Tháng 7 – Tháng của sự ẩm ướt, mưa bão và mang đậm cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Cũng chính sự giá lạnh này mà chúng con cảm thấy ấm áp mà hơn bao giờ hết khi được quây quần bên Chúa để có những buổi cầu nguyện sốt sắng, bình an.
Tối 7/7/2017 và 23/07/2017 nhóm Cầu Nguyện Taizé Dalat đã cùng nhau quây quần trong bầu không khí thiêng liêng, dưới sự hiện diện của Chúa Giê-su và Mẹ Maria tại nhà thờ Thiện Lâm và nhà thờ Vinh Sơn.

Tuy thời thiết không thuận lợi mấy, nhưng cũng không ngăn cản được lòng yêu Chúa của mọi người.
Hai buổi cầu nguyện diễn ra sốt sắng và trang nghiêm với chủ đề “Phục Vụ Quên Mình” tại nhà thờ Thiện Lâm và “Sống Đời Con Thảo” tại nhà thờ Vinh Sơn.

Chúng ta đôi khi thao thức sống đời phục vụ, phục vụ những người nghèo, phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân nhưng lại quên mất bổn phận làm con và làm cha mẹ trong chính gia đình mình. Chính từ những người gần gũi với chúng ta nhất mà chúng ta lại quên mất, mà xem như không.
“Nơi đâu yêu thương đầy và lòng mến dâng tràn
Nơi đâu yêu thương đầy, thì này Chúa sẽ ngự đến”
Xin Chúa dạy chúng con biết sống yêu thương, yêu thương để phục vụ, phục vụ để yêu thương nhiều hơn từ trong giáo xứ, nơi làm việc, trường học, gia đình, và không chỉ yêu thương những người yêu thương chúng con mà mở rộng lòng hơn nữa để yêu thương tất cả tha nhân.
Chúng con sẽ có buổi cầu nguyện vào ngày 8/8/2017 lúc 19h15 tại nhà thờ Vạn Thành. Chúng con mời cộng đoàn cùng hiện diện chung lời cầu nguyện.
Anna Thùy Dung – Việt Anh– Đình Khánh









