Ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Dalạt lần II đã diễn ra tốt đẹp ngày 16/04/2010, tại Giáo xứ Tân Hà , Bảo Lộc.
Hơn 5000 bạn trẻ từ khắp các nơi trong Giáo Phận đã về góp mặt trong ngày này. Và như Đức Cha Phêrô nói trong phần nhập lễ, chúng ta về đây không phải để biểu dương lực lượng hay để tham dự văn nghệ…nhưng là để sống niềm tin, tin vào Đức Kitô Phục Sinh.
Đúng như vậy, bởi lẽ, nhìn trên khuôn mặt hân hoan phấn khởi của các bạn, với những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt rất thân thiện, cho dù chưa gặp nhau một lần… cho ta thấy được lòng những người trẻ hôm nay đang khao khát đi tìm điều gì.!
Có những đoàn đến rất sớm, sớm nhất là đoàn Thanh Bình có mặt lúc 7 giờ sáng tại Tân Hà , rồi gx. Lạc Viên, Diom, Lạc lâm… để duyệt lại phần việc mình đảm trách, và cũng để có những giây phút sớm hoà mình vào không gian và bầu khí của ngày Đại Hội.
Cơn mưa rào lúc 1g30 trưa đã làm dịu mát bầu khi oi bức từ mấy ngày qua, nhưng không làm giảm đi nhiệt huyết của hàng ngàn bạn trẻ, lần lượt đến Tân Hà, bằng đủ các loại phương tiện. Các bạn đã ngồi kín khuôn viên lễ đài ngoài trời, trước giờ khai mạc cả 30 phút, và cùng với các nhóm linh hoạt viên của giáo xứ Thánh Mẫu và Suối Mơ, dưới sự điều động của Cha Grêgôriô, Phó xứ Hoà Ninh, anh Thái An (Bảo Lộc), đã làm cho bầu khí Đại hội mỗi lúc một sôi động thêm. Hơn 10 ngàn cánh tay giơ lên hô vang khẩu hiệu: GIỚI TRẺ – SỨC SỐNG – NIỀM TIN, hơn 5000 tiếng hát cùng cất lên: NÀY BẠN HỠI HÃY THẮP SÁNG LÊN, THẮP SÁNG LÊN CON TIM NỒNG NÀN…làm rung động trái tim mọi người hiện diện.
Ai bảo rằng người trẻ ngày nay khô khan, vô cảm…Hãy đến mà xem! Ai bảo rằng người trẻ hôm nay thích chạy theo những thần tượng vật chất, chóng qua..Hãy đến mà xem!
Bước vào phần cao điểm nhất của ngày Đại Hội, các bạn trẻ đã hết sức trang nghiêm, cùng với Vị Chủ Tế và đoàn Đồng tế long trọng bước vào Thánh Lễ, đón nhận những cảm nghiệm sức sống mới, từ Lời Chúa, từ Bàn Tiệc Thánh Thể. Lời Chúa, qua phần diễn giảng của Đức Cha, hôm nay sao gần gũi, đánh động quá, “hãy tin vào Đức Kitô, hãy đến với Ngài, vì chỉ nơi Ngài, mới có sức sống thực, mới có lương thực để sống trong một môi trường ô nhiễm mà không bị ô nhiễm theo…”
Rồi trong phần diễn nguyện, các bạn trẻ đã được ôn lại lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam, từ những ngày đầu tiên Tin Mừng được gieo vào, qua những giai đoạn thăng trầm của Giáo Hội, cho đến ngày hôm nay…..Các bạn đã có một cái nhìn khái quát về chính Niềm Tin của bản thân và một phần nào đó, câu trả lời cho sứ mạng của mình: ngày hôm nay, tôi phải làm gì để tiếp nối gia sản Đức Tin cha ông đã để lại? Tôi đã làm được gì và sẽ phải làm gì?
Kết thúc ngày đại hội, với những lời nhắn nhủ tâm tình của Đức Cha, và nhất là với ĐUỐC PHÉP LÀNH của Ngài, các bạn trẻ ra về với những quyết tâm làm lan toả Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa Kitô, cho những người chung quanh, cho những bạn trẻ trong môi trường sống của mình, quyết tâm mình sẽ trở nên ánh sáng soi vào những chỗ còn tối tăm của cuộc sống xã hội hôm nay….
Các bạn trẻ hôm nay đã nói lên: “Chúa Giêsu ơi, chúng con yêu Người”.
Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ các bạn cũng vẫn muốn nói lên thường xuyên điều đó, nhưng chưa nói được. Các bạn cần những sự hướng dẫn, những tấm lòng bao dung, những cánh tay nhân hậu của quý Cha, quý phụ huynh, nhất là với những lúc yếu đuối, chao đảo trong niềm tin, mất định hướng trong cuộc sống. Các bạn không thích những giáo điều khô khan, những luật lệ khe khắt, nhưng là những gương sáng, những chứng tá thiết thực. Đừng bắt các bạn trẻ phải làm cái này hay điều kia. Nhưng hãy làm trước đi rồi “chúng con làm theo”.
Ngồi lại với nhóm bạn trẻ cuối cùng rời Tân Hà (23g00,Lạc Viên – Diom), họ đã chia sẻ điều đó.
Một ngày Đại Hội thành công và chắc chắn để lại trong lòng các bạn trẻ rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Công sức của bao người dành cho việc tổ chức Đại hội này sẽ phát sinh thêm nhiều hoa trái nơi các bạn trẻ có mặt hôm nay. Từ quí Cha đặc trách giới trẻ Giáo Phận và các giáo xứ, quí Cha và cộng đoàn Giáo xứ Tân Hà, đến quí Cha dàn dựng chương trình, các đạo diễn và các diễn viên phần diễn nguyện…. và rất nhiều thành phần khác nữa, đã tiếp thêm cho các bạn trẻ nguồn năng lượng mới để dấn thân.
Tuổi trẻ hôm nay, xã hội và Giáo Hội ngày mai.

Bá Trí









