5 giờ sáng ngày 29/09/2015, Cha Phao lô Quản Xứ, Cha Giuse Phó Quản Xứ cùng cha Phêrô Tiến một Cựu Lễ Sinh của Giáo Xứ Tân Hà cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ban lễ sinh và các tín hữu trong Giáo Xứ nhận Các Tổng Lãnh Thiên Thần làm bổn mạng.

Cha Chủ tế sau phần công bố lời Chúa đã chia sẻ cùng cộng đoàn: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. ” (Ga 1,47-51).Trong Kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng Chúa là “Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Các thiên thần chính là những tạo vật vô hình đó. Sứ mạng của các ngài là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Các ngài cũng bị thử thách để tỏ lòng trung tín với Chúa, và một số thiên thần bội phản đã trở thành ma quỉ, cầm đầu là Luxiphe. Tuy thiêng liêng, các ngài rất gần gũi với chúng ta như bạn hữu để giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến thiêng liêng. Giáo Hội muốn chúng ta sống thân mật với các thiên thần. Sứ mạng của các thiên thần là giúp đỡ con người trong lúc chúng ta cầu nguyện. Các ngài dâng lời cầu nguyện và các việc lành của chúng ta lên trước tôn nhan Chúa, và chuyển thông ơn Chúa xuống cho cho chúng ta. Điều này được ám chỉ trong lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Các người sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người”. Như vậy các thiên thần là gạch nối giữa Thiên Chúa và con người

Ý thức sự hiệp thông giữa trời với đất, thiên đàng với trần thế, chúng ta sẽ cầu nguyện sốt sắng hơn, vì biết rằng các thiên thần đang hiện diện và đang tác động trong cuộc đối thoại giữa ta với Chúa.
“Tin Mừng kể lại rằng khi Chúa giáng sinh, các thiên thần ca hát chúc tụng Chúa; khi Đức Giêsu chịu cám dỗ, các thiên thần đến hầu hạ Người, và trong cơn hấp hối ở Vườn Cây Dầu, Đức Giêsu cũng được các thiên thần đến an ủi. Chúng ta cũng hãy là một ‘thiên thần’ chia vui sẻ buồn với anh chị em xung quanh.

Trong Kinh Thánh chúng ta thấy nhắc đến hình ảnh: Các Thiên Thần hằng hầu cận bên toà Chúa, khói hương nghi ngút. Hình ảnh này gợi cho chúng ta liên tưởng tới các em lễ sinh, hằng ngày cũng hầu cận bên bàn thờ Chúa, cũng có khói hương nghi ngút. Có lẽ vì vậy mà các em lễ sinh đã nhận ngày lễ các Tổng lãnh Thiên Thần hôm nay làm Bổn mạng.
Sau cùng Ngài kêu gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho các em Lễ Sinh của Giáo Xứ: “Chúng ta cầu cho các em luôn đơn sơ trong trắng như các thiên thần để luôn xứng đáng hầu cận bên bàn thờ Chúa. Luôn trang nghiêm sốt sắng để giúp cho các buổi phụng vụ được trang trọng, qua đó, giúp cộng đoàn đón nhận được nhiểu ơn Chúa qua các buổi Phụng vụ”.
Bình Đông









