Chiều 31/12/2012, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (TT Mục vụ) Đà Lạt đã diễn ra chương trình diễn nguyện lần thứ 18 để tạ ơn năm cũ 2012 và đón chào năm mới 2013.
Tham gia chương trình có 15 ca đoàn đến từ các giáo xứ, giáo sở và Ban hợp xướng Grê-gô-ri-ô của Giáo hạt Đà Lạt.
Đúng 16 giờ, cha Đa Minh Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận, kiêm Giám đốc TT Mục vụ đã khai mạc chương trình và mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho buổi diễn nguyện.
Phần diễn nguyện gồm 4 phần: Ca ngợi Thiên Chúa – Mừng Đấng Cứu Thế giáng sinh – Về năm Đức Tin – Hát mừng Mẹ, người phụ nữ đầy ơn phúc.
Phần I, mở đầu ca đoàn Vạn Thành trình bày nhạc phẩm “Trổi cao tiếng kèn” là đoạn 3 trong Giáo trường ca Samson của đại nhạc sĩ Handel, để ca ngợi quyền năng và tình thương củ Thiên Chúa. Tiếp đó, ca đoàn Thánh Mẫu cất cao tiếng hát “Khúc ca mặt trời”, hợp xướng 4 giọng của cố nhạc sĩ Hải Linh một cách khá điêu luyện đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đoàn. Kết thúc phần I, ca đoàn Minh Giáo đã rất thành công khi “kể lại” bối cảnh của việc Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần qua hợp xướng “Ra đời” của cố nhạc sĩ Hải Linh, lời thơ cố thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Mở đầu phần II, ca đoàn Grô-gô-ri-ô đã trình bày bài ca bất hủ “Hang Bê lem” của cố nhạc sĩ Hải Linh. Ca đoàn Thiện Lâm cất cao tiếng hát mừng Con Chúa giáng trần qua bản thánh ca “Cao cung lên” của cố linh mục nhạc sĩ Hoài Đức, lời cố nhạc sĩ Nguyễn Khắc Xuyên. Với lực lượng khá hùng hậu, và việc tập luyện công phu, liên ca đoàn Vinh Sơn gồm 4 ca đoàn: Bạch Đằng, Mai Anh, Thánh Tâm và Vinh Sơn đã trình bày liên khúc “Viếng thăm dân Người” của nhạc sĩ Quốc Việt và “Bài ca rạng đông” của nhạc sĩ P.Kim rất “có hồn” và đạt chuẩn về kỹ thuật. Tiếp nối ca đoàn Lang Biang trình bày nhạc phẩm “Nửa đêm Bê Lem” bằng tiếng Kơho, với tiếng hát thánh thót, mộc mạc giúp cho cộng đoàn sống lại giây phút hồng phúc đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần. Ca đoàn Tùng Lâm bày tỏ niềm vui của loài người được Thiên Chúa viếng thăm cứu chuộc với liên khúc “Hát mừng giáng sinh”, nhạc ngoại quốc, lời Đức Trí và bài “Niềm vui dâng cao” của linh mục nhạc sĩ Mi Trầm. Còn ca đoàn Du Sinh đã gởi đến cộng đoàn bài hát “Noel một trời phép lạ” để hát mừng phép lạ vĩ đại Trời và Đất giao hòa trong ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nối tiếp ca đoàn Tà Nung với đa số người trẻ, chất giọng khỏe khoắn đã thể hiện bằng tiếng Kơho khá ấn tượng qua bài hát “Dul mang kal noat – Cho ngan Noel”. Khép lại phần 2, ca đoàn Nicola (Chánh Tòa) trình bày hợp xướng 4 giọng “Đêm mừng vui”, tuy lực lượng không đông nhưng đã trình bày một cách khá điêu luyện, đã giúp cộng đoàn sống lại niềm vui của những mục đồng năm xưa giữa cánh đồng Bê Lem.
Phần III về Năm Đức Tin có 2 nhạc phẩm. Đôi song ca Thu Hương – Đức Tú đã sốt sắng thể hiện bài thánh ca “Tôi biết tôi tin vào ai”. Ca đoàn Tạo Tác với lực lượng khá hùng hậu đã thể hiện rất thành công bài thánh ca “Xin ơn đức tin”, lời ca tiếng hát của ca đoàn Tạo Tác như nói thay cho mọi người, xin Chúa ban thêm đức tin kiên cường để có thể vượt qua bao sóng gió nơi trần gian.
Phần IV, Hát mừng Mẹ nhân ngày lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa gồm 3 bài hát. Ca đoàn Chi Lăng tuy số người không đông nhưng đã thể hiện đầy tâm tình sốt mến qua bản thánh ca “Mẹ đầy ơn phúc” và đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm lại chân dung và tâm tình của Đức Maria khi đón nhận lời chào của Thiên sứ Gabriel, bước khởi đầu của Mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Hiệp chung tâm tình, ca đoàn Cầu Đất đã cất cao tiếng hát ca ngợi Đức Maria qua bản thánh ca “Nữ vương hòa bình”. Giáo xứ Cầu Đất ở xa nhất và cũng có nhiều khó khăn hơn các giáo xứ ở trung tâm Đà Lạt, nhưng trong mọi sinh hoạt của Giáo hạt, anh chị em đều nhiệt tình tham gia và đang có những bước tiến đáng khen ngợi. Khép lại phần IV và chương trình diễn nguyện, Ban hợp xướng Grêgôriô của Giáo hạt Đà Lạt đã trình bày 2 đoạn cuối của “Trường ca Ave Maria” của cố nhạc sĩ Hải Linh, lời thơ Hàn Mặc Tử. Không chỉ thay cho cộng đoàn diễn tả tâm tình yêu mến đối với Đức Maria, Ban hợp xướng Grêgôriô còn thể hiện được sự chuẩn mực trong điều khiển cũng như kỹ thuật thanh nhạc để các ca đoàn khác học tập.
Phát biểu kết thúc buổi diễn nguyện, Cha Trưởng ban Thánh nhạc đã đánh giá cao những nỗ lực của các ca đoàn. Sự hiện diện của hàng trăm ca viên của các ca đoàn trong 2 giờ đồng hồ để cùng nhau dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria những tâm tình sốt mến đã nói lên sự thành công của buổi diễn nguyện.
Sau phần diễn nguyện, cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn kết thúc năm cũ 2012 và đón mừng Năm Mới 2013 do cha Giám đốc TT Mục vụ chủ tế. Sau thánh lễ anh chị em ca viên chia sẻ với nhau bữa ăn nhẹ trước khi chia tay về lại các giáo xứ để tiếp tục dấn thân phục vụ.
Thông Xanh









