14g30 ngày Chúa Nhật 18.01.2004 (nhằm ngày 27 Tết), Giáo Hạt Đàlạt đã quy tụ về tại nhà thờ Chánh Tòa để cùng tham dự Giờ Thánh Tạ Ơn cuối năm, đồng thời cũng là dịp cả Giáo Hạt mừng Tết Đức Cha Phêrô.
Sau giờ Chầu Mình Thánh thật sốt sắng trong tâm tình tạ ơn, Cha Quản Hạt Giuse đã thay lời cho các linh mục, các tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân, dâng lên Đức Cha lòng yêu mến, kính trọng và biết ơn. Bên cạnh đó là những tâm tình dốc quyết trong Năm Thánh Truyền Giáo mà Mẹ Hội Thánh đã rộng ban cho Giáo Hội Việt Nam.
Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện cũng bày tỏ những tâm tình thật đơn sơ thay cho cộng đoàn Dân Chúa với Cha Tổng Đại Diện (là Hạt Trưởng hạt Đàlạt và là Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa), năm nay cũng là năm ngài tròn 60 tuổi (1944 – 2004).
Với thời gian thật vắn vỏi, chỉ khoảng 20 phút đồng hồ, Đức Cha Phêrô đã chúc Tết và nói chuyện cùng cộng đoàn tham dự, ngài lược tóm lại những sự kiện nổi bật của Giáo Hội, của Giáo Phận trong năm vừa qua, cả những niềm vui và cả những nỗi buồn…
Đức Cha cũng đã ngỏ lời với các anh chị em dân tộc (bằng tiếng dân tộc) : “…Năm nay là Năm Thánh rao giảng Tin Mừng, cha cầu chúc cho chúng con lòng tin vững chắc để chúng con luôn trung thành theo Chúa. Chúng con phải cầu xin và sống tốt để tất cả những ai chưa biết Chúa thì nhờ lời cầu xin và gương sống tốt lành của chúng con, họ sẽ nhận biết tình thương của Thiên Chúa và cũng trở nên con cái của Chúa…”. .Đức Cha cũng bày tỏ những quan tâm lo lắng của ngài : “Cha xin Chúa ban cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày, công việc làm được sinh hoa kết quả ; Cha cầu xin cho con cái của chúng con được đi học, xin cho buôn làng chúng con được bình an và mọi người yêu thương nhau. Chúng con hãy bỏ những thói hư tật xấu, biết sống điều độ, đừng ăn uống say sưa và chịu khó làm việc để cuộc sống chúng con ngày càng tốt đẹp hơn…” . Tấm lòng của một người cha luôn hướng về những người con bé nhỏ thiệt thòi :“Cha nói thật với chúng con, Giáo Phận này luôn yêu thương và tôn trọng chúng con cũng như nỗ lực để chúng con có thể sống xứng đáng là con của Chúa và sống tốt trong xã hội…” . Đó cũng là những gì mà Đức Cha muốn cầu chúc cho hết mọi người.
Được biết, trong ngày 17.01, Đức Cha đã ghé thăm hai giáo hạt Dilinh và Bảo Lộc. Ngày mai 19.01, Đức Cha sẽ ghé đến Giáo Hạt Đơn Dương và Đức Trọng.
“Chúng con thật sung sướng, hạnh phúc và hãnh diện khi được sống và làm việc trong Giáo Phận Đàlạt bên cạnh Đức Cha”. Tâm tình của Cha Tổng Đại Diện như gói ghém tất cả những gì mà gia đình Giáo Phận muốn cùng thực hiện trong Năm Thánh Truyền Giáo, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và nỗ lực của hết mọi người.
TamLinh









