Đúng lời hẹn năm trước, vào tối Chúa nhật lễ Hiển Linh năm nay các ca đoàn trong Giáo hạt Bảo Lộc đã hội tụ về Nhà thờ Bảo Lộc tham dự Ngày Ca Đoàn Giáo Hạt 2010 với chủ đề: “Chúng tôi mang của lễ đến bái thờ Người” (x.Mt 2,2b). Đây cũng là ngày họp mặt truyền thống hàng năm của ca đoàn Giáo hạt.
Sau lời phát biểu khai mạc của Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc – chương trình ca nguyện đã được bắt đầu với phần hoạt ca của các bạn trẻ, bài hát và vũ điệu đã làm cho hơn ngàn ca viên và khách mời sống trong không khí của ngày hội.
Một chút nhắc nhớ lại câu chuyện Ba vua theo ngôi sao dẫn đường tìm đến nơi Chúa sinh ra qua hoạt cảnh do giới trẻ Giáo xứ Thánh Tâm (LT) thể hiện. Đây cũng là câu chuyện mở đầu vào chủ đề đêm ca nguyện.
Hơn 30 Giáo xứ và Giáo sở được chia thành 7 cụm, thể hiện 7 bài hợp xướng. 7 ca khúc cảm tạ, ngợi ca tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người khi Người mặc lấy thân xác con người trần tục, mang ơn cứu độ đến với muôn dân.
Sống trong bầu không khí đêm ca nguyện tại Hạt Bảo Lộc, mỗi lời ca là một lời cầu nguyện, lời chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa một cách sống động thông qua nghệ thuật trình bày của các ca viên. Điều này đêm ca nguyện đã đạt được mục đích, ý hướng ban đầu của Cha Quản hạt và Cha đặc trách Micae Nguyễn Quốc Tĩnh: Đêm ca nguyện không mang tính cách trình diễn, nhưng mà mang đến cho từng người tham dự nhất là những người anh em chưa nhận biết Thiên Chúa nhận biết được tình yêu của của Người.
Sự thành công của đêm ca nguyện, là sự nỗ lực hy sinh về nhiều mặt của các ca đoàn các Giáo xứ, những buổi tập ráp nối với nhau nhất là các Giáo xứ ở cách xa nhau như cụm 1: Cát Tiên, Dateh, Madagouil, Đambri! Và những bài ca điệu múa của các ca viên dân tộc thiểu số thuộc Giáo họ B’dơr, Minh Rồng, Đại Lộc, các nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat đã tạo thêm không khí cho đêm ca nguyện sống động.
Trước khi chia tay, sau phần trao kỷ niệm chương, Cha Đặc trách công bố lời Chúa và nghi thức sai đi. Các Cha, các ca viên cùng thắp lên những ngọn nến; những ngọn nến sẽ cháy mãi, sáng mãi trong hành trình loan báo tin mừng, loan báo ơn cứu độ.
Theo chân ba vua chúng ta đến bái thờ Người, nhưng chúng ta ra về “bằng con đường khác”, ra về với thái độ mới, nhiệt thành xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới để như lời thư Êphêsô: mọi dân, mọi người đồng thừa kế, đồng tham dự, đồng chia sẻ Lời Hứa của Thiên Chúa nhờ Tin Mừng cứu độ của Ðức Giêsu Kitô.
Nguyễn Thành Trung – Xuân Cường









