Anh chị em rất thân mến,

Chắc chắn trong giờ phút đầu năm này, tâm hồn của mỗi người đang đầy ắp những ý tưởng thánh thiện và tốt đẹp.

Tôi mời gọi anh chị em hãy mang lấy tâm tình của Mẹ Maria trong bài Phúc Âm (Lc 1, 39 – 56): Tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Ðây là tâm tình tốt nhất mà một con người, một Kitô hữu phải có. Con người không còn là con người nếu không biết tạ ơn, không biết cám ơn.

Phải, nếu có tâm tình biết ơn sẽ có được nhiều suy nghĩ tốt đẹp cho những ngày đầu năm, nếu biết ơn thì thấy rằng những gì chúng ta có, những gì chúng ta làm đều là hồng ân. chúng ta thường không để ý vì nhiều khi hồng ân là điều gì nhỏ bé, khiêm tốn (nhưng không thể thiếu trong cuộc sống, cho hạnh phúc và sự nghiệp của chúng ta). Có những người làm nên sự nghiệp chỉ nhờ một lời nhận xét, một tấm gương, một lời trách móc, một lời khuyên nhủ. nói chi đến sự sống chúng ta đang có (sự sống của con người là một mầu nhiệm, là một sự tốt đẹp). Sự sống này cho chúng ta vượt trên mọi tạo vật và tất cả đều ở dưới sự thống trị của con người. Sự sống này cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, cho chúng ta được tham dự vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Sự sống này chúng ta đón nhận được cách nhưng không.

Thử hỏi chúng ta làm gì để có đức tin và để đức tin này tiếp tục lớn lên, soi sáng và hướng dẫn cuộc đời chúng ta ? Làm gì thì làm, không bao giờ chúng ta để mất đức tin và đức tin chẳng bao giờ mất được, đức tin là một hồng ân Chúa ban và Ngài gìn giữ cho chúng ta (có nhiều người vì lý do này hay lý do khác đã sống nguội lạnh, sống xa Chúa, nhưng một biến cố nào đó, một giây phút nào đó trước giờ chết đã trở lại cách mới mẻ, thánh thiện).

Những gì chúng ta được trong cuộc đời, có điều gì không phải do tình yêu Thiên Chúa, không phải bởi quyền năng Thiên Chúa ? Tất cả là hồng ân. Hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân của tổ tiên, ông bà cha mẹ, của các thánh tử đạo, của anh chị em, của láng giềng. hãy quyết tâm biết sống biết ơn, sống xứng đáng với những ơn mà chúng ta lãnh nhận được.

Ðức Mẹ nhận thức mình là một con người bé nhỏ, nghèo nàn, nhưng Chúa đã đoái thương nhìn đến, tuyển chọn và nâng lên làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Ðức Maria đã cảm nghiệm và sống hồng ân đó như thế nào thì mỗi người cũng hãy sống như vậy. Lắng nghe Lời Chúa, thực hành Lời Chúa, loan báo Lời Chúa. Sự biết ơn của chúng ta phải thể hiện ngay trong chính cuộc sống của mình, phải thể hiện bằng hành động cụ thể của mình.

Trong năm nay, Giáo Phận, Giáo Hội Việt Nam và Hội Thánh toàn cầu qui hướng về gia đình, mà ở đây gia đình được công bố là “Tin Mừng Cho Thiên Niên Kỷ Thứ Ba”.

Một nhận định như vậy thật lớn lao, chữ Tin Mừng chỉ dành riêng cho Ðức Kitô là Tin Mừng thật sự, nhưng Thiên Chúa muốn tuyển chọn, muốn xây dựng gia đình tiếp nối Tin Mừng của Thiên Chúa và đưa vào cuộc sống hàng ngày. Khi qui hướng về gia đình là chúng ta đã thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Vì thế hãy thể hiện sự biết ơn trước hết trong gia đình.

Một người con, một người cháu biết ơn gia đình sẽ yêu mến gia đình, hiện diện, giúp đở, nói tốt và bảo vệ gia đình. Người nào không biết yêu gia đình sẽ xa cách, không biết ơn và nhiều lúc trở lại làm hại cho gia đình. Tôi thú thật về vấn đề gia đình, chúng ta luôn cảm nghiệm đó là một mầu nhiệm thật cao cả, dù có đào sâu hay nói nhiều cách mấy thì vẫn không bao giờ múc lấy hết nội dung sâu sắc của nó. Ðiều đó cũng dể hiểu vì gia đình của chúng ta xuất phát từ gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài để chúng ta cũng có một gia đình, hình ảnh, sự sống và hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn ngập trong gia đình của chúng ta.

Nhìn vào Ðức Maria trong vai trò của một người vợ và một người mẹ. Nhìn vào thánh Giuse trong vai trò một người chồng, một người cha. Nhìn vào Chúa Giêsu trong vai trò của người con Thiên Chúa, người con của nhân loại, để thấy đó phải là hình ảnh của mỗi gia đình. Chúng ta bắt gặp trong gia đình Thánh Gia cũng như trong mỗi gia đình hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, hình ảnh của người cha, người mẹ, người con. Cho nên hãy yêu mến, hãy quí trọng gia đình của chúng ta.

Trong bài đọc I (Ds 6, 22 – 27), Chúa đã ra lệnh cho Môsê hãy nói với thượng tế Aaron chúc phúc cho Dân Chúa (không phải Môsê chúc phúc mà Chúa đặt để Aaron). Trong gia đình cũng vậy, không phải tự người cha có quyền trên con cái, nhưng quyền đứng đầu bởi Thiên Chúa trao ban, người cha có thể có khuyết điểm, giới hạn nhưng quyền năng của Thiên Chúa muốn rằng người đó phải đứng đầu trong gia đình và phải đem lại hồng phúc của Thiên Chúa trên gia đình.

Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica (1Thes. 5, 16 – 26. 28) nhắc đi nhắc lại với chúng ta là hãy tin vào Thiên Chúa vì Ngài luôn gìn giữ, luôn ban ơn, luôn hướng dẫn và dìu dắt gia đình của chúng ta để đạt đến mục đích cuối cùng là được xum họp trong gia đình Thiên Chúa. Hướng đi gia đình của chúng ta rất rõ ràng, Thiên Chúa đã tạo dựng gia đình với một ý định rất rõ ràng, chúng ta đón nhận và đi vào trong con đường đó.

Năm mới này toàn thể giáo phận, từng giáo xứ và cách riêng giáo xứ Chánh Tòa có một nỗ lực đặc biệt quy hướng về gia đình. Trước hết Giám Mục và Linh Mục có được làm Giám Mục và Linh Mục hay không thì phần lớn đã do được sinh trưởng, nuôi nấng và dạy dỗ trong những gia đình đạo đức. Mà Giám Mục và Linh Mục được đặt lên cũng để phục vụ các gia đình, cho nên cuộc đời Giám Mục và Linh Mục cũng gắn liền với gia đình của anh chị em. Các tu sĩ dâng hiến cuộc đời của mình cũng chỉ để loan báo tình yêu của Chúa ở giữa anh chị em và để làm chứng cho tình yêu đó bằng đời sống vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo, đời sống tu sĩ sẽ làm thăng tiến đời sống gia đình. Trong gia đình cũng có đức khiết tịnh, cũng có sự vâng lời và cũng có đức khó nghèo dành riêng cho bậc gia trưởng, hiền mẫu hay con cái. Gia đình là một ơn gọi đặc biệt mà Chúa đã kêu gọi anh chị em, trước hết là thể hiện gia đình của Thiên Chúa và kế đến, qua anh chị em mang lấy Tin Mừng cho thế giới, cho xã hội.

Vì vậy khi qui hướng về gia đình, sẽ tìm được tất cả những ý nghĩa và chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho năm Quý Mùi này trở nên năm thánh hóa gia đình và chúng ta hãy làm mọi việc qui hướng về việc thánh hóa gia đình. Gia đình được thánh hóa thì đương nhiên Giáo Xứ, Giáo Phận được thánh hóa và ngay cả xã hội. Bất cứ việc gì cho xã hội phải được bắt đầu từ trong gia đình. Tôi lấy một ví dụ : một trong những khó khăn nhức nhối của xã hội ngày nay là tai nạn giao thông. Có nhiều luật, có những con đường thật rộng, có nhiều phương tiện tối tân. Tốt, nhưng đó cũng là cơ hội để thêm tai nạn. Nếu không bắt đầu giáo dục từ trong gia đình, chúng ta không có hy vọng đổi mới được điều gì. Nếu không có một gia đình có giáo dục, tất cả những điều khác sẽ không có kết quả.

Chúng ta hiểu được tầm vóc và sự quan trọng của gia đình đối với xã hội và Giáo Hội như thế nào. Cám ơn Chúa đã cho chúng ta hiểu, tin và có nỗ lực để thực hiện những điều Chúa muốn. Khi nhìn đến tương lai tôi hoàn toàn tin tưởng, lạc quan vì tất cả chúng ta ai cũng có mong ước, quyết tâm, nếu cùng nhau thực hiện trong lòng Hội Thánh, trong lòng Giáo Phận, trong lòng Giáo Xứ thì chắc chắn mỗi gia đình sẽ trở nên Tin Mừng cho thiên niên kỷ thứ ba.

TamLinh lược ghi.