Mang Niềm Vui Trung Thu Đến Với Trẻ Em Vùng Sâu Gia Bắc

Thứ bảy ngày 23/9/2023, Ban Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt cùng Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco trung tâm Mẹ Phù Hộ (Đà Lạt) đến Giáo Sở Gia Bắc (Giáo hạt Di Linh) tổ chức vui Trung thu cho thiếu nhi vùng sâu này.

Tham gia đoàn có hơn 50 bạn trẻ đến từ các Giáo xứ Chánh Tòa, Thánh Mẫu, Vạn Thành, Tà Nung, Lang Biang, Tu sinh Don Bosco và gần 30 Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco (CTV Don Bosco). Đoàn do Cha Giuse Nguyễn Đình Thắng – Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt dẫn đầu.

Lúc 6 giờ 30 tại đài Đức Mẹ Học viện Don Bosco Đà Lạt, Cha Quản lý Học viện – Savio Nguyễn Huy Khiêm ban phép lành cho đoàn và cầu chúc đoàn có chuyến đi mang niềm vui đến với trẻ em Dân tộc vùng sâu Gia Bắc được mọi sự bình an và tốt đẹp.

Sau 3 giờ hành trình, vượt qua 120 km trong đó có hơn 50 km đèo dốc, đoàn đặt chân đến nhà thờ Giáo sở Gia Bắc (đang được thi công xây dựng). Lúc này có gần 600 phụ huynh và thiếu nhi Dân tộc đang chờ đón đoàn.

Cha Quản nhiệm Phaolô Hoàng Kim Trọng có lời chào mừng và cảm ơn Cha Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, các cô chú CTV Don Bosco cùng các bạn trẻ đến từ Giáo hạt Đà Lạt đã vượt chặng đường xa để đến với thiếu nhi Gia Bắc. Cha Phaolô cho biết các em thiếu nhi và phụ huynh có mặt hôm nay đến từ các thôn trong xã Gia Bắc, không phân biệt tôn giáo.

Tiếp đó, Cha Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện. Trong tinh thần Hiệp hành, Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt cùng CTV Don Bosco phối hợp với nhau để tổ chức vui Trung thu cho thiếu nhi Gia Bắc. Cha cầu chúc các bạn thiếu nhi có nhiều niềm vui, luôn ngoan ngoãn, siêng năng học tập, siêng đến nhà thờ để tiến bộ hơn mỗi ngày…

Đội lân của Tu sinh Don Bosco đã có màn biểu diễn múa lân thật hấp dẫn, cuốn hút sự chú ý của mọi người tham dự. Sau đó, anh Rôcô Lê Hữu Phước – Trưởng ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt thay mặt đoàn trao cho thiếu nhi Gia Bắc một bộ lân cùng trang phục, địa, trống … để các em vui Trung thu.

Tiếp theo là chương trình giao lưu văn nghệ Vui hội Trăng rằm với sự tham gia của đoàn đến từ Đà Lạt và các em thiếu nhi, Giáo lý viên Gia Bắc.

Kết thúc chương trình văn nghệ, các em thiếu nhi được tặng lồng đèn và quà Trung thu. Đoàn mang đến 1.000 phần quà, để Cha Quản nhiệm trao tặng cho thiếu nhi trong giáo sở và trong xã Gia Bắc.

Thăm Viếng Mộ Đức Cha Jean Cassaigne

Từ giã Giáo sở Gia bắc, trên đường về Đà Lạt, đoàn vào Trại phong Di Linh viếng thăm mộ Đức Cha Jean Cassaigne, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giỗ của Ngài sắp tới (31/10/1973 – 31/10/2023). Trước phần mộ của Ngài, anh Rôcô tóm lược lại tiểu sử của Đức Cha Jean Cassaigne: Ngài là nhà truyền giáo đầu tiên cho đồng bào Dân tộc cao nguyên Di Linh vào năm 1927 và cũng chính Ngài đã lập trại phong Di Linh để cưu mang, cứu chữa những người bệnh phong cùi bị xua đuổi, bị xa lánh, bị bỏ rơi. Năm 1941, Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Sài Gòn với khẩu hiệu “Bác ái và Yêu thương”. Đến năm 1954 khi Ngài phát hiện mình bị bệnh phong,  Ngài vẫn âm thầm giữ kín. Ngày 5/3/1955, Ngài viết thư cho Cha bề trên Hội Thừa sai Paris: “Tôi xin Cha cho phép tôi nộp đơn từ chức sang Tòa Thánh , rút lui về Trại Phong Di Linh, bên cạnh những con cái mà tôi yêu thương nhất và Chúa quyền uy, với lòng nhân ái vô biên, đã cho tôi được nên giống như họ”. Ngày 2/12/1955, Đức cha Cassaigne trở về Di Linh sống giữa những người con Dân tộc, để âm thầm yêu thương và phục vụ Trại Phong Di Linh. Đức cha đã được Chúa gọi về ngày 31/10/1973 và được an táng bên nhà nguyện Trại Phong Di Linh.

Năm 2021 trong Hội nghị Thường niên lần I/2021 diễn ra tại Toà Giám mục Nha Trang từ ngày 12 – 16 / 4 / 2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận để Giáo phận Đà Lạt khởi sự tiến trình xin mở án phong chân phước và hiển thánh cho Đức cha Jean Cassaigne. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tiến trình mở án phong thánh cho Đức cha Jean Cassaigne được thuận lợi.

Sau khi viếng mộ Đức cha, đoàn vào nhà nguyện viếng Chúa. Cha Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt đã chia sẻ những tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho Giáo phận Đà Lạt Đức Cha Jean Cassaigne, một nhà truyền giáo đầy lòng yêu thương. “Hôm nay đoàn chúng ta theo gương Đức cha đến với vùng truyền giáo Gia Bắc, chúng ta được liên kết với nhau trong một đức tin, hiệp hành với nhau mang tình yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng sâu, chúng ta tạ ơn Chúa ”.

Sau những phút cầu nguyện sâu lắng, đoàn lên xe về lại Đà Lạt. Trước khi chia tay, một số bạn trẻ cùng CTV Don Bosco đến mái ấm Micae, nơi Tu hội Tận Hiến đang cưu mang, nuôi dưỡng gần 30 trẻ nam mồ côi bị bỏ rơi để thăm, tặng quà Trung thu và đóng góp một chút tài chánh để Tu hội chăm lo cho các em.

Bài: Thông Xanh

Hình: Quốc Anh

Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh