Tối ngày 19/9 vừa qua, vào lúc 19h15 tại nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu đã diễn ra buổi cầu nguyện Taize tháng 9 với chủ đề “CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH”. Buổi cầu nguyện đã diễn ra trong bầu khí ấm áp, thân tình và linh thiêng với sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, đại diện Ban Giới Trẻ, đông đảo các bạn trẻ thuộc các nhóm sinh viên trong giáo hạt, giáo dân giáo xứ Thánh Mẫu cùng anh chị em nhóm cầu nguyện Taizé Đà Lạt.
Giờ cầu nguyện được khai mở bằng lời cầu nguyện của chị trưởng nhóm, lời cầu nguyện thật đơn sơ, cô đọng, gần gũi như gói trọn tâm tìnhcủa tất cả mọi người hiện diện nơi này. Đó cũng chính là lời thì thầm của từng trái tim với Đấng Nhân Lành. Qua bài hát từ Thánh Vịnh “Đồng cỏ xanh”, chắc hẳn mỗi tâm hồn đã cảm thấy cõi lòng mình ấm áp hơn, bởi trong những ca từ của bài hát, ai cũng nhận ra tiếng Chúa trong cuộc sống.Đồng thời cảm nhận được Chúa đang đồng hành với từng người trong mọi biến cố cuộc đời.

Với những khoảng thinh lặng trong Chúa, hòa vào những bài thánh ca Taizé, lúc trầm, lúc bổng, tiếng đàn du dương cùng với tiếng Guita mộc mạc, mỗi giờ cầu nguyện Taize như nấc thang giúp cho mọi người tiến đến gần hơn với “Trái Tim Thương Xót” của Chúa.
Những lời cầu nguyện của từng thành viên trong nhóm, của các bạn trẻ, của cộng đoàn hiện diện luôn là những món quà phát xuất từ tận đáy tim mỗi người, dâng cho Thiên Chúa. Đó là những lời cảm tạ, tri ân, cũng là những tâm tình xin ơn thánh hóa, những bộc bạch về cuộc sống hằng ngày. Tất cả hòa vào nhau như đóa hoa lòng tươi thắm đoàn con kính tặng Cha Chí Thánh. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”(Mt 10,28) Lời Chúa hôm nay chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mỗi Kitô hữu trong đời sống đề cao vật chất như ngày nay, đứng trước những cám dỗ về danh vọng, tiền tài, … phải biết chọn lựa đâu mới là lẽ sống đích thực, đâu mới là đích con người phải hướng đến. Liệu rằng, những của cải trần thế có cứu được phần rỗi của mỗi người chúng ta chăng?
Giờ cầu nguyện khép lại trong tình thân tràn ngập qua những cái bắt tay chúc bình an mà mọi người trao cho nhau. Chắc rằng, mỗi người đến tham dự buổi cầu nguyện hôm nay sẽ cảm thấy tâm hồn bình an và nghiệm được Chúa luôn đồng hành cùng ta từng giờ từng phút trong mọi hoàn cảnh. Ước mong rằng, mỗi người và cách riêng là các bạn trẻ sẽ dám mạnh dạn “…tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ” (Mt 10,32) từ những hành động nhỏ hằng ngày và nhất là qua việc tham dự những buổi cầu nguyện hàng tháng của nhóm.
Tháng tới, vào ngày thứ ba 10/10 lúc 19h15 nhóm Taize chúng con xin kính mời quý cộng đoàn cùng đến tham dự buổi cầu nguyện cùng nhóm tại Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Cộng Đoàn Du Sinh.
Thy Nga – Đình Khánh









