Lời Chúa hôm nay cũng là lời đã được công bố cách đây 2000 năm trong hội đường ở Nagiarét. Vẫn một Lời đó, vẫn là một Đức Kitô đang ở giữa chúng ta, vẫn một Lời Hằng Sống, Lời mang lại sự sống cho chúng ta, vì thế chúng ta hãy chăm chú để được Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn.

Chúa Giêsu đã đọc đoạn sách của tiên tri Isaia  : “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và Ngài đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó…” (Chúa Giêsu xác nhận : “Hôm nay lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe được thực hiện”), không chỉ là ngày mà Đức Kitô ở trong hội đường Nagiarét, nhưng bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào Lời Chúa được công bố thì Đức Kitô vẫn là vị Ngôn Sứ đó, vì Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, không gì thay đổi. Hôm nay, trong ngôi nhà thờ này, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói những gì mà Kinh Thánh đã loan báo về Ngài, áp dụng cho Ngài và áp dụng mãi mãi cho đến ngày Ngài trở lại trong thế gian.

Là Kitô hữu, đón nhận Đức Kitô qua việc được xức dầu thánh, chúng ta là con Thiên Chúa, đồng thời cũng trở nên những chứng tá của Đức Kitô. Chúng ta có một bản chất và một sứ vụ, bản chất và sứ vụ  đó không bao giờ mất vì được nhận lãnh từ Đức Kitô và luôn tham chiếu vào Đức Kitô để sống, để thực hiện. Không một ai có thể làm con Chúa nếu không nhờ Đức Kitô, cũng không ai có thể làm chứng về Chúa lại không xuất phát từ sứ vụ mà Đức Kitô đã nhận lãnh từ Đức Chúa Cha và trao ban cho chúng ta thực hiện trong Thánh Thần. Chỉ có điều mỗi người thực hiện theo ơn gọi của mình, Giám Mục thực hiện những chức năng nhận lãnh từ việc được xức dầu, được sai đi nhưng trong cách thức và chức năng của một Giám Mục ; Linh mục có cách thức của Linh Mục ; Tu sĩ có cách thức của tu sĩ ; giáo dân có cách thức của giáo dân. Vì thế qua việc làm phép dầu hôm nay hãy nhìn lại ơn gọi của mình. Qua dầu, qua nghi thức xức dầu sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, chữa chúng ta khỏi những bệnh tật, cho chúng ta được hoan lạc … rất nhiều ý nghĩa. Nhưng không phải chỉ là ý nghĩa mà còn là nội dung, nếu đón nhận việc xức dầu với đức tin, chúng ta đồng thời cũng đón nhận tác động của ơn Chúa Thánh Thần, đón nhận Đức Kitô. Tham dự nghi thức trọng thể này, anh chị em sẽ được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và sẽ thêm lòng tin vào những phương thế mà Chúa ban cho Giáo Hội. Vì là con người, chúng ta cần có những dấu hiệu cụ thể, cần có những nghi thức, điều quan trọng là không dừng lại những gì bên ngoài nhưng đi sâu vào trong nội dung là chính sự sống của Chúa ban cho chúng ta.

Hôm nay còn là ngày đặc biệt của Linh Mục, thường lễ Làm Phép Dầu được cử hành vào sáng thứ Năm Thánh và chiều thứ Năm Thánh cử hành lễ Tiệc Ly, hai lễ này có liên hệ rất đặc biệt, cách riêng cho đời sống Linh Mục. Vì dầu Hiến Thánh được xức cho Linh Mục ngày nhận lãnh Chức Thánh và lễ Tiệc Ly chính là lúc Chúa Giêsu thiết lập chức Linh Mục qua việc Ngài lập Bí Tích Thánh Thể và nói : “Các con hãy làm lại việc này…”. Chính Chúa đã thiết lập hàng tư tế để tiếp nối sứ vụ, tiếp nối việc hiến tế trên bàn thờ, để tiếp nối diễn tả cuộc hiến tế trên thập giá, máu của Chúa không còn đổ ra nhưng của lễ vẫn là một…

Anh em Linh Mục thân mến,

Hôm nay là ngày của chúng ta, ngày sinh nhật của Linh mục và quả thật điều đó rất đúng. Kể từ 1980, hằng năm vào dịp này, Đức giáo Hoàng gửi riêng cho anh em chúng ta một thông điệp. Năm nay bức thông điệp lại được gửi đến mọi thành phần Dân Chúa vì tầm quan trọng của nó, thông điệp có tựa đề “Hội Thánh từ Bí Tích Thánh Thể”, Bí Tích Thánh Thể sinh ra Hội Thánh.

(Giáo Hội toàn cầu đang chuẩn bị cử hành Đại Hội Quốc Tế về Thánh Thể tại Mêxicô vào năm 2004, đây là cơ hội để Giáo Hội tôn vinh Đức Giêsu Kitô Thánh Thể, để xác tín niềm tin Đức Kitô hiện diện thật sự trong Thánh Thể, để đào sâu mầu Nhiệm Thánh Thể, để nhấn mạnh tầm quan trọng bậc nhất của Thánh Thể trong đời sống và trong sứ vụ của hội Thánh thực hiện giữa thế gian. Tất cả đều khởi đầu từ Bí Tích Thánh Thể và đều qui hướng về Bí Tích Thánh Thể).

Nếu anh em Linh mục là những người đã được đặc cách để dạy dỗ về Mầu Nhiệm Thánh Thể, được đặc cách để cử hành Mầu Nhiệm Thánh Thể và ban phát Mầu Nhiệm này, thì phải vô cùng xác tín trong Mầu Nhiệm chúng ta cử hành. Chỉ nhìn dưới khía cạnh Thánh Thể là Bánh Ban sự sống, nếu chúng ta không dạy dỗ, không cử hành, không ban phát thì Dân Chúa không được nuôi dưỡng và sẽ chết, anh em hãy nhìn lại một số sự việc đã được loan báo để thấy chỗ đứng của Mầu Nhiệm Thánh Thể lớn lao thế nào.

… Menkixêđê lấy bánh và rượu để dâng tiến, tạ ơn Thiên Chúa và qua đó chúc phúc cho Abraham ; chiên vượt qua và bánh không men để giải thoát dân Chúa ra khỏi ách nô lệ, đưa qua Biển Đỏ và dẫn vào Đất Hứa ; Manna nuôi dân Chúa 40 năm trong hoang địa ; 40 đêm ngày Êlia sống nhờ những tấm bánh nướng để đi đến gặp gỡ Thiên Chúa tại núi Hôrép …

Ngày nay Dân Chúa cũng đi trong hoang địa, cũng đầy dẫy những vất vả, thì tại sao chúng ta không thi hành sứ mạng của mình là dâng thánh lễ, ban phát Thánh Thể cho Dân Chúa ?… Nếu không làm được việc gì hết cũng được, miễn là chúng ta cử hành Thánh Thể thật sốt sắng, với đức tin, với lòng quảng đại và lòng yêu mến thì chúng ta đã thực hiện chức năng chính của mình.

Để kết thúc tôi xin đọc lại lời Đức Giáo Hoàng nói trong dịp này  :“Thánh Thể là Bánh ban sự sống, là Thần Lương đích thực nâng đỡ tín hữu trên con đường lữ thứ, qua sa mạc lịch sử tiến về Đất Hứa là Quê Trời”. Anh em ý thức sứ mạng đó, sống sứ mạng đó và cử hành sứ mạng đó với tất cả lòng yêu mến và lòng tin của chúng ta.

16-4-2003

Tam Linh – Huu Tri