CÁC CHỊ :
01.Maria Nguyễn Thị Vị
02.Maria Phan Thị Lan Uyên
TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI :
CÁC CHỊ :
01.Maria Phạm Thanh Loan
02.Maria Nguyễn Thị Thiên Thanh
03.Têrêsa Thân Nguyễn Kiều
04.Têrêsa Vũ Ngọc Khánh Du
05.Maria Đoàn Thị Mỹ Trang
06.Maria Phạm Thị Phương Uyên
07.Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy
08.Têrêsa Trần Thị Mỹ Kim
09.Maria Nguyễn Thị Kim Định
10.Têrêsa Dương Thị Ngân Hà
11.Maria Trần Thị Bích Điệp
12.Têrêsa Nguyễn Thị Đoan Trang
13.Maria Lã Thị Mỹ Dung
14.Anna Trần Thị Mộng Lan
15.Maria Lê Thị Hồng Ngọc
16.Maria Hoàng Thị Kim Dung
Hôm nay ngày thứ tư 09/06/2010 vào lúc 9 giờ 00, thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang chủ sự, cùng với hơn 60 Linh mục trong Giáo phận Đà Lạt và ngoài Giáo phận đồng tế tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Lộc Thanh-Bảo Lộc- Lâm Đồng để cảm tạ tri ân Thiên Chúa cho hai chị kỷ niệm ngọc khánh khấn dòng và mười sáu chị tuyên khấn trọn đời.
Đây là thánh lễ tạ ơn rất sốt sắng, đạo đức và thánh thiện. Tôi có cảm tưởng tất cả những nữ tu kỷ niệm ngọc khánh, các nữ tu tuyên khấn trọn và mọi người có mặt trong nguyện đường Mến Thánh Giá Đà Lạt sáng nay đều có một tấm lòng, một nhịp đập, một tình yêu và một tâm tình tạ ơn. Bầu khí của cộng đoàn phụng vụ thật linh thánh và tuyệt vời. Cái linh thánh và tuyệt vời chỉ có thể có được nơi nhữngt tâm hồn của những con người yêu mến Chúa. Nơi những tâm hồn mà Đức Cha Giuse nói là được tái sinh. Các nữ tu dù mừng kỷ niệm sáu mươi năm khấn dòng hay những nữ tu tuyên khấn vĩnh viễn hôm nay đều đã được tái sinh nhiều lần trong đời làm con của Chúa qua Bí tích rửa tội và qua cuộc đời thánh hiến liên tục qua các giai đoạn được đổi mới, được sinh lại trong Chúa. Tôi vẫn thích câu nói Đức Cha Giuse nhắc lại lời của một Đức Cha nào đó đã chia sẻ, đã giảng trong một thánh lễ tạ ơn khấn dòng, Ngài nói các chị là những “ sơ sinh “. Vâng, các nữ tu được sinh mới lại, được trở lại nhỏ bé như lúc các chị được sinh ra nơi bụng dạ mẹ của mình. Tôi thiết nghĩ câu nói đó thật hay, thật ý nghĩa bởi vì những người thánh hiến là những người được sinh lại, sinh mới trong Chúa.Đức Cha Giuse đã nói các người thánh hiến, các nữ tu kỷ niệm ngọc khánh hay tuyên khấn vĩnh viễn là những viên ngọc quí, những viên ngọc có tiền bao nhiêu cũng không dễ mà mua được. Các nữ tu là những môn đệ có chỗ đứng vững chắc trong Hội Thánh, trong địa phận và trong các giáo xứ các sơ được sai đến phục vụ. Một điều làm cho tôi rất tâm đắc và thích thú, Đức Cha Giuse nói :” Các Linh mục phải giảng Chúa cho các nữ tu “. Câu nói ấy giúp tôi hiểu hơn vai trò và sứ mạng của tôi và của các Linh mục là rao giảng và chỉ rao giàng Đức Kitô chết và phục sinh.
Điều làm cho tôi thật cảm động và như bị cuốn hút đó là 16 nữ tu thật thanh thoát, thật nhẹ nhàng và thật thánh thiện, tất cả đều như một rập ràng đọc thật rõ những điều tuyên khấn:” Tôi…trước mặt Đức Cha Giuse chủ sự, và trong tay chị phó tổng phụ trách với ơn Chúa giúp, xin tuyên khấn trọn đời trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt theo Hiến pháp và Tu luật của Hội Dòng, ba lời khuyên Tin Mừng : Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục…Tất cả những lời tuyên khấn được soi sáng bởi Kinh cầu các thánh. Các chư thần chư thánh đang chứng giám cho hành động anh hùng của các chị. Tôi chăm chú theo từng lời đọc, từng cử chỉ của 16 nữ tu. Tất cả đều anh hùng, tất cả đều can đảm và liều lĩnh. Theo Đức Kitô là dấn thân một cách phó thác nhưng rất mạo hiểm và liều lĩnh.Can đảm vì tất cả đều vất bỏ tất cả ý riêng của mình để chỉ làm theo ý Chúa qua ý của các Bề Trên. Tất cả đều anh hùng vì ở đời người ta thích giầu sang thì các chị lại chọn sống khó nghèo theo con đường của Chúa Giêsu Nagiarét. Tất cả các chị đều thánh thiện vì ở đời người ta thích trăng hoa, thích tình yêu xác thịt thì các chị thánh hiến và dành cho Chúa những gì là quí nhất, là cao đẹp nhất của đời mình. Nhìn các chị nhận nhẫn trọn đời như biểu tượng của sự trung tín với Đức Lang Quân là Chúa Giêsu và nhận thánh giá như gia nghiệp đời đời cho bản thân, tôi thật xúc động…Các chị đã biểu tỏ tình thương tuyệt vời của mình đối với Chúa và đối với Hội Dòng khi giơ cao thánh giá theo hình vòng cung trước bàn thờ, thật đẹp và thật cảm động. Các Đấng Bề trên đã trao hôn bình an cho từng chị như thầm nói với từng chị từ đây chị là thành phần ưu tuyển và vĩnh viễn đồng sinh, đồng tử với Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Các chị đã chọn lựa dứt khoát cho đời mình Chúa Giêsu và Hội Dòng :” Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa “ ( Lc 9, 62 ). Các chị đã chọn Chúa, chọn Nước Trời như Đức Kitô dạy :” Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã, còn mọi sự khác, Người sẽ thêm cho “ ( Mt 6, 33 ).
Phụng vụ thánh lễ thật trang trọng trong tiếng hát thót của ca đoàn Hội Dòng. Tôi cảm nghiệm thật sâu xa tình thương Chúa dành cho tôi và cho mọi người. Cuộc đời thánh hiến thật đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi mình biết :” Vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa “. Con đường theo Chúa vẫn còn đó và cuộc hành trình đức tin vẫn luôn là thách đố lớn lao cho mọi môn đệ Chúa.
Xin cám ơn Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt: chị tổng, chị phó tổng phụ trách, Ban Cố Vấn, Các Bề Trên và mọi thành viên của Hội Dòng đã cho tôi và mọi người những giây phút đẹp nhất trong lễ Tạ Ơn để tôi và mọi người luôn ý thức con đường dấn thân theo Đức Kitô.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









