Thánh lễ lúc 18 giờ chiều Chúa nhật 21/06/2015 tại nhà thờ Chính tòa Đà lạt là một thánh lễ đặc biệt. Đồng tế với cha Quản xứ có mười một tân linh mục vừa mới được truyền chức trong ngày 12/6.
Theo truyền thống của Giáo phận, sau khi được truyền chức và đã dâng lễ mở tay tại nhà thờ Giáo xứ – nơi các tân chức được sinh ra và lớn lên, các tân linh mục cùng quy tụ về nhà thờ Chính tòa – nhà thờ Mẹ của các Giáo xứ để cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trước là tạ ơn hồng ân cao cả của Thiên Chúa vì đã chọn các ngài qua ơn Thiên triệu, sau là tỏ lòng tri ân toàn thể Giáo hội thông qua cộng đồng dân Chúa tại Giáo xứ Mẹ vì đã hết lòng yêu thương, cầu nguyện, giúp đỡ và nuôi dưỡng các ngài trên đường tu đức. Đồng thời, cũng muốn qua bàn tay ban phúc của các ngài, những ơn dồi dào của Chúa sẽ tiếp tục tuôn đổ xuống cho dân Người.
Hôm ấy, tuy là thánh lễ cuối của ngày Chúa nhật nhưng nhà thờ cũng đầy kín người dự lễ. Thánh lễ rất sốt sắng và trang nghiêm. Cha quản xứ ưu ái trao quyền chủ tế cho các tân linh mục.

Tuyên đọc bài Tin mừng của thánh Maccô và trình bày bài giảng là tân linh mục Giuse Phạm Công Bình, ngài chuẩn bị bài giảng thật công phu, lời văn hay, súc tích và có ý nghĩa rất sâu sắc khi so sánh hình ảnh của Giáo hội, của mỗi con người ví như con thuyền lênh lênh trên biển đời đầy bão tố. Chỉ dựa vào sức của chính mình, mọi người trên thuyền phải ra sức vật vã trong sợ hãi để mong giữ cho thuyền đừng đắm nhưng lại quên đi sự có mặt của Chúa Giêsu ở ngay bên lái thuyền. Ở đó, Ngài ngủ vì không có ai hỏi đến Ngài. Khi sức đã cùng, lực đã kiệt, người ta mới sực nhớ và vội kêu đến Ngài. Thật lạ lùng, chỉ bằng một lời, Chúa đã truyền cho biển lặng, sóng yên. Qua những suy niệm ấy, cha Giuse mời mọi người hãy luôn gần gũi và tâm sự với Chúa mọi ngày, mọi lúc trong cuộc sống thông qua lời cầu nguyện và việc tham dự các nghi thức để tin tưởng, phó dâng mọi sự cho Chúa, vì chỉ có Chúa mới giúp ta vượt qua được các phong ba, sóng gió của cuộc đời.

Chủ sự các nghi thức của Thánh lễ là tân linh mục Gioan Đỗ Hữu Tài, ngài thực hiện các nghi lễ với phong thái rất đường hoàng và đĩnh đạc, cứ như là một linh mục đã có nhiều thâm niên. Các tân linh mục khác cũng hiệp tế với đầy lòng sốt mến, tất cả đã hợp nên một thánh lễ đẹp, trang nghiêm, sốt sắng và rất đáng nhớ trong tinh thần hiệp thông.

Trước khi kết thúc thánh lễ, các tân linh mục gửi lời cảm ơn chân thành đối với Giáo phận, với Giáo xứ Mẹ và tất cả mọi người đã góp sức để các ngài bước tới được với ơn kêu gọi và cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các ngài dấn thân trọn vẹn trên con đường phục vụ dân Chúa. Sau đó, các tân linh mục cùng chụp ảnh lưu niệm với cha quản xứ.
Được biết, các ngài đã được Tòa Giám mục bổ nhiệm đi làm linh mục phó để phục vụ các Giáo xứ tại những Giáo hạt xa xôi trong khắp Giáo phận. Xin Chúa thương luôn nâng đỡ, gìn giữ và ban sức mạnh hồn xác để các Ngài luôn chu toàn công việc và ngày càng được lớn lên trong bổn phận và trong tình thương của Chúa Trời.
Đình Quang – Tuấn Minh









