CHÚA NHẬT PHỤC SINH (LỄ CHIỀU)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan của đại lễ Phục sinh, chúng ta hãy mở lòng như hai môn đệ trên đường Emmau, để bày tỏ với Chúa những ước vọng chân thành:
Người xướng ý nguyện:
– Chúa đã phát sinh Hội Thánh từ cạnh sườn Đấng chịu đâm thâu để Hội Thánh trở lên ánh sáng và bí tích cứu độ muôn dân ; xin gìn giữ Hội Thánh luôn trong trắng, xứng đáng là Hiền thê của Chúa Kitô.
– Con Chúa đã sống lại và đi vào trong vinh quang ; xin Chúa tỏ ánh sáng cho những người thành tâm thiện chí, để họ nhận ra Chúa qua những điều Chúa thực hiện.
– Con Chúa đã tỏ mình cho hai môn đệ trên đường Emmau, xin cho những ai đang gặp thử thách và thất vọng tìm được nguồn sức mạnh nơi Bàn Tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.
– Nhờ mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, Chúa đã đưa chúng ta vào sự sống mới của những người con cái, xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ đến các ơn đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa tội và trung thành tuân giữ những điều đã hứa.
Chủ tế: Lạy Cha, Con Một Cha đã sống lại và hiện ra cho các môn đệ để củng cố niềm tin các ngài, xin Cha thương chúc lành cho những ước nguyện chúng con dâng mừng ngày Con Chúa phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.