốn trao ban cho tất cả mọi người, trừ những ai cố tình không muốn đón nhận tình thương và ân sủng của Ngài. Vì vậy khi cử hành truyền phép trong tư cách của Đức Kitô, trước hết Linh mục phải thấy chính mình được tha thứ, được cứu chuộc. Nếu không cảm nghiệm điều đó ngay trong cuộc đời của chính mình thì làm sao thánh lễ chúng ta cử hành có thể đem lại sự cứu độ cho người khác !? Phải luôn mang lấy tâm tình của thánh Phaolô : Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người.
Mỗi Thánh lễ cũng là một việc tưởng niệm “Hãy làm lại việc này mà nhớ đến Thầy”. Với người Dothái, họ có rất nhiều lý do để tưởng nhớ : nhớ đến ơn gọi của Tổ phụ Abraham (nhờ đó họ trở nên dân riêng của Thiên Chúa), nhớ đến của lễ hiến tế của Isaac, nhớ đến ơn Chúa trong cuộc xuất hành, nhớ đến giao ước mà Chúa đã ban trên núi Sinai… Tất cả những điều đó chúng ta cũng đều phải tưởng nhớ, nhưng đặc biệt, phải tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Linh mục phải luôn trở thành dấu ấn trung thành về Đức Kitô : từ lời ăn, tiếng nói, tư tưởng, nếp sống và cả con người Linh mục phải giúp cho người khác nhớ đến Đức Kitô, đến với Đức Kitô và gặp được Đức Kitô.
“Đây là Mầu nhiệm Đức tin” là điều rất kỳ diệu, điều này luôn mới mẻ, điều này không thể hiểu được nếu không mặc lấy đức tin. Vì chính trên bàn thờ, Đức Kitô hiện diện, Đức Kitô tử nạn và Phục sinh với tất cả nhân tính và thiên tính của Ngài. Linh mục là người cử hành và là người bảo vệ Mầu Nhiệm Đức Tin đó, phải có cả hai sứ mạng đó cùng một lúc. Muốn được như vậy, chúng ta phải có đời sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, thân mật đến mức độ không cần lý luận, không cần dẫn giải, lúc nào chúng ta cũng thấy mình là người cử hành và mình là người đang sống Mầu nhiệm đó.
“Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến”. Cử hành Thánh Thể chẳng những giúp chúng ta được kết hợp với Đức Kitô mà phải làm chúng ta luôn vươn tới để có thể kết hợp với Ngài. Phải thật sự thao thức, mong muốn, hiện diện, được gặp gỡ và muốn Đức Kitô ở trong mình mọi giây phút trong cuộc đời. Phải sống như thánh Phaolô : Đối với tôi, sống là Đức Kitô.
Cuối cùng, nhìn vào Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể, Đức Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu chẳng những trong tâm hồn, trong đức tin, trong mọi biến cố mà trong cả cuộc đời. Đức Maria quả thật là gương mẫu cho chúng ta, hãy luôn nhờ Đức Mẹ và chắc Đức Mẹ không mong muốn gì hơn là các Linh mục trở nên những Kitô khác để Đức Mẹ luôn được gặp gỡ, giúp đỡ và cầu bầu cho chúng ta.
Thưa anh em,
Không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần cố gắng cử hành thánh lễ với lòng sốt sắng, với đức tin, với lòng yêu mến, thì tức khắc con người của chúng ta sẽ biến thành những Kitô khác, những điều đó thật cao cả và cũng thật khó khăn. Vậy hãy tin tưởng vào Chúa qua việc lập lại lời hứa của Linh mục. Dù 30 năm, 50 năm, đừng lúc nào quên những lời hứa sốt sắng trong ngày chúng ta nhận lãnh chức vụ Linh mục, xin cho luôn luôn mới mẻ. Việc lập lại lời hứa của anh em nơi đây, là sự khẳng định với Chúa, tuy biết mình yếu đuối và nhiều khi sa ngã phạm tội, nhưng luôn luôn chúng ta muốn thuộc về Chúa, muốn là Linh mục đời đời của Chúa.
Tam Linh lược ghi









