Cha Henri J.M.Nouwen viết :” Đời sống có Thiên Chúa là đời sống trong vui vẻ và trong tiếng cười, trong an toàn, trong phó thác vì thật không đáng nhọc công để lo cho ngày mai …”.

Sáng nay, ngày 26/7/2012 lễ thánh Gioakim và Anna, nhưng đặc biệt Giáo Hội Việt Nam mừng kính chân phước André Phú Yên và các Giáo lý viên chọn Ngài làm Bổn mạng của mình. Do đó, 418 giáo lý viên thuộc các Giáo xứ, Giáo họ thuộc Hạt Đức Trọng như giáo xứ An Hòa, Tùng Nghĩa, Nghĩa Lâm, Đà Loan, Ninh Loan, Bắc Hội, K’ Long, Giáo sở Định An-K’Rèn, Giáo xứ Thanh Bình, Kim Phát, Nam Ban, Giáo họ Đoàn Kết, Tân Văn, Giáo xứ Lán Tranh, Phú Sơn, Giáo họ Rơlơm, Giáo họ Philiêng đã qui tụ tại khuôn viên Nhà thờ Đoàn Kết để tham dự ngày họp mặt Giáo lý viên của Hạt Đức Trọng và để tham dự thánh lễ mừng kính chân phước André Phú Yên, Vị Giáo lý viên đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam đã hy sinh làm chứng cho Chúa chết và phục sinh khi mới được 19 tuổi đời. Tuổi đời tuy ngắn ngủi nhưng André Phú Yên đã để lại gương thánh thiện, đạo đức, lòng quảng đại và can đảm phi thường cho mọi Kitô hữu, đặc biệt Ngài là mẫu gương tuyệt vời cho mọi Giáo lý viên của Giáo Hội Việt Nam.

Anh chị em Giáo lý viên từ các Giáo xứ, Giáo họ, Giáo sở của Ba huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đamrông thuộc hạt Đức Trọng vui vẻ chào mừng nhau, tay bắt mặt mừng và hát vang một góc trời. Cha Giuse Phạm Văn Tuấn, phụ trách Giáo Lý Viên của Hạt Đức Trọng đã chuẩn bị thật tươm tất mọi khâu cho ngày họp mặt Giáo lý viên của hạt Đức Trọng. Ngài và nhiều người: Ban Hành Giáo, Ca Đoàn, Giáo Lý viên và các giới đã bỏ ra nhiều công sức để tổ chức ngày họp mặt Giáo Lý Viên. Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo đã khai mạc ngày gặp mặt Giáo lý viên. Ngài đã chia sẻ chuyến đi thăm nước Lào vừa qua và khen ngợi Cha Giuse Tuấn đã xếp đặt, qui hoạch lại khu Nhà thờ, Nhà xứ, Nhà sinh hoạt của Giáo họ Đoàn Kết thật tươm tất, đẹp và không thua kém bất cứ một Giáo xứ nào. Tôi cảm thấy cũng rất vui với cha Giuse Tuấn vì những cố gắng, nỗ lực và sáng kiến của Ngài cho một Giáo họ đi lên…

Niềm vui của ngày họp mặt hôm nay là cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân đã thay mặt Đức Cha Antôn, Giám Mục Đà Lạt để đến chia sẻ và chủ sự thánh lễ đồng tế kính mừng chân phước André Phú Yên, Bổn Mạng các Giáo Lý Viên. Đoàn đồng tế gồm 13 Cha đã tiến vào Nhà thờ Đoàn Kết trong tiếng hát du dương, thánh thót, trầm bổng của ca đoàn. Đúng là sức trẻ :” Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên là thế “. Anh chị em Giáo lý Viên với 418 người, với 836 bàn tay giơ lên và sức mạnh tỏa lan do sự hiệp nhất trong một niềm tin. Anh chị em Giáo Lý Viên đã tham dự thánh lễ thật sốt sắng :” cao điểm của ngày họp mặt Giáo Lý Viên “. Với một giọng truyền cảm, nhẹ nhàng, Cha Tổng Đại Diện đã giúp anh chị em Giáo Lý Viên hiểu thế nào là chỗ đứng, vai trò của các Giáo Lý Viên trong Giáo xứ, trong Hạt, trong Địa phân và trong Hội Thánh. Cha Tổng cũng nói về chân phước André Phú Yên như mẫu gương tuyệt vời cho mọi Giáo Lý Viên noi gương, bắt chước. Thay vì Huấn Đức, Cha Tổng đã gợi ý để anh chị em Giáo Lý Viên có gì thắc mắc thì đặt câu hỏi để Cha Tổng và các Cha cùng góp ý, trả lời Đây là hình thức sinh động và gây hứng thú cho anh chị em Giáo Lý Viên hơn là chỉ ngồi thụ động để nghe…

Cha Henri J.M Nouwen viết tiếp :” Thiên Chúa trở thành một em bé giữa thế giới bạo lực. Có thể nào niềm vui làm chúng ta ngạc nhiên hay chúng ta thích nói ngược lại :” Thật là êm ái, thật là đẹp, nhưng thực tế khác hẳn ?”. Có thể nào đứa bé làm cho chúng ta thật sự thấy một cái gì ?

Thách đố lớn nhất của đức tin là đức tin làm chúng ta ngạc nhiên bởi thái độ vui vẻ.

Thánh lễ đem lại sự sống, hạnh phúc và niềm hoan lạc, niềm vui cho ngày họp mặt bởi vì tất cả đều qui hướng về Đức Kitô. Thiên Chúa là Tình Yêu như thánh Gioan định nghĩa. Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Thiên Chúa là niềm vui. Anh chị em Giáo Lý Viên luôn diễn tả niềm vui qua thái độ, cử điệu và lời ca, tiếng nói.

Giờ cơm trưa cũng được ban bệ của Cha Giuse Tuấn tổ chức  tươm tất và ngon miệng. Đúng là người Việt Nam, canh cua, rau đay, cà ghém mắm tôm, dưa muối luôn được mọi người ưa thích. Và Giáo họ Đoàn Kết và Cha Giuse Tuấn đã hiểu ý các Đấng, các Bậc. Một bữa ăn vui và khoái khẩu đã làm hài lòng mọi người.

Giờ sinh hoạt văn nghệ buổi chiều đã đem lại những phút sảng khoái cho anh chị em Giáo Lý Viên Hạt Đức Trọng.

Ngày họp mặt Giáo Lý Viên hôm nay đã qui tụ 418 Giáo Lý Viên nam nữ với sự tham dự của các Sơ Tận Hiến, Dòng Thánh Phaolô Saigòn, Đức Bà Truyền Giáo và một số nam tu…

Một ngày họp mặt thành công về nhiều mặt. Sự thành công nhất đó là đã qui tụ anh chị em Giáo Lý Viên trong sự hiệp nhất, yêu thương và cầu tiến học hỏi. Trên môi miệng mỗi Giáo Lý Viên chắc chắn phải nói lên câu này :” Thiên Chúa là nguồn hy vọng duy nhất của con ! Người là nguồn vui của con “.

Mọi người ra về và hẹn một ngày khác…

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT