Chiều ngày 31.7.2005, trong cơn mưa tầm tả, Đức Cha Phêrô đã đến nhà thờ Chánh Tòa để dâng Thánh lễ mừng kính lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Êlizabét. Cùng đồng tế với ngài có các Linh mục trong Giáo Hạt Đàlạt. Do cơn mưa khá lớn, nên cộng đoàn tham dự cũng không nhiều. Dù vậy, cũng đầy đủ các thành phần, các giới… mọi việc đều diễn tiến trang trọng, sốt sắng, vì đây cũng là ngày bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn tham dự thật nhiều điều bổ ích. Với Bài đọc I, trích sách tiên tri Sô-phô-ni-a, Đức Cha nói : “Hãy tin tưởng vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ dân của Ngài. Dù trong thời kỳ đen tối, nhưng khi có Thiên Chúa ở giữa, thì trong đau khổ, thử thách, dân Ngài vẫn đón nhận được niềm vui”.Nhưng như vậy chưa đủ, Đức Cha còn khẳng định : “Niềm vui đích thật của những con người đón nhận được Chúa là biết đến với anh em, biết yêu thương và phục vụ anh em”, đó cũng là những gì thánh Phaolô muốn nhắn nhủ cộng đoàn tín hữu Rôma trong thư của ngài.

Câu chuyện Đức Mẹ đi thăm bà Ê-li-da-bét được thánh Luca thuật lại trong Tin mừng của ngài là điều Thiên Chúa muốn mạc khải cho con người, vì như lời Đức Cha Phêrô : “Câu chuyện này không chỉ thuật lại những gì đã xảy ra, nhưng còn muốn giới thiệu toàn bộ chương trình của Thiên Chúa, chẳng những cho thời đại của Đức Maria mà còn cho thời đại của chúng ta và cho mọi thời đại”. Việc vua Đavít rước Hòm Bia Thiên Chúa về Giê-ru-sa-lem trong Cựu Ước là sự chuẩn bị để con người đón nhận sự kiện Đức Mẹ đi thăm bà Ê-li-da-bét, sự kiện này cũng là bài học, là tấm gương cho những ai đón nhận được Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, vì như Đức Cha chia sẻ : “Đức Maria khi đã đón nhận Ngôi Lời trong dạ mình thì đã vội vả đi một đoạn đường xa xôi khó khăn để đến giúp đỡ bà Êlizabét. Việc đó luôn nhắc nhở chúng ta sứ mạng phải đem Chúa Giêsu đến cho anh chị em của chúng ta”.

Cũng qua sự kiện này, Thiên Chúa cũng tỏ lộ cho mọi người thấy rằng : “Đức Giêsu Kitô đã đến và chính Ngài đổi mới thế giới này, chính Ngài mới đem lại niềm vui, ơn tha thứ, ơn cứu độ. Chính Ngài đến để nâng những kẻ phận hèn lên và cho những người đói khát no đầy ân sủng của Chúa”. Hồng ân này đã được Đức Maria diễn tả qua lời kinh Magnificat, và lời kinh này phải : “trở thành kinh nguyện của từng người, để không một gia đình nào, không một ai, dù ở hoàn cảnh khó khăn cách mấy mà lại không cảm nghiệm rằng mình cũng được yêu thương, chỉ vì chúng ta là những kẻ bé nhỏ, Thiên Chúa nâng những kẻ phận nhỏ lên vì Thiên Chúa cũng muốn con mình trở nên con người nhỏ bé”.

Với cuộc kiệu cung nghinh Đức Mẹ cuối Thánh lễ, Đức Cha nói rõ : “Vì muốn bắt chước Mẹ tung hô, tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cao cả, muốn bắt chước Mẹ đem Chúa Giêsu vào trong thế gian, ở giữa xã hội. Để được như vậy thì chúng ta cũng theo gương Đức Mẹ là người nữ đã được khen ngợi :Phúc cho bà vì đã tin. Phải, Đức Mẹ đã tin vào lời Chúa và đem Lời Chúa ra thi hành”.

Cứ tưởng cơn mưa sẽ kéo dài, nhưng thật lạ lùng, trời tạnh quang khô ráo, cuộc kiệu Đức Mẹ diễn ra bên ngoài nhà thờ vuợt quá mong ước của mọi người. Đêm dần xuống, khí trời se lạnh, nhưng mọi tâm hồn đều thấy ấm áp, được ủi an vì “trên đường đời khó nguy luôn có Mẹ dìu dắt chúng con đi”.

Tam Linh