Vào lúc 08g00, sáng Chúa nhật, 30/07/2023, Cha Tuyên úy Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên đã cử hành Thánh Lễ và chủ sự Nghi thức tuyên xưng Đức Tin cho 14 em thiếu niên của xứ đoàn.

Nghi thức tuyên xưng Đức Tin (Rước lễ Bao Đồng) là nghi thức dành cho các bạn trẻ đã hoàn thành xong chương trình giáo lý Kinh Thánh 3. Giáo lý Giáo phận Đà Lạt được soạn thảo theo chu kỳ 3 cấp theo hệ thống hình xoắn ốc phù hợp với từng lứa tuổi. Sau khi học xong 2 năm khối Sơ Cấp, các em sẽ lãnh nhận hai Bí tích: Hoà Giải và Thánh Thể. Sau 4 năm học Giáo lý khối Căn Bản, các em sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Để đánh dấu sau ba năm học khối Kinh Thánh, các em cử hành nghi thức Tuyên Xưng Đức Tingồm việc bày tỏ ước muốn tìm Chúa, theo Chúa và gắn bó với Chúa, thể hiện qua việc tuyên xưng đức tin, đón nhận sách Thánh Kinh và nến sáng.

Từ nguồn mạch Lời Chúa của ngày Chúa Nhật: “Nước Trời giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp; Tìm được một viên ngọc qúy, ông ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13, 44-52), Cha chủ tế chia sẻ: Điều quan trọng nhất của mỗi người chúng ta là hạnh phúc trên Nước Trời và Chúa Giêsu phải là Đấng mà chúng ta cần đạt đến, là cùng đích cuộc đời của chúng ta. Các bạn Tuyên xưng Đức Tin hôm nay hãy luôn cầu nguyện, suy niệm, lắng nghe và sống Lời Chúa; năng lãnh nhận các bí tích nhất là Bí tích Thánh Thể; đem hết khả năng cùng với ơn Thánh Thần để dấn thân phục vụ và làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong mọi môi trường mình đến; can đảm tuyên xưng đức tin Công giáo và yêu mến vâng lời Giáo Hội.

Sau bài giảng, 14 em thiếu niên đã bước lên tuyên xưng Đức Tin. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em, giờ đây, chính các em tự mình tuyên xưng Đức Tin ấy trước cộng đoàn cùng với lời cam kết trung thành với Chúa và Giáo Hội để bước vào đời với niềm phấn khởi, tin tưởng luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn (ấn tín của Bí tích Thêm Sức), có Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô bồi dưỡng, có cộng đồng Giáo Hội đồng hành trên đường đời.

Trên bàn tiệc Thánh Thể, các em lên Rước Mình Máu Thánh Chúa trọng thể cùng với cha mẹ và người đỡ đầu.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện đã nói lên lời tri ân đến quý Cha, quý Thầy, quý Trợ úy và quý anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng đã luôn đồng hành dạy bảo các em trong suốt 10 năm học giáo lý. Các em cũng nói lên lời xin lỗi và cảm ơn đến cha mẹ đã luôn yêu thương, dưỡng nuôi và dạy dỗ các em cho đến ngày hôm nay.

Tin, ảnh: Joseph Nguyễn Thiện