Trời mấy bữa nay thật đẹp sau nhiều tháng mưa liên tục và hiện tượng áp thấp thường xuyên. Các Cha hạt Đức Trọng như thường lệ mỗi tháng ngày thứ hai đầu tháng đều quy tự tại một Giáo xứ nào đó trong Hạt để cùng nhau tĩnh tâm và gặp nhau sau một tháng miệt mài làm mục vụ trong Giáo xứ. Thực tế, đây là dịp tốt cho các Cha quỳ bên nhau cầu nguyện trước Thánh Thể, rồi suy nghĩ, xét mình, lãnh nhận Bí tích Giao hòa để sống quyết tâm hơn với sứ vụ linh mục của mình đã lãnh nhận.
Hôm nay, Giáo xứ Nghĩa Lâm, Đức Trọng đã mời các Cha về tĩnh tâm tháng tại Nhà thờ Giáo xứ. Cha xứ Đinh Quang Thái Dòng Don Bosco mới được Nhà Dòng và Đức Cha Antôn, Giáo phận Đà Lạt bổ nhiệm làm Cha xứ Nghĩa Lâm tròn một năm. Ngài đã nỗ lực cùng với Cha phó, Hội Đồng Giáo xứ và bà con giáo dân Nghĩa Lâm trùng tu lại Nhà thờ và khu vực Nhà thờ, Nhà xứ. Do đó, Nhà thờ trông khang trang, đẹp mắt hơn và khu Nhà thờ, Nhà xứ cũng được tu bổ cho đẹp hơn, sáng sủa hơn.
Hôm nay, các Cha đã có mặt hầu như đầy đủ, chi có một hai cha có lý do không tới được. Các Cha gặp nhau tay bắt mặt mừng vì hôm nay đang là những ngày đầu năm dương lịch 2017.
Các Cha đã vứt bỏ những bận rộn của công việc để cùng nhau hồi tâm suy nghĩ và có những quyết tâm cho những ngày tháng tới. Cao điểm của buổi tĩnh tâm là chầu Thánh Thể. Những giây phút quý báu quỳ bên nhau trước Mình Thánh Chúa, cầu nguyện, hồi tâm, suy nghĩ và tâm sự với Chúa. Bởi vì, khi Chúa và các môn đệ đi rao giảng, khi Chúa sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Chúa luôn nhắc nhở các môn đệ :” Hãy lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện và nghỉ ngơi “. Chúa quan tâm đến đời sống thiêng liêng và thể xác của các môn đệ. Do đó, Các Cha đang phục vụ cũng cần phải có những giờ, những phút nghỉ ngơi, giãn xả và cầu nguyện.
Các Cha đã hồi tâm, sám hối và xin Chúa thứ tha tội lỗi để luôn có sức mạnh của Chúa Thánh Thần hầu tiếp tục sứ mạng cao cả Chúa và Giáo Hội trao phó coi sóc các linh hồn.
Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã chia sẻ một số vấn đề của Giáo phận, Giáo Hạt và các Giáo xứ. Các Cha có những điều cần chia sẻ với các Cha đều đã chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ với tình huynh đệ của linh mục đoàn.
Ngày tĩnh tâm đã để lại cho các Cha niềm vui, sự bình an của việc gặp gỡ nhau và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm của đời Mục Tử.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









