Tại Ðại Hội Quốc Tế Gia Ðình lần IV rất thành công vừa kết thúc ở Manila, có 20 bài thuyết trình và khoảng 20 bài chia sẻ trong 3 ngày. Phải thú nhận với các bạn vốn tiếng Anh của tôi không đủ để theo dõi hết nên rất vất vả, dù vậy cũng đón nhận được sứ điệp: “Gia đình Kitô hữu là Tin Mừng cho ngàn năm thứ ba”. Sứ điệp đó được chuyển đạt đến 6000 tham dự viên và từ đó lan rộng khắp thế giới. Thành công của đại hội không phải chỉ do những bài thuyết trình, do những buổi hội thảo nhưng còn có sự góp phần thật đặc biệt của giới trẻ. 15 phút trước các buổi hội thảo và thuyết trình, luôn có một nhóm trẻ (từ nhiều phong trào: phong trào Focolaré, phong trào Tân Truyền Giáo, phong trào Gia Ðình theo Ðức Kitô .) làm sôi động cả hội trường và diễn đạt được rất nhiều ý tưởng. Ví dụ khi muốn diễn tả Giáo Hội phục vụ người nghèo (ở Philippin người nghèo rất nhiều, xã hội Philippin có thể nói là xã hội Kitô giáo vì 85% dân số là Công giáo, cho nên đứng trước người nghèo, Giáo Hội luôn khao khát phục vụ), các người trẻ có những bài hát, những vũ điệu gợi ý rất hay, rất thu hút. Hoặc tổ chức một buổi kinh tối trong gia đình do chính những người trẻ thực hiện. Sau đại hội, tôi thấy phải làm một điều gì để kêu gọi các bạn trẻ hãy đóng một vai trò thật tích cực trong năm thánh hóa gia đình này. Ðiều đó chúng ta tìm gặp được trong bài Phúc Âm hôm nay.

Hêrôđê cũng như nhiều người khác đang thắc mắc về ông Giêsu Nagiarét: Gioan Tẩy Giả đã chết nay sống lại, là Êlia, là một tiên tri ?. Người ta đang chú ý về ông Giêsu ấy, nhưng bài Phúc Âm của thánh Maccô gần như chỉ cho chúng ta Gioan Tẩy Giả mà thôi. Có lẽ Maccô muốn đánh tan dư luận nghĩ rằng Giêsu Nagiarét chính là Gioan Tẩy Giả, nên Maccô đã tường thuật rất tỉ mỉ về hoàn cảnh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết và đã được đem chôn, cho nên không có chuyện Gioan Tẩy Giả sống lại.

Khi nói lên điều đó, Maccô cũng cho chúng ta thấy một người, mà là một người trẻ nhân chứng (lúc bấy giờ Gioan cũng khoảng 30 tuổi, Gioan chỉ lớn hơn Chúa Giêsu mấy tháng.), biết được Gioan Tẩy Giả thì cũng biết được Chúa Giêsu . Gioan là người Tiền Hô dọn đường cho Ðấng Cứu Thế, Gioan chỉ cho mọi người thấy ai là Ðấng Cứu Thế, là Chiên cứu độ trần gian. Gioan đã chết để làm chứng cho Ðức Kitô, làm chứng cho sự thật vì Ðức Kitô đã nói: Ta là sự thật. Hình ảnh nổi bật của Gioan Tẩy Giả là một nhân chứng đích thực.

Nói cách khác, người trẻ hôm nay phải đóng vai trò của Gioan Tẩy Giả, phải là nhân chứng, phải là những người chuẩn bị, phải là những người dọn đường để Chúa Giêsu đến và đặc biệt đến trong các gia đình.

Vai trò của người trẻ trong gia đình phải luôn là nhân chứng cho sự thật, nhân chứng của Ðức Kitô, nhân chứng của Tin Mừng. Trước khi nói hay làm một điều gì, người trẻ trong gia đình phải sống đích thực tư cách Kitô hữu của mình, sống đích thực ơn gọi làm con Chúa, sống đích thực là nhân chứng của Ðức Kitô. Người trẻ phải suy nghĩ về vai trò của mình trong gia đình. Nếu nói gia đình là nền tảng cho xã hội và là nền tảng của Giáo Hội, thì vai trò người trẻ trong gia đình phải là trung tâm (lẽ dĩ nhiên có cha mẹ, nhưng cha mẹ bận bịu bao nhiêu công việc, cha mẹ có những giới hạn của tuổi tác, của sự hiểu biết). Không cần phải nói, nhưng chính cuộc sống của người trẻ là tiếng nói mạnh mẽ, là nơi tựa cho cả gia đình, cho cả cha mẹ. Nhiều điều cha mẹ muốn nói nhưng không biết diễn tả thế nào và thậm chí có những lúc mặc cảm. Người trẻ trong gia đình phải luôn nói lên sự thật của Tin Mừng. Người trẻ có học hỏi, có sinh hoạt, có hiểu biết thì tại sao không đem vốn liếng đó làm chính nếp sống trong gia đình chúng ta ??? Hãy can đảm sống đích thực ơn gọi của mình, hãy nói lên suy nghĩ, nhận định mà mình biết rõ, đó chính là sự thật vì xuất phát từ lời Chúa, từ giáo huấn của Hội Thánh.

Làm nhân chứng cho Chúa, cho Tin Mừng, cho sự thật thì phải chấp nhận thân phận của Gioan Tẩy Giả. Tôi nghĩ rằng ngày nay Chúa không đòi ai cũng phải đổ máu để làm chứng cho sự thật, cho chân lý (các thánh tử đạo so với số tín hữu chỉ là cỏn con nhưng rất nổi bật, rất hấp dẫn), phần đông Chúa đòi hỏi “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá.” Thập giá đó chính là cuộc sống của chúng ta trong gia đình.

Có những người trẻ khi đến với giáo xứ, đến với học đường, đến với xã hội thì rất năng nổ nhiệt tình, nhưng khi về gia đình thì rút vào phòng của mình và thu hẹp mình trong công việc riêng tư, người trẻ đó ngại chịu khó, ngại phải đối diện với sự thật, ngại phải là nhân chứng, ngại trở nên môn đệ của Ðức Kitô. Chính trong môi trường gia đình chứ không phải trong môi trường nào khác, người trẻ có một vai trò, có một sứ mạng . Tôi thú thật rất nhiều gia đình nhờ những người trẻ mà đứng vững, được niềm an ủi, được sự hy vọng, được sự giúp đỡ, người trẻ trong gia đình trở nên ánh sáng, trở nên muối, trở nên sức mạnh.

Năm nay Giáo Hội Việt Nam và Giáo Phận góp phần để phục vụ gia đình, làm cho gia đình trở nên thánh, giúp gia đình sống đức tin của mình. Ðiều đó không thể cậy tựa vào ai khác nếu người trẻ không ý thức được vai trò của mình. Tôi tin chắc rằng nhiều sự việc xảy ra trong xã hội, trong gia đình không thể nào không làm cho người trẻ phải nhức nhối, không thể nào không làm cho người trẻ phải quan tâm, ưu tư. nhưng nhiều khi chúng ta không biết phải cư xử thế nào, không biết nói lên điều gì ??? Cùng với toàn thể Giáo Hội chúng ta biết phải nói Tin Mừng, phải làm chứng cho Ðức Kitô ngay trong môi trường gia đình. Chắc chắn chính trong sứ vụ đó mà ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi làm tông đồ, ơn gọi truyền giáo của người trẻ được phát triển, lúc bấy giờ chúng ta sống thật con người của mình, sống thật ơn gọi của mình. Chúng ta sẽ quyết tâm cùng với Giáo Phận thực hiện những điều đó trong năm thánh hóa gia đình, để góp phần cho gia đình chúng ta, cho gia đình Giáo Phận, gia đình Giáo Hội, gia đình của Thiên Chúa ngày càng tốt đẹp, thánh thiện và sống hạnh phúc.

Tam Linh lược ghi.