“Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.”
(Trích Thơ thánh Phao-lô gởi tín hữu Cô-lô-xê.)
Trong thanh âm của những ngày Giáng Sinh vừa kết thúc với Năm mới 2017, và Tết Đinh Dậu đang đến gần, lúc 19h30 ngày 11/1/2017 nhóm TaizéDalat đã tổ chức buổi cầu nguyện có tựa đề “Tạ Ơn và Xin Bình An” trong không gian nhà nguyện dòng Tiểu Muội Đà Lạt, với sự hiện diện thật đông đảo của các thành viên, quý tu sĩ, cô chú và các anh chị thuộc các giáo xứ, dòng tu, quý ân nhân và thân nhân và đặc biệt hơn là sự hiện diện của một số bạn trẻ đang tìm hiểu đạo Công Giáo.
Trong không gian nhỏ bé từng chỗ ngồi được tận dụng, cho dù tràn ra cả hai bên đường đi của nhà nguyện … nhưng ai ai cũng rất vừa ý và vui vẻ, trong ánh nến dường như sự giá lạnh của những ngày đầu năm 2017 chợt tan biến, cả bầu khí là một sự thánh thiêng, trầm mặc nhưng cũng đầy tâm tình của tiếng đàn, tiếng hát làm cho mọi bờ vai của cộng đoàn tham dự sát lại gần nhau hơn và tâm hồn thì gần kề Chúa hơn.
Đây cũng là dịp nhóm Taizé Dalat nhìn lại một năm qua và chuẩn bị tâm hồn đón Tết cổ truyền cũng như dâng lên tất cả những tâm tình của nhóm và riêng cá nhân của mỗi thành viên cùng dâng về Thiên Chúa Ba Ngôi.
Kết thúc buổi cầu nguyện dưới sự nhiệt tình và chu đáo của các Chị trong nhà dòng, mọi người cùng nhau thưởng thức bánh kẹo và ly trà thơm do chính tay các Chị chuẩn bị, thật vui và ấm áp biết bao.
Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu, Nhóm Taizé Đà Lạt chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã nâng đỡ và cũng xin Ngài tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác đến với quý vị Thân – Ân Nhân, cũng các thành viên luôn tràn đầy ân sủng và ý thức được trong việc ca tụng – vinh danh cũng như đem Chúa đến gần mọi người hơn.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Dominique Tuấn Minh – Việt Anh












