Anh chị em thân mến,

Nét nổi bật của đêm canh thức Phục sinh chính là ánh sáng : Làm phép lửa mới – thắp nến Phục sinh – rước nến Phục sinh. Khởi đầu, nến di chuyển trong bóng tối, lan rộng dần và sau khi công bố lần thứ ba “Ánh sáng Chúa Kitô”, ánh sáng chan hòa… Từ bóng tối đến ánh sáng cũng có nghĩa là từ sự chết đến sự sống lại.

Ý nghĩa đó chúng ta thấy ngay từ bài đọc I và ngay từ khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, lời đầu tiên hết Ngài đã phán “Hãy có ánh sáng”.

Thưa anh chị em,

Ánh sáng chính là Đức Kitô. Không có ánh sáng thì con người phải đi trong bóng tối và sẽ vấp ngã. Thánh Gioan nói với chúng ta “nơi Đức Kitô là sự sống và sự sống chính là ánh sáng cho con người”.

Vậy đêm nay tất cả chúng ta, cách riêng các dự tòng, được tham dự vào trong ánh sáng của Đức Kitô, có nghĩa được tham dự vào chính trong sự sống của Chúa Kitô. Cùng với ánh sáng, chúng ta thấy có lửa, chính lửa này mang lại ánh sáng. Yếu tố thứ ba là nước. Nước này là khởi đầu để thanh tẩy, đưa anh chị em dự tòng vào trong Hội Thánh Chúa.

Tất cả những yếu tố đó đều tập trung vào nơi Đức Kitô, sau một Mùa Chay và một Tuần Thánh, cuối cùng chúng ta tiến tới cao điểm là Đêm Vọng Phục sinh, muốn nói với chúng ta hãy chôn mình với Đức Kitô trong mồ thì sẽ được sống lại với Ngài trong sự sống mới. Sự sống đó nhiều khi chúng ta không thấy được qua những dấu chỉ bên ngoài, như bài Phúc Âm hôm nay nói: Các người nữ đến mộ thì chỉ thấy ngôi mộ bỏ trống, không có một ai chứng kiến cảnh Chúa Giêsu sống lại. Nhưng cũng từ đó, đức tin đã lóe ra, Chúa đã thắp lên trong chúng ta ánh sáng từ những dấu hiệu nhỏ bé bên ngoài.

Chúng ta tin vào Đức Kitô không phải bằng những lý luận nhưng vì được chính Ngài đã soi sáng, đức tin của mỗi người được lớn lên vì chúng ta đã tham dự vào Mầu nhiệm Tử nạn của Ngài. Đó là điều Giáo Hội luôn kêu gọi, đặc biệt trong đêm nay, một lần nữa Giáo Hội muốn nói với chúng ta : Alleluia, Đức Kitô đã sống lại. Những gì khác sẽ trở nên gần như vô nghĩa, chỉ có Đức Kitô Phục sinh là nền tảng cho đức tin và cho đời sống chúng ta.

Bao lâu chúng ta còn tin, còn bám víu vào Ngài thì chúng ta sống, chúng ta đi trong ánh sáng, đi trong sự sống thật, đi trong niềm vui. Vì chúng ta biết, Đức Kitô Phục sinh không bao giờ chết nữa và tất cả những ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời.

Tam Linh lược ghi