Ngày 11.4.2011, các Cha Hạt Đức Trọng lại có dịp tới giáo xứ Đoàn Kết, Lâm Hà để giải tội cho bà con giáo dân Mùa Chay 2011. Mỗi lần về Đoàn Kết, tôi lại nhận thấy có những nét, những công trình mới.

Tôi nhớ rất rõ vào những năm 1991, 1992, Đoàn Kết vẫn còn là vùng hoang vu. Bà con giáo dân ở nhiều giáo xứ qui tụ về Đoàn Kết để xây dựng quê hương mới. Bởi vì là người công giáo, nên nhu cầu tôn giáo cũng rất cần thiết, Thế rồi, cứ lâu lâu Cha xứ Giuse Đinh Lập Liễm, Cha xứ Kim Phát được phép tới thăm hỏi bà con giáo dân và vào các dịp lễ lớn như Noel và Phục Sinh, Cha xứ Kim Phát dâng lễ ở đây và vào những năm sau đó, Cha xứ Phú Sơn Giuse  Nguyễn Hưng Lợi được phép tới dâng lễ ở Đoàn Kết. Thánh lễ được cử hành ở nhiều gia đình trong Đoàn Kết. Và rồi với nỗ lực của Cha xứ Phú Sơn, Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn, phụ tá giáo xứ Phú Sơn lúc đó và bà con giáo dân Đoàn Kết, một ngôi nhà thờ được xây cất trên ngọn đồi khang trang, đẹp đẽ. Cha Vinh Sơn Đỗ Vinh Sơn về thay Cha Khấn ở Đoàn Kết và xây dựng thêm một số công trình. Ngày nay, Cha Giuse Phạm Văn Tuấn về phụ trách Đoàn Kết đang tiến hành làm thêm một số công trình: nâng cấp Nhà thờ, |Nhà xứ, Hang đá và đang tiến hành xây hàng rào trông rất đẹp mắt

Cha Tuấn còn có óc kinh doanh nuôi heo, nuôi gà, nuôi chuột ( bọ ) để tăng thu nhập cho giáo xứ.

Ngày nay, khi có dịp về thăm Đoàn Kết, người ta đều có cảm nhận khu nhà thờ càng lúc càng tươm tất, đẹp mắt hơn…

Các Cha cũng được Cha phụ trách Đoàn Kết và giáo xứ đãi một bữa trưa thịnh soạn. Đúng như lời Thánh Vịnh vẫn viết :” Thức ăn ngon đãi hàng tư tế “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT