Ngày 29/6/2009, mừng kính trọng thể lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, gần 300 thành viên thuộc Ban Phần việc các Giáo xứ trong Giáo hạt Đàlạt, đã quy tụ về Nhà thờ Đa Lộc để mừng Bổn mạng. Đây là lần thứ ba Giáo hạt Đàlạt tổ chức ngày này, là dịp mỗi người trong từng Ban Phần việc nhìn lại đời sống và công việc của mình, hầu có thể thi hành ơn gọi của người tông đồ giáo dân cách hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Trước Thánh lễ, cha Antôn Trần Thế Phiệt – Quản xứ Tùng Lâm, chia sẻ về ơn gọi phục vụ của người tín hữu, đặc biệt với những ai tham gia vào Ban Phần việc tại các Giáo xứ. Cuộc đời của hai Thánh Bổn mạng là gương mẫu cho việc phục vụ Giáo hội địa phương, cụ thể là nơi Giáo xứ của mỗi người. Trước hết và trên hết là trong tình yêu của Đức Kitô hãy biết hiệp nhất, biết lắng nghe và chấp nhận những khác biệt của nhau để cộng tác trong mọi việc của Giáo xứ.

Vì hơn ai hết, Ban Phần việc là cánh tay nối dài của Cha Sở, là những cộng tác viên đắc lực của ngài. Cha Antôn cũng nói lên tâm tình của một cha Sở để mọi người hiểu, thông cảm và chung tay xây dựng từng cộng đoàn Giáo xứ như lòng Chúa mong muốn.

Sau đôi phút nghỉ ngơi, đúng 11 giờ 00, Cha Quản Hạt Phaolô Lê Đức Huân cùng các cha Quản xứ dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Hai Thánh Tông đồ. Trong lời đầu Thánh lễ, Cha Quản Hạt mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđitô, cầu nguyện cho các Giám mục Việt nam đang hành hương Rôma, cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô kính yêu trong dịp Bổn mạng của ngài, cầu nguyện cho từng thành viên trong các Ban Phần việc và quý Cha, Quý ông, Quý anh em chọn Hai Thánh Phêrô và Phaolô làm Bổn mạng.

Qua các Bài đọc lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Quản Hạt chia sẻ về cuộc đời và ơn gọi của Hai Thánh Tông đồ. Tuy rất nhiều khác biệt, nhưng hai ngài đã biết xóa mình đi để loan báo Tin mừng, để xây dựng Hội Thánh trong cương vị được Chúa trao phó. Từ đó, ngài mời gọi các Ban Phần việc cũng biết nhìn vào Hai Thánh Bổn mạng để thấy rằng, dù ít học hay tội lỗi như Phêrô, dù đã từng bách hại Đạo Chúa như Phaolô, nhưng trong tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, mọi người đều được Chúa kêu gọi, điều quan trọng là chúng ta có biết đáp trả lời mời gọi đó hay không và đáp trả cách nào ?

Lời cám ơn và tâm tình của vị đại diện Ban Phần việc Giáo hạt cuối Thánh lễ, cũng là một lời hứa cố gắng nhiều hơn trong việc phục vụ, gương mẫu hơn trong đời sống.

Sau Thánh lễ, Quý Cha cùng mọi người chia sẻ niềm vui của ngày lễ trong bữa cơm trưa thân mật tại nhà xứ Đa lộc. Xin Hai Thánh Bổn mạng phù hộ và chuyển cầu cho chúng con, biết noi gương các Ngài để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và góp phần mang ơn cứu rỗi đến cho mọi người.

Cũng cần nói thêm, trong Thánh lễ chiều nay tại Nhà thờ Chánh Tòa, cha Sở Phaolô, cũng là cha Tổng Đại diện Giáo phận, đã dâng Thánh lễ trọng thể và bế mạc Năm Thánh Phaolô. Chia sẻ về sự kiện này, Cha Sở Phaolô nhấn mạnh : một năm thật nhiều lợi ích thiêng liêng mà Mẹ Hội Thánh đã gởi đến cho chúng ta. Bế mạc nhưng không chấm dứt, từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn phải xem đây là cơ hội để tìm hiểu, học hỏi, đào sâu Lời Chúa và nhất là sống Lời Chúa cách tích cực hơn. Qua tấm gương của thánh Phaolô tông đồ, mỗi Kitô hữu ý thức về ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban, biết lắng nghe tiếng Chúa, hiệp nhất với Giáo hội để mở mang Nước Chúa.

Kinh Kính thánh Phaolô được cộng đoàn sốt sắng đọc lên như lời khẩn nguyện tha thiết, để cùng với Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cùng với các chứng nhân Tin mừng, mỗi người biết nhận ra rằng : “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Tứ Linh