Lúc 19h30 ngày 12/12/2016 nhóm Taizé Đà Lạt có buổi cầu nguyện với chủ đề “Chúa đến gần kề” tại giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt với sự hiện diện của hơn 60 cô chú, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Thánh Mẫu, Chánh Tòa, Vinh Sơn, Mai Anh, Quý sơ dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, sinh viên Don Bosco, sinh viên Trung Tâm Mục Vụ,…

Chắc hẳn đoạn tin mừng nói về gốc tích của Chúa Giêsu mọi người đã nghe rất nhiều lần nhưng trong giờ cầu nguyện linh thiêng này có một chút gì đó khác hơn hẳn. Mọi người như được lắng lại, kỹ hơn, rõ hơn. Thánh Mátthêu nhắc nhở chúng ta sống trong tâm tình mùa vọng bằng cách chiêm ngắm và học tập sự khiêm nhường nơi gia đình Thánh Gia. Mẹ Maria nói tiếng xin vâng để đónnhận Hài Nhi, mang trong mình Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse- người cha mẫu mực, luôn âm thầm vâng lời Chúa dạy. Còn Hài Nhi Giê-su đã vâng lời Chúa Cha chấp nhận sinh ra trong cảnh khốn khó, nghèo hèn đến tận cùng. Xin cho chúng con luôn biết sống như Chúa vì Chúa đã dám sống với thân phận loài người như chúng con.
Trong giờ cầu nguyện này chúng con cũng không quên cầu nguyện cho cha mẹ là những người đã noi gương thánh cả Giuse và mẹ Maria luôn hi sinh và dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. “Xin Chúa cất mọi bệnh tật, yếu đuối và ban thêm sức khỏe và ơn lành ngày Chúa đến”.
Buổi cầu nguyện kết thúc trong tâm tình hân hoan, ấm áp, mọi người cũng không quên trao cho nhau những cái bắt tay, trao cho nhau chút hơi ấm trong mùa đông và đặc biệt là niềm hi vọng đón mừng ngày Chúa đến.
Sau buổi cầu nguyện chúng con gặp và nghe một cô không phải là người Đà Lạt và chỉ vô tình được giới thiệu đến với buổi cầu nguyện tháng trước, cô chia sẻ rằng “Cách các bạn cầu nguyện hay quá, người bận rộn như cô rất cần có những lúc bình tâm lại và thông qua những buổi cầu nguyện như vậy để gặp gỡ và nói chuyện với Chúa. Cô không quản ngại đường xá xa xôi và trời mưa để đến với buổi cầu nguyện này. Cô nói “Mong ước sẽ được nhiều lần nữa đến với các bạn, đến với cầu nguyện Taizé. Chỉ với những lời chia sẻ nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm cho chúng con có thêm động lực để đem Chúa đến với mọi người. Chúng con không cần những lời khen, cái chúng con cần là những nơi Chúa dắt chúng con qua, mọi người sẽ “cảm được Chúa”!
Tạ ơn Chúa – vì không có Chúa chúng con chẳng làm được gì.
Maria Thu Huyền – Việt Anh









