Ngày Hội Giới Trẻ lần II của giáo phận Đàlạt với chủ đề “Sức Sống – Niềm Tin” đã khép lại, nhưng chắc chắn vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của mỗi bạn trẻ đến với đại hội một kỷ niệm, một dấu ấn khó phai về một Tình Yêu bao la của Thiên Chúa. Hình ảnh Đức Kitô giang rộng vòng tay như mời gọi , chào đón và ôm ấp các bạn trẻ vào lòng. Thật hạnh phúc biết bao khi các bạn trẻ biết đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô Phục Sinh “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” (Lc6,31)
Nhìn lại đời sống đức tin của các bạn trẻ trong thời đại hôm nay, chắc hẳn mỗi người chúng ta ai cũng có một phút chạnh lòng. Trong một thời đại mà con người chỉ biết sống với tinh thần “Chủ Nghĩa Thực Dụng”, thì “Tình Yêu Chân Thật” là một yếu tố không thể thiếu được. Nhưng để có được Tình Yêu đó các bạn trẻ cần có những giây phút hồi tâm, cầu nguyện. Bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho bạn và cho tôi “Tình Yêu Hiến Dâng và Tha Thứ” được. Sự hiến dâng và tha thứ là sợi dây vô hình thiêng liêng nối kết mọi người lại với nhau. Sứ mạng chứng nhân Tin Mừng cho Đức Kitô chỉ có thể thực hiện được khi các bạn biết tìm đến với nhau và biết chia sẻ cho nhau.
Chớ gì ngày Đại Hội Giới Trẻ không chỉ dừng lại như một ngày họp mặt tại một địa điểm nào đó, nhưng còn vươn ra, vươn ra mãi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta trong thời đại hôm nay, để Chân Lý Tình Yêu của Đức Kitô Phục Sinh chế ngự mọi thứ tham vọng tội lỗi và dẫn đưa chúng ta đến với nguồn sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Thanh Hải









