Lễ Giáng Sinh chẳng những mời gọi mọi người chiêm ngắm “một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta” là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mà còn là dịp chiêm ngắm một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria và một người cha tận tình là Thánh Giuse. “Ba cây nến lung linh, thắp sáng một gia đình”, rồi từ đó đã thắp sáng nhiều gia đình khác, với ước mong thắp sáng toàn thể gia đình nhân loại. Đêm Noel đầy ánh sáng này nói lên niềm vui mà Đấng Cứu Thế đem đến cho cho mọi gia đình.
HĐGMVN đã định hướng cho năm 2014 sắp tới là Năm Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình, một năm quan tâm đặc biệt đến việc đổi mới đời sống gia đình theo tinh thần Phúc Âm, cụ thể là noi gương Thánh Gia: Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Con Thiên Chúa đã làm người trong một gia đình, và đã sống trong gia đình đó 30 năm trước khi đi rao giảng Tin Mừng, đã được giáo dục trong một gia đình tôn thờ Thiên Chúa theo Do Thái giáo, đã sống trong một Đất Nước là nước Do Thái với những nét đặc thù về khung cảnh, địa danh, phong tục, ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử… Tất cả đều ảnh hưởng đến con người Đức Giêsu và được Đức Giêsu vận dụng vào công việc loan báo Tin Mừng. Như thế, gia đình là môi trường giúp Đức Giêsu lớn lên về mọi phương diện, “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 40.52). Từ gia đình, Đức Giêsu lại làm cho nhiều người khác được ân nghĩa đối với Thiên Chúa, được làm con Thiên Chúa trong một gia đình mới có Thiên Chúa là Cha. Một lần kia, Đức Giêsu “trở về nhà và đám đông lại kéo đến …Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (x. Mc 3, 20-21). Thánh Marcô thuật rằng: “Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!”. Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 31-35).
Chính Đức Giêsu đã “Phúc-Âm-hóa” gia đình mình, đã mời gọi mẹ và thân nhân trong gia đình mình “Phúc-Âm-hóa” mọi người, tức là mở ra mọi người biết rằng: ngoài gia đình ruột thịt, còn có một gia đình thiêng liêng, đó là gia đình nhân loại có Thiên Chúa là Cha, một người Cha quan tâm đến hạnh phúc vĩnh hằng của mọi người.
Trưa Chúa nhật 22/12 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài như thường lệ để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói: “Chúng ta mừng lễ Giáng sinh bằng cách chiêm ngắm Đức Mẹ và Thánh Giuse: Đức Maria là người phụ nữ đầy ơn phúc, người đã can đảm phó thác hoàn toàn cho Lời Chúa; Thánh Giuse là con người công chính và trung tín, tin tưởng vào Chúa hơn là lắng nghe tiếng nói của nghi ngờ và niềm kiêu hãnh của con người. Cùng với các ngài, chúng ta cùng nhau tiến về Belem”.
Thật vậy, nhờ gia đình có Chúa Giêsu, Mẹ của Người, Đức Maria, đã được triển nở trong đức tin, đức tin mà Mẹ đã biểu lộ bằng hai tiếng “xin vâng” từ khi được loan báo sẽ thụ thai và sinh Đấng Cứu Thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần; dù sinh con trong cảnh khó khăn, dù vất vả, nhưng Mẹ luôn suy niệm lời Chúa và những việc xẩy đến bằng con mắt đức tin, luôn chăm lo phục vụ gia đình, suốt đời cộng tác với Đức Giêsu trong công trình cứu thế, đặc biệt khi đứng dưới chân thập giá hiệp thông với Đức Giêsu chịu đóng đinh chết thay cho mọi người tội lỗi, dẫn đưa mọi người tiến về Nhà Cha.
Còn Thánh Giuse, người công chính luôn tìm kiếm thánh ý Chúa: đã đón Trinh Nữ Maria về nhà làm vợ; đã giúp đỡ người bạn trăm năm sinh con trong hang đá; đã dâng con vào đền thờ theo luật tôn giáo; đã đưa vợ con trốn sang Ai cập tránh bạo vương Hêrôđê muốn giết hại Hài nhi Giêsu; đã cùng gia đình hồi hương về Nazarét, âm thầm lao động để nuôi sống gia đình; đã đưa gia đình lên thủ đô Giêrusalem dự lễ Vượt Qua, biểu lộ tâm tình thờ phượng Thiên Chúa.
Chủ nhật vừa qua, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn và nói: “Tôi thấy có một biểu ngữ với dòng chữ: Người nghèo không thể chờ đợi. Hay quá! Điều này làm cho tôi nghĩ đến Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang bò, chứ không phải trong một căn nhà. Rồi Ngài phải trốn sang Ai Cập để bảo toàn mạng sống. Cuối cùng, Ngài trở về nhà mình ở Nazareth. Hôm nay, khi đọc dòng chữ này, tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình không có nhà, hoặc đã mất nhà vì nhiều lý do. Gia đình và ngôi nhà gắn liền với nhau. Thật khó để xây dựng một gia đình mà không có một ngôi nhà. Trong mùa Giáng sinh này tôi mời gọi mọi người – các cá nhân cũng như tổ chức xã hội -, hãy làm mọi điều có thể để mỗi gia đình có một ngôi nhà”.
Như vậy, từng thành viên trong gia đình đều là tin mừng cho nhau và cho mọi người, cùng dắt dìu nhau bước đi trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Trong cuộc hành hương của các gia đình về Rôma ngày 27/10/2013, trước bức tranh “Dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Giống như tất cả anh chị em… mỗi nhân vật trong tranh là một câu chuyện: Đức Mẹ và Thánh Giuse lên đường, làm người hành hương về Giêrusalem, tuân giữ Luật của Chúa … Đức Mẹ và Thánh Giuse là một gia đình được thánh hóa nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu”.
Ước mong mọi thành viên trong các gia đình chúng ta cũng trở nên tin mừng cho bản thân và cho nhau, cùng giúp nhau sống yêu thương để trở nên ánh sáng Tin Mừng cho nhiều người, để “Phúc-Âm-hóa” bản thân, gia đình và mọi người chung quanh.
Mến chúc quý Cha trong gia đình giáo xứ, quý tu sĩ trong cộng đoàn dòng tu, quý ông bà anh chị em trong các gia đình: MỘT MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH và MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC nhờ tiếp tục chiêm ngắm và noi gương Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse; được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Đại Gia Đình Có Thiên Chúa Là Cha. Amen.









