8 giờ 30 sáng ngày 15.4.2010, ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi linh mục – tu sĩ, tại Hội quán của Giáo xứ Chánh tòa Đàlạt, Đức cha Phêrô đã hiện diện và chia sẻ về Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho ngày Ơn gọi lần thứ 47, với  chủ đề “Chứng Tá Đánh Thức Ơn Gọi”.

Chứng tá của các Linh mục, tu sĩ (đã khấn hay chưa) đang làm việc, đang hoạt động, đang cầu nguyện. Chứng tá ở đây không phải là đọc kinh hay những hình thức bên ngoài, vì những điều này chẳng lôi cuốn được ai. Chứng tá đích thực là biết mình được kêu gọi để đến gặp gỡ, ở lại và sống với Đức Kitô.

Đức Kitô ấy là Đấng lấy Lời Cha làm lẽ sống. Một Đức Kitô vâng phục, khước từ mọi sự chỉ để làm theo ý Cha ; một Đức Kitô khó nghèo “con chim có tổ, con cáo có hang, còn Con Người không có hòn đá gối đầu” ; một Đức Kitô khiết tịnh vì trọn vẹn thuộc về Chúa Cha.

Tôi đã khấn, vậy hãy tự đặt câu hỏi : “Tôi đã sống các lời khấn như thế nào” ?

– Về khiết tịnh : Tôi có hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian ?

– Về vâng lời : Tôi thi hành ý Chúa hay làm theo ý riêng mình ?

– Về khó nghèo : tôi có tìm thỏa mãn cho mọi nhu cầu vật chất của mình ? Tôi có biết đón nhận các biến cố, những giới hạn với tinh thần khó nghèo ?

– Về việc tông đồ : tôi có kết hiệp mật thiết với Đức Kitô trong mọi việc tông đồ ?

Phải nhớ rằng chứng tá của từng cá nhân và của cả đồng đoàn đều quan trọng và bổ túc cho nhau.

Khi một người trẻ tiếp xúc với một cá nhân hay cộng đoàn, nếu họ thấy được sự thánh thiện, khiêm tốn, vui tươi, cởi mở, thân thiện, hạnh phúc ; một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, phục vụ tha nhân cách quảng đại, biết hy sinh quên mình, biết tôn trọng nhân vị người nghèo… Một cộng đoàn tỏa chiếu bầu khí đạo đức, phục vụ trong yêu thương… họ sẽ đặt câu hỏi : “Những người ấy -Linh mục, tu sĩ- là ai ? Sao họ có thể sống khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo và dấn thân phục vụ tha nhân được như vậy ? Trong khi thế giới này, con người thời đại này luôn lo tìm kiếm danh vọng, tiền tài, thành công, còn những người ấy lại tỏa chiếu một cuộc sống an bình, hạnh phúc, dù rằng họ cũng gặp muôn vàn khó khăn ???” Đây là điều sẽ đánh thức ơn gọi nơi người trẻ.

Với thời gian, nhiều lúc cuộc sống trở nên nhàm chán, có thể vì chểnh mãng, không lo vun trồng, chăm sóc đời sống thân mật với Chúa ; sống “tà tà”, đại khái, làm các việc bổn phận đối với Chúa cách máy móc, chiếu lệ (một Linh mục coi thường việc giải tội, dâng Thánh lễ cách máy móc…) ; không còn sống thân tình, mật thiết với Chúa…

Hãy khơi lại lòng quyết tâm, chấn chỉnh lại đời sống, gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và lo cho phần rỗi các linh hồn. Hãy nhìn gương Cha Thánh Gioan Maria Vianey, ngài là một con người không thông minh, không chuyên môn, nhưng lại là một Linh mục sáng ngời trong đời sống thân mật với Chúa và phục vụ các linh hồn.

Đọc lại Cựu ước, chúng ta thấy có nhiều người được Chúa tuyển chọn để loan truyền lời Chúa : Isaia, Amos, Giêrêmia… Cuộc sống của họ phù hợp với những gì họ rao giảng. Họ chấp nhận bị hiểu lầm, bị chống đối, bị loại trừ, bị khước từ, bị đánh đuổi, bị bách hại và bị người ta tìm cách giết chết. Nhưng trong lòng họ cháy bừng ngọn lửa yêu mến và trung thành với Giavê. Họ đã mạnh dạn, hăng hái vượt mọi thử thách gian nan, vì có Giavê ở cùng, Ngài là sức mạnh của họ.

Còn trong Tân ước, Chúa Giêsu là Con Một yêu dấu của Chúa Cha. Vì yêu con người, Thiên Chúa Cha đã sai Con của Ngài xuống thế gian để cứu chuộc con người.

Gioan Tẩy giả giới thiệu về Chúa Giêsu cho các môn đồ của ông – Anrê tuy trước đó không biết Chúa Giêsu, nhưng khi nghe Chúa mời gọi, ông đã đến và ở lại với Ngài. Còn nữa, một Philiphê, một Nathanaen “hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta “hãy đến mà xem”. Chúng ta thấy gì, một Đức Giêsu khó nghèo, yêu thương và phục vụ mọi người.

Để sống chứng tá hãy để ý ba khía cạnh :

  1. Sống thân mật với Chúa Giêsu : Linh Đạo nào cũng vậy, điều tiên quyết là phải sống thân mật với Chúa Giêsu. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ làm chứng tá cho Ngài được. Cần vun trồng đời sống thân mật với Chúa, phải ở lại và sống với Chúa trước rồi mới có thể hoạt động được ; phải đưa việc chiêm niệm vào đời sống tông đồ ; cần có những thời gian, không gian dành riêng cho Chúa. Trong một thế giới ồn ào, chúng ta phải tìm và cố gắng tìm thời giờ và khung cảnh thích hợp để gặp Chúa, hiểu và nhận ra Chúa, yêu mến và ở lại với Ngài.
  2. Phải biết dâng hiến trọn vẹn, liên tục, trung tín trong niềm vui. “Anh em hãy có tâm tình như Đức Kitô” (Pl 2, 5-11). Khi rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã dạy bài học về sự yêu thương. Sự dâng hiến của những người sống đời Thánh hiến phải dứt khoát và trọn vẹn. Còn chúng ta, đã khấn nhưng có trọn vẹn, có liên tục, có trung tín trong niềm vui hay không ?
  3. Chứng tá được tỏ lộ nơi con người hiệp thông, biết sống quảng đại với mọi người, vượt qua mọi chia cách, giải gỡ, tha thứ…

Hãy xin cho có được nhiều ơn gọi thánh thiện không chỉ của cá nhân, mà còn là của cộng đoàn, của Hội Dòng của Giáo Hội.

Hãy xin cho chính chúng ta sống chứng tá đích thực của đời thánh hiến bằng cách : Luôn sống gắn bó, kết hiệp mật thiết với Chúa – Dâng hiến trọn vẹn cho Chúa – Sống yêu thương và hiệp thông với mọi người. Đó là sức mạnh để khơi dậy ơn gọi nơi người trẻ hôm nay.

 

Sr. Leonide Hiến (Nữ Tử Bác Ái)