Anh chị em thân mến,
Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Chay Thánh, hãy nhìn hôm nay và những ngày sắp đến là những ngày hồng phúc mà chúng ta hằng mong đợi. Vì chẳng phải chúng ta luôn mong cho đời mình bình an, hạnh phúc ; mong sao thoát khỏi những gánh nặng, những áp chế luôn ám ảnh ; mong cho chúng ta cảm thấy tự tin và mỗi giây phút đều biết sống hài hòa với Thiên Chúa và với người chung quanh sao ???
Nói cách khác, nhiều lúc chúng ta ao ước có một phép lạ xảy đến trong đời, để chúng ta trở nên con người mới, để không còn bị ám ảnh bởi quá khứ…
Có thể đạt được những mong ước đó, nếu thật sự chúng ta nói với Chúa và với lòng mình là : chúng ta muốn đón nhận hồng ân Mùa Chay Thánh này để sống đời sống mới. Mỗi người sống đều có mục đích, và mục đích của chúng ta rất cao cả : hàng năm mừng lễ Chúa Phục sinh, nhắc nhớ ơn gọi của chúng ta là ơn gọi được sống một cuộc sống mới, hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Để bước vào cuộc sống đó, chúng ta phải chọn một con đường chắc chắn, dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.

Phải bước vào Mùa Chay Thánh này thế nào ? Tôi nghĩ chắc không khó, vì tất cả chúng ta đều biết phải đi con đường nào, đi thế nào, đi với ai ??? Không chỉ Mùa Chay, mà có thể nói, từng biến cố trong cuộc đời nhắc chúng ta hãy quay về với Chúa. Trên đường đi chúng ta gặp nhiều thử thách, xác thịt lại nặng nề, thế gian nhiều cám dỗ khiến chúng ta trệch đường, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, dùng nhiều phương cách kêu gọi chúng ta quay về với Ngài.
Khi rao giảng, Chúa Giêsu không ngớt nói đến việc cầu nguyện, chay tịnh, bác ái, là những việc phải gắn liền với đời sống chúng ta, là việc ai cũng thực hiện được và lúc nào cũng thực hiện được.
Chỉ có điều nhiều khi chúng ta không quan tâm đủ và đôi khi còn làm cách máy móc… Mùa Chay Thánh sẽ giúp chúng ta. Trước khi Chúa Giêsu rao giảng, thi hành Thánh Ý Chúa Cha, Ngài đã chuẩn bị bằng 40 ngày chay tịnh. Nhìn vào Ngài, chúng ta có 40 ngày chay tịnh để thay đổi đời sống, để có cuộc sống tràn đầy sức mạnh của ơn Chúa.
40 ngày này chúng ta phải làm gì ? Qua bài Phúc âm, Chúa Giêsu nói với chúng ta làm những gì và làm cách nào : cần cầu nguyện nhiều, sống chay tịnh, biết yêu thương. Chỉ có điều phải đề cập đến cách chúng ta thực hiện. Chúa nói : chúng ta cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, không cần để người ngoài biết ; chay tịnh là muốn dẹp bỏ những tính hư nết xấu thì không cần phải rêu rao ; làm việc bác ái thì chỉ cần biết là để phục vụ, giúp đỡ người khác.
Bài đọc I, tiên tri Joel nói : chay tịnh là xé lòng chứ không phải xé áo, không căn cứ hình thức bên ngoài. Nhiều khi chúng ta so đo tính toán : ăn bao nhiêu là giữ chay, bao nhiêu là phá chay ; ăn món gì là kiêng thịt… chúng ta tính toán với Chúa từng ly từng tí. Trong khi đó phải thấy rõ thân xác chúng ta yếu đuối, nếu không tìm cách chiến thắng bằng chay tịnh thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn, bị cám dỗ và sống trong tội lỗi.
Vì vậy trước hết phải khẳng định Mùa Chay Thánh là Mùa mà chúng ta khao khát bước vào, vì đây là Mùa hồng ân, Mùa của tha thứ, Mùa của thương xót, Mùa của đổi mới, chúng ta quảng đại bước vào mà không tính toán gì hết.
Bên cạnh đó, Mùa Chay Thánh phải là Mùa của chay tịnh, của hãm mình, của dẹp xác, là Mùa của cầu nguyện, là Mùa chúng ta gia tăng những việc làm bác ái…. Những việc đó chúng ta không làm vì hình thức bên ngoài, nhưng làm để hướng về Chúa và làm với tất cả lòng mình, làm vì hiểu được rằng đó là con đường tốt nhất mà Chúa mời gọi chúng ta.
Chúng ta hãy tin tưởng, dù biết bao nhiêu điều và biết bao nhiêu lần chúng ta đã quyết tâm để thay đổi đời sống mình, nhưng rồi chỉ được một thời gian, có khi rất ngắn. Đây là dịp, là cơ hội mà ơn Chúa đủ để chúng ta đổi mới con người mình, vì chúng ta không làm bởi sức riêng mình, nhưng làm vì tin vào sức mạnh, tình yêu, quyền năng của Chúa.
Với niềm tín đó, chắc chắn chúng ta sẽ có Mùa Chay rất thánh thiện, đem lại cho chúng ta sự sống mới, chúng ta cảm thấy luôn gần gũi Chúa, gần gũi với anh em và sống bình an với với chính con người của mình.
Tứ Linh









