Như thường lệ hằng năm vào Mùa Vọng và Mùa Chay, Các Cha hạt Đức Trọng đều thay phiên nhau giúp giải tội tại các giáo xứ, giáo sở của Hạt. Hôm nay, ngày 02/12/2013, các Cha hạt Đức Trọng đã vượt cả trăm cây số để giúp giải tội cho bà con giáo dân tại giáo xứ Đà Tông. Bà con giáo dân Đatông đã có một Ngôi Thánh Đường bằng đá rất chắc chắn và trang nghiêm được xây dựng và khánh thành vào áp lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2007. Được biết đây là giáo xứ có đông đồng bào Dân tộc Thiểu số chi Mạ, Cil, Mơnông và một ít Srê, Kơho. Bà con giáo dân nơi đây vẫn sống về nghề rừng, trồng cây công nghiệp cà phê vv…Đây là một giáo xứ thuộc huyện Đamrông, tỉnh Lâm Đồng thuộc giáo phận Đà Lạt có số đồng Dân tộc Thiểu số theo đạo nhiều. Theo thống kê năm 2012, giáo xứ Đatông có hơn 15.000 giáo dân Dân tộc. Bà con giáo dân giữ đạo rất tốt: người ta dễ nhận ra sự sốt sắng của bà con giáo dân khi tham dự các thánh lễ.

CÂY RỪNG CÒN XANH LÁ: Đi xe từ Liên Khương tới Đatông, chúng ta phải trải qua một đoạn đường dài hơn 100 cây số. Còn nếu lấy mốc từ Nhà thờ Phú Sơn, Lâm Hà, chúng ta cũng phải vượt qua một đoạn đường dài 72 cây số.Đây là đường đèo, dốc ngoằn ngòe, bởi vì xung quanh toàn là đồi núi, rừng…Có đi tới Đatông, chúng ta mới cảm nghiệm thế nào là bước chân của những nhà truyền giáo, bước chân của những con người loan báo Tin mừng.Thực tế, trước năm 1975, đã có những vị thừa sai Mep và Canađa đặt chân tới Yang Gle, Đatông, Đamròn vv…Đẹp thay những bước chân của những vị thừa sai ra đi loan báo Tin mừng, giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho những con người chưa biết Chúa.

Sau năm 1975, vùng đồi núi Đamrông vẫn có nhiều người Dân tộc Thiểu số đóng trụ trong các buôn làng mà vì chiến tranh xưa họ đã có thời khi phải di tản để kiếm chỗ an toàn để sinh sống. Đồi núi rừng rú của Đamrông có nhiều nơi thảm cỏ tranh xanh mướt trông giống như những cảnh trong các phim nước ngoài, thật đẹp và nên thơ. Đường sá thì dốc núi, ngoằn ngoèo.Ai hay say xe, đi đường này phải dè chừng vì có nhiều đoạn quá cong queo dễ làm cho chóng mặt, nôn mửa vvv…Tuy nhiên, các thảm rừng của Đamrông nhiều nơi vẫn còn xanh trông rất đẹp.Cảnh thiên nhiên hùng vĩ thật và như thế, bước chân của các sứ giả Tin mừng luôn có giá trị tuyệt vời.

Đamrông gồm nhiều điểm giáo như Philiêng, Đà Kơnàng, Liễngsỗn, Liên Hung, Romen, Đarsăl, Đakrôngkơnô…Vùng Đatông bao gồm Romen, Đamròn, Đalong, Đatông và có nhiều bon làng như Liêngkrắc, Ntol vv…Bà con Dân tộc Thiểu số hầu hết là công giáo sống đời chất phác, chân chất núi rừng, sống đơn sơ, hiếu khách và có rất nhiều thiện cảm. Đời sống kinh tế càng ngày càng được ổn định. Đời sống đạo được các cha chăm sóc tốt lành…

Đamrông có nhiều con suối với thảm cây rừng, cỏ rừng còn xanh, do đó,Đamrông vẫn là nơi có nhiều điểm đẹp.

BÀ CON ĐI GIAO HÒA VỚI THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN: Mùa Vọng

Và Mùa Chay là hai mùa bà con Dân tộc Thiểu số được các Cha trong Hạt Đức Trọng đến để giải tội, giúp bà con gắn bó với  Chúa và nhiệt thành sống lời Chúa. Thấy bà con giáo dân sốt sắng xưng tội, chúng ta cảm thấy vui và hạnh phúc vì bà con càng năng tới với Chúa trong tòa giải tội, sự đạo đức của bà con còn tốt đẹp.

Chúng tôi thấy bà con giáo dân được chia ra từng khu giáo, từng buôn làng, bà con không chen lấn, nhưng cứ tuần tự người trước người sau đến với Chúa và đây quả là nét đẹp của anh chị em Dân tộc Thiểu số.

Tuy đi xa, đường dốc quanh co, khúc khửu, ngoằn ngoèo, nhưng nhìn thấy bà con sốt sắng, đạo đức, chúng tôi quên đi tất cả mệt nhọc để bắt tay vào bổn phận.

Anh em Dân tộc Thiểu số gọi mùa vọng là Kăl đơmăng hay là kơnhăi Kớp gờn và lễ Giáng sinh là Yàng Lik-ling.

Một buổi giúp bà con Dân tộc Thiểu số giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng đẹp.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT