Từ những ngày đầu hình thành Giáo xứ, đặc biệt 20 năm trở lại đây, lễ kính thánh nữ Mônica là dịp để mọi thành phần trong gia đình Giáo xứ Chánh Tòa hướng về các Bà mẹ Công giáo trong Giáo xứ.

Đã thành truyền thống, các sinh hoạt đạo đức để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ được các Bà Mẹ thực hiện từ đầu tháng Tám. Những Thánh Lễ, những chặng Đàng Thánh giá, những lời kinh, những hy sinh, và năm nay, Cha Sở Phaolô đã giúp các Bà Mẹ và mọi người có cơ hội để nhìn lại đời sống gia đình qua ba ngày tĩnh tâm 22, 23, 24/08/2011.

Dựa vào Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 hướng về Ngày Gia đình Thế giới lần thứ Bảy, sẽ được tổ chức tại Milan vào ngày 30/05 đến 03/06/2012, Cha Sở Phaolô trình bày về hồng ân làm mẹ của người phụ nữ ; về công ăn việc làm trong đời sống con người; về ý nghĩa đích thực của ngày Chúa nhật. Qua đó, Cha Sở nhắn nhủ các Bà Mẹ làm tốt hơn bổn phận hàng ngày, can đảm đón nhận những thử thách; thánh hóa ngày Chúa Nhật cách đặc biệt bằng việc thờ phượng Thiên Chúa, hiệp thông với Chúa và chia sẻ với tha nhân, cách riêng những người thân thuộc trong gia đình; trở nên mẫu gương cho chồng con trong đời sống mỗi ngày, là cầu nối để đưa chồng con đến với Chúa… tất cả những việc làm nên được thực hiện với tình yêu thương.

Chiều thứ Năm, 25/08/2011, các Bà Mẹ cùng cha Giuse Trần Ngọc Liên hiệp dâng Thánh lễ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các hiền mẫu tiền bối trong Giáo xứ đã qua đời. Cha Giuse chia sẻ di chúc thiêng liêng của vua thánh Lui – vị thánh mừng trong ngày – gửi thái tử:

“Con yêu dấu, trước hết cha khuyên con yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng hết sức; chẳng vậy, con không được ơn cứu độ đâu.

Con ơi, con phải giữ mình, tránh xa mọi điều con biết là mất lòng Thiên Chúa, nghĩa là tránh xa mọi tội trọng. Thà cam chịu mọi khổ hình còn hơn là phạm một tội trọng.

Rồi nếu Chúa để con gặp hoạn nạn, con phải bằng lòng đón nhận, phải cảm tạ Chúa và nghĩ rằng: điều đã xảy ra có ích cho con, và có lẽ con đáng chịu như vậy lắm. Còn nếu Chúa cho con được thịnh vượng, thì phải khiêm tốn tạ ơn Người, phải ý tứ kẻo vì được thinh vượng mà con đâm ra tệ hơn, hoặc do lên mặt tự cao tự đại, hoặc do một cách nào khác, bởi con không được dùng những ân huệ Thiên Chúa ban cho mà chống lại hay xúc phạm đến Người.

Hãy vui vẻ sốt sắng đi dự các giờ kinh Thần vụ của Hội Thánh. Trong nhà thờ, hãy chú ý, đừng trông ngang trông ngửa, chớ nói chuyện dông dài, nhưng sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa, hoặc thốt ra ngoài miệng, hoặc suy niệm trong lòng.

Con hãy mở lòng xót thương người nghèo khó, kẻ khốn cùng và những ai sầu khổ. Hãy tuỳ sức con mà giúp đỡ ủi an họ. Hãy tạ ơn Thiên Chúa về mọi ân phúc Người ban để con đáng được những ân phúc trọng đại hơn nữa. Hãy đối xử công minh với những kẻ thuộc quyền: giữ vững đường công chính, không nghiêng bên tả, không nghiêng bên hữu. Hãy nghiêng về phía người nghèo hơn là người giàu cho tới khi con nắm chắc sự thật. Con hãy để tâm bảo vệ những người thuộc quyền, đặc biệt là các giáo sĩ và tu sĩ, để hết thảy được hưởng công lý và hoà bình.

Hãy thảo kính và vâng lời mẹ chúng ta là Hội Thánh Rôma và đức giáo hoàng như người cha thiêng liêng. Hãy gắng sức đẩy lui mọi tội lỗi ra khỏi bờ cõi của con, nhất là tội phạm thượng và lạc giáo.

Con yêu dấu, sau cùng, cha chúc cho con được tất cả những phúc lành mà một người cha đạo hạnh có thể cầu chúc cho con mình. Ước chi Ba Ngôi Thiên Chúa và toàn thể các thánh giữ gìn con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa ban cho con biết thi hành ý Chúa để qua con Chúa được phụng sự và tôn kính, hầu qua khỏi đời này, cha con ta cùng được hưởng kiến, mến yêu và ca tụng Người mãi mãi. Amen”.

17 giờ 15 ngày thứ Sáu, 26/08/2011, Cha Sở Phaolô và cha Phó Phêrô đã cử hành Thánh Lễ đồng tế trọng thể mừng kính Thánh Nữ Mônica, Bổn mạng các Bà mẹ Công giáo của Giáo xứ Chánh Tòa.

Dựa vào các Bài đọc Lời Chúa, gương sống và cuộc đời của Thánh Nữ Mônica, Cha Sở Phaolô chia sẻ thật nhiều về những khó khăn, thử thách cũng như những nước mắt, đau khổ của Thánh Nữ. Nhưng điều quan trọng nhất mà ngài mời gọi mọi người, đặc biệt các bà mẹ hãy học cùng Thánh Nữ, đó là luôn kiên trì cầu nguyện, đón nhận mọi thử thách trong cuộc đời với lòng tin yêu và phó thác. Hãy chinh phục chồng con bằng các nhân đức hiền hòa, nhẫn nại, khiêm nhường, khoan dung… Ngài cũng không quên kêu mời mọi người cầu nguyện đặc biệt cho các Bà Mẹ trẻ. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, quá nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng nhiều người mẹ trẻ không đủ sức để vượt qua. Cầu nguyện cho các Bà Mẹ Trẻ cũng là cầu nguyện cho các đôi vợ chồng trẻ, cho những gia đình trẻ. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi các ông chồng và những người làm con, hãy biết cách làm vơi bớt đi rất nhiều giọt nước mắt trong cuộc đời của các Bà mẹ, của những người vợ.

Có lẽ nhiều người thuộc lòng những áng thơ văn, những bài nhạc bất hủ về yêu, về tình mẹ, và lúc đọc, lúc hát những tác phẩm ấy, không ai lại không thấy xao động trong hồn mình. Nhưng quan trọng và cần thiết hơn những xúc động đó chính là cách sống, cách đối xử của từng người trong gia đình đối với mẹ, với vợ.

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Nữ Mônica, thêm ơn can đảm, thêm lòng quảng đại, thêm tình yêu thương không chỉ cho các phụ nữ, mà còn cho hết mọi người trong từng gia đình Công giáo, biết sống xứng đáng là một Hội Thánh tại gia, để như việc làm từ nhiều năm qua của các Bà Mẹ Công giáo trong Giáo xứ, được Cha Sở Phaolô nhắc lại là : “mỗi Bà mẹ, mỗi gia đình quan tâm đến một người, một gia đình cụ thể nơi mình sống, để có thể gần gũi, chia sẻ, nâng đỡ, an ủi… giúp họ nhìn ra và sẵn sáng mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người”.

Khải Linh