Như thường lệ vào Mùa Chay và Mùa Vọng, các Cha Hạt Đức Trọng thay đổi luân phiên đi giải tội cho bà con giáo dân các giáo xứ trong Hạt, Sáng nay, thứ hai đầu tháng ngày 04/4/2011, hầu hết các Cha đều lên đường đi Đatông, Damrông, một giáo xứ xa nhất của Hạt Đức Trọng, một giáo xứ hầu hết là người Dân tộc Kơho hệ Cil và Mơnông.

Giáo xứ Đatông, Đamrông có một nhà thờ bằng đá tương đối đồ sộ dâng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm. Số giáo dân Dân tộc vào khoảng gần 10.000 người, chưa kể một số người Kinh từ các giáo xứ, các giáo phận miền Bắc đến lập nghiệp, xây dựng quê hương mới ở huyện Đamrông, Lâm Đồng.
Bà con giáo dân sáng nay đi xưng tội khoảng hơn 2.000 người bởi vì 21 Cha ngồi tòa mỗi Cha 2 tiếng đồng hồ,một Cha một tiếng giải tội được 50 người. Như thế, đối với bà con công giáo ở Việt Nam,các Bí tích vẫn là niềm hạnh phúc và nuôi dưỡng đức tin của họ. Bà con giáo dân vẫn còn yêu mến Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể luôn là lương thực nuôi sống đời sống tâm linh của bà con giáo dân. Buổi chiều một số Cha sẽ tiếp tục giải tội cho thiếu nhi và những người bận việc không đến kịp buổi sáng.

Nhìn bà con Dân tộc đến từ sớm đợi các Cha vì các Cha ở Đức Trọng tới Đatông phải đi một quãng đường dài hơn 100 cây số và nơi gần nhất là giáo xứ Phú Sơn cũng cách xa Đatông tới 72 cây số, các Linh mục cảm kích sự kiên nhẫn và lòng đạo đức sốt sắng của họ. Bà con Dân tộc biểu lộ lòng tin bằng thái độ cung kính của họ. Cứ xem họ quỳ trong nhà thờ và quỳ trước hang đá Đức Mẹ thì mọi người sẽ nhận ra niềm tin Kitô giáo của họ.
Mặc dầu đi một quãng đường dài quanh co, ngoằn ngoèo, đường có chỗ hư, có chỗ lồi lõm, ngồi trên xe đu đưa như đu võng nhưng các Cha vẫn vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cha Quản Hạt Giuse bồi dưỡng các Cha những viên kẹo xịn, ngậm kẹo, vị ngọt làm cho cuộc đời các Cha thêm phấn kích hơn. Các Cha trong hạt Đức Trọng có truyền thống hiệp nhất và yêu thương nhau dù rằng hạt Đức Trọng có nhiều Cha Dòng nhưng anh em Linh mục sống hài hòa, yêu thương, nâng đỡ nhau, không phân biệt Triều và Dòng. Đó là nét rất đẹp của Các Linh mục hạt Đức Trọng.
Hai tiếng đồng hồ đan xen hạnh phúc, đượm chút mệt nhưng các Cha đều vui vì có cơ hội đem lại bình an cho nhiều người…Bữa cơm trưa được tình huynh đệ anh em Linh mục “ Kìa xem anh em sống chung một nhà.Bao là vui thú, bao là đềm êm…”. Đúng thức ăn ngon đãi hàng tư tế.
Cám ơn Cha Quản Hạt Giuse, Cha Xứ và Cha Phó Đatông, cám ơn Anh chị em đã phục vụ khâu bếp núc thật tươm tất, ngon miệng.
Anh em Linh mục ra về và hẹn gặp lại bà con giáo dân Đatông, Đamrông những lần sau…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









