Trong bầu khí vui tươi nhộn nhịp, sáng ngày 10/10/2025, các thành viên trong Ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng từ các giáo xứ đã quy tụ về Giáo xứ Đà Loan để mừng lễ Thánh Carlo Acutis, Bổn mạng Ban Truyền thông.
8 giờ 30 buổi họp mặt bắt đầu tại hội trường giáo xứ với lời khai mạc của Cha Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên, Trưởng Ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng. Ngài bày tỏ niềm vui được đón tiếp Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên-Quản hạt Đức Trọng, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam-Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận, quý Cha, quý ân nhân và các thành viên Ban Truyền thông đến từ các giáo xứ trong giáo hạt về tham dự lễ Bổn mạng.
Sau lời chào mừng, Cha Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên có đôi lời huấn từ và chia sẻ với toàn thể anh chị em trong Ban Truyền thông Giáo hạt: “Truyền thông là nhịp cầu của hiệp thông, là phương tiện để ánh sáng Tin Mừng được lan toả đến mọi tâm hồn.”
Tiếp theo, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam-Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận đã chia sẻ về sứ vụ của người làm truyền thông để cùng nhau hướng tới tinh thần truyền thông hiệp nhất và phục vụ trong tình yêu của Đức Kitô.
Sau phần chia sẻ của Cha Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận, quý Cha ngồi toà ban bí tích Hoà giải cho các thành viên trong Ban Truyền thông.
9 giờ 30, Cha Quản hạt Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền thông. Đồng tế với ngài có Cha Đaminh Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận, Cha Giuse Trưởng ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng và quý Cha trong giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có quý Sơ và anh chị em trong Ban Truyền thông Giáo hạt.
Trong bài giảng, Cha Quản hạt chia sẻ về niềm vui loan báo Tin Mừng của người làm truyền thông:
– Người làm truyền thông, người loan báo phải là Muối, là Men, phải để Đức Kitô hiện diện trong cuộc sống của mình. Người làm truyền thông trong thế giới hôm nay dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng với trái tim yêu thương.
– Chúa phán: “Các ngươi phải nên thánh , như Thiên Chúa là Đấng Thánh”. Đó là lời kêu gọi – lệnh truyền thông quan trọng nhất.
– Truyền thông ý tưởng của Thiên Chúa, truyền thông những điều thánh thiện, tốt đẹp về tình yêu, về chân lý, về mầu nhiệm thánh.
– Con người, cuộc đời và phong cách độc đáo của Thánh Carlo Acutis – một người hết sức bình thường nhưng lại làm những việc phi thường: một thiếu niên thích bóng đá, mê Pokemon, phim hành động, đam mê công nghệ, yêu động vật nhưng biết sử dụng công nghệ để loan báo Tin Mừng, sống có lý tưởng: “Hạnh phúc của tôi là luôn muốn nhìn về Thiên Chúa; Kế hoạch sống của tôi là trở nên thân thiết với Chúa Giêsu”, luôn bênh vực kẻ yếu, yêu thương người nghèo, cảm hóa bạn xấu, chia sẻ đức tin của mình với người ngoại đạo….Sáng tạo bộ kit 9 bước để nên thánh….
– Xin cho ánh sáng truyền thông được sáng lên bằng sự ướp mặn, bằng tình yêu, bằng sự hy sinh, để truyền thông bắt nguồn từ Chúa Cha đến được với hết mọi người.
– Chúng ta cảm nghiệm được niềm vui được chung trong dòng truyền thông của Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và cứu độ thế giới này.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Gioan Baotixita-Phó Ban Truyền thông Giáo hạt đại diện anh chị em làm truyền thông bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn Cha Quản hạt, quý Cha Đặc trách Ban Truyền thông, quý Cha đồng tế, quý thành viên Ban Truyền thông đã cùng hiệp dâng, tham dự Thánh lễ sốt sắng, cầu nguyện cho Ban Truyền thông.
Xin Chúa chúc lành cho các ngài luôn được hồn an xác mạnh, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là người dẫn dắt đầy yêu thương, sáng suốt cho các anh chị em làm truyền thông, để làm vinh danh Chúa.
Sau đó Cha Quản hạt và Quý Cha đồng tế đã chụp chung tấm hình kỷ niệm với Ban Truyền thông Giáo hạt để lưu dấu kỷ niệm mừng bổn mạng và chia sẻ niềm vui trong bữa trưa thân mật đầm ấm.
Qua bữa tiệc anh chị em có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi công việc cũng như gắn kết tình yêu thương huynh đệ.
Xin Chúa Thánh Thần luôn soi dẫn và chúc lành cho các thành viên trong Ban Truyền thông để mọi người luôn ý thức sứ vụ Chúa trao ban, luôn TRUYỀN THÔNG TRONG ĐỨC ÁI, TRONG SỰ THẬT. Đặc biệt xin Thánh bổn mạng Carlo Acutis phù trợ, giúp anh chị em biết noi gương ngài: luôn yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ban Truyền thông Giáo Hạt Đức Trọng






