“Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”
Anh chị em các ca đoàn trong Giáo Hạt thân mến,
Ngày lễ hôm nay được thánh Matthêô tường thuật gắn liền với cuộc Giáng Sinh của Chúa Giêsu với những chi tiết khiến trí tưởng tượng của chúng ta luôn thắc mắc và hình dung qua các biểu tượng đặc biệt mà Lễ Giáng Sinh nào cũng không thể thiếu một ngôi sao lạ. Và cho dù mọi đuôi sao đều chiếu về hang đá, nhưng có lẽ mọi người đều chỉ mải mê ngắm nhìn các ngôi sao muôn hình muôn vẻ, với những kỹ thuật tân kỳ mà ít ai hiểu được điều thánh Matthêô muốn nói : Ngôi sao đã dẫn đường cho mọi hành trình của nhân loại, không phải là một vật thể thiên văn, mà là chính con người Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian.
Thánh Matthêô muốn nói Đức Giêsu mới là ngôi sao, khi Ngài trưng dẫn lời tiên tri xưa về nơi sinh ra của vua người do thái “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa”, ngài có ý nhắc lại lời chúc phúc của tổ phụ Giacob cho con mình là Giuđa : “Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục.” và ngầm ý lời sấm ngôn của tiên tri ngoại giáo Bilơam : “Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên; một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en sẽ đập vào màng tang Mô-áp, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sết”. Các lời chúc phúc và sấm ngôn cho thấy ngôi sao chính là một con người xuất thân từ nhà Giuđa : Đức Giêsu Kitô.
Và đấy là Tin Mừng mà các môn đệ Đức Giêsu phải loan báo cho mọi dân tộc như thánh Phao lô nói để “nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô”. Đó là ơn gọi và cũng là bổn phận của mọi môn đệ Chúa.
Đức Kitô Giêsu vẫn mãi mãi là ngôi sao lạ dẫn đường cho mọi hành trình nhân loại để đạt tới hạnh phúc. Ngài tiếp tục sứ vụ đó cách đặc biệt trong các bí tích, và trong Giáo Hội Người : mà ca đoàn nơi mỗi giáo xứ là thành phần quan trọng giúp cho mọi cử hành bí tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể làm cho Đức Giê su Ngôi Sao lạ sáng rực lên trong lời ca tiếng hát của mình. Và với tư cách là một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, mỗi ca viên phải là một tia sáng của Ngôi Sao Giêsu cho thời đại mình.
Muốn thế, theo thánh Phaolô trước hết người ca viên phải có một xác tín mình đã được một hồng ân cao cả “Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng” bằng lời ca tiếng hát của mình.
Hồng ân ấy như anh chị em biết Phaolô đã chỉ nhận được khi để chính luồng sáng của Đức Kitô quật ngã khỏi yên ngựa kiêu căng.
Cũng như ba vị đạo sỹ, nhờ một sự kiên trì tìm kiếm sự khôn ngoan của tiền nhân qua lưu truyền lời sấm của Bilơam, vượt lên trên kiến thức khoa học, bằng con tim chờ đợi Đấng Cứu Độ đã sẵn sàng và can đảm lên đường, thì người ca viên cũng phải nhờ sự khôn ngoan của Lời Chúa để biết kiên trì từ bỏ mọi lợi ích trần tục để đi gặp Đấng Cứu Độ trong lời ca tiếng hát.
Chúng ta biết câu chuyện tìm lại được ánh sáng đã mất trong biến cố ngã ngựa của Phaolô, cũng như của ba vị đạo sỹ là nhờ những con người trung gian : có khi là những môn đệ âm thầm của Chúa như trường hợp của Phao lô, nhưng có khi là chính những kẻ vô đạo và đầy kiêu căng như vua Hê rô đê, các đại tư tế và luật sỹ… người ca viên chắc chắn cũng chỉ gặp lại ánh sáng là Đức Giêsu qua những con người có trách nhiệm hay bạn bè dù họ là ai và thế nào miễn là họ nói và chỉ cho chúng ta đến với Ngôi Sao Giê su. Điều này luôn đòi hỏi sự khiêm tốn và chiêm niệm bởi con tim mong đợi Đức Giê su. Chúng ta không thể quên lời Tin Mừng “khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình”. Một lời nhắc nhở chúng ta rằng gặp được Ngôi Sao Giê su, chúng ta phải đi qua con đường khác, một con đường mới, con đường từ bỏ lối sống ích kỷ, vụ lợi và thế tục chỉ nhằm hãm hại anh em mình, để đi trên con đường dấn thân cho Tình yêu của Đức Giê su. Con đường đã làm cho cuộc sống của một Phanxico assisie trở thành bài ca tôn vinh, và bài ca hòa bình bất tận, con đường của một terexa nhỏ trở thành bài ca của một loài hoa ca tụng Tình yêu.
Xin cầu chúc cho mọi ca viên và mọi ca đoàn trở thành Ngôi Sao Giê su cho nhân thế qua cuộc sống và lời ca tiếng hát của anh chị em.









