Chúa nhật IV Phục Sinh – 15.5.2011 – các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và đệ tử các dòng tu trong Giáo hạt Đà Lạt đã có buổi gặp gỡ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà lạt.
9h10, mọi người tập trung trong Nhà nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa Giờ kinh Phụng vụ. Tiếp đó, cộng đoàn hiện diện chào đón Đức Cha Antôn bằng những tràng pháo tay và lắng nghe những lời chỉ dạy của vị cha chung. Với ánh mắt hiền từ và lối nói chuyện nhẹ nhàng, Đức Cha Antôn chia sẻ đơn sơ và chân tình về ơn gọi của ngài. Qua đó, Đức Cha mời gọi mọi người nhìn lại ơn gọi của chính mình
Đức Cha Antôn sinh ra trong một gia đình khá giả, nên ơn gọi của ngài lúc đầu cũng gặp chút khó khăn, nhưng rồi với thời gian, với tình yêu thương của Thiên Chúa quan phòng, với sự ủng hộ, khích lệ của thân phụ, ngài khẳng định : “gia đình chính là vườn ươm, là chủng viện đầu tiên”.
Cuộc đời dâng hiến là ơn gọi Chúa ban và chính Chúa muốn, không ai có thể làm linh mục, tu sĩ nếu Chúa không muốn và cũng không ai có thể nên linh mục, tu sĩ nếu chính người đó không muốn. Ngài mời gọi mỗi người hãy luôn cầu nguyện cho mình và cho những ai đang bước theo Chúa. Đức Cha Antôn nhắc đi nhắc lại về sức mạnh của việc cầu nguyện trong đời sống dâng hiến.
Đức Cha Antôn còn chia sẻ về việc huấn luyện các tu sĩ trẻ ngày nay. Ngài nhắn nhủ những người đang theo đuổi ơn gọi linh mục, tu sĩ một vài điểm sau:
– Hãy để chính Chúa Thánh Thần là Thầy dạy, là người huấn luyện.
– Mỗi người phải ý thức về việc tự đào tạo chính mình.
– Đời sống tu trì luôn cần đến những người đồng hành như Bề trên, Cha giáo, Soeur giáo…, và nhất là những người bạn thân để chia sẻ và nâng đỡ nhau.
Đức Cha Antôn kết thúc bài chia sẻ bằng lời nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa về ơn gọi của mình. Xin Chúa giúp mỗi người giữ được sự chung thủy của mình với Chúa suốt đời.
Đức Cha cũng giải đáp một số thắc mắc trong đời tu. Những câu trả lời của ngài thật sâu sắc và dí dỏm về những vấn nạn của đời tu trong xã hội hôm nay.
Sau đôi phút giải lao, mọi người cùng hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế do Đức Cha Antôn chủ sự.
Nối tiếp những tư tưởng trong giờ chia sẻ, Đức Cha trình bày cho mọi người thấy rõ khuôn mặt của một Đức Kitô là Mục tử nhân lành, luôn chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn và hy sinh cho đoàn chiên. Bên cạnh đó, nếu muốn thuộc về ràn chiên được Chúa Giêsu chăn dắt, từng con chiên phải biết lắng nghe tiếng của Chủ Chiên.
Sau Thánh Lễ, trong bữa ăn gọn nhẹ, mọi người có cơ hội để nói chuyện, chia sẻ niềm vui của ngày họp mặt.
Ước mong ngày càng có nhiều tâm hồn quảng đại, sẵn sàng thưa : “Con đây ! Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?” để đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
Sr.Trúc Uyên (MTG Đàlạt)









