Có lẽ Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh muộn nhất trong Giáo hạt Bảo Lộc là những Giáo điểm của Giáo xứ Đạ Mbri nằm ở phía chân đèo Bảo Lộc. Nguyên do các Giáo điểm này ở khá xa Nhà thờ Giáo xứ – nơi xa nhất cách khoảng 20km – mà các người già cũng như trẻ em không có điều kiện phương tiện để đi dự Thánh lễ vào giờ ấn định của Giáo xứ được. Đó là các Giáo điểm Phước Lộc, Phước Bình, Đạ Loa… Nơi mỗi Giáo điểm này số Giáo dân có con số hàng ngàn, tất cả là người Thượng dân tộc Châu Mạ.

Giáo dân ở đây còn nghèo, cuộc sống còn dựa vào những cây Điều hoặc đi làm công cho người khác. Năm nay Điều thất thu đã ảnh hưởng lớn đến đời sống Giáo dân những vùng này. Tuy có khó khăn về kinh tế, nhưng đời sống đạo vẫn được giữ gìn.

Vào 9 giờ sáng Chúa Nhật Chúa Phục sinh, thầy xứ cùng các anh em trong Ban phần việc đã quy tụ Giáo dân ở Phước Lộc về tại sân Nhà nguyện để tham dự Thánh lễ. Những tấm bạt nhựa được căng lên để che bớt nắng, dù thế cái nóng hầm hập vẫn phả vào người và những giọt mồ hôi rịn ra…nhưng điều đó cũng không làm cho Thánh lễ thiếu phần sốt sáng. Trong Thánh lễ này Cha sở Giuse Phan Đào Thục cũng đã rửa tội cho một tân tòng và ban Bí tích Hôn phối cho hai đôi bạn trẻ người Thượng.

Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh ở Giáo điểm Phước Bình cách nhà thờ khoảng 20km quả là khó quên đối với những người lần đầu tiên đến với vùng đất này. Con đường đi đang được mở mang nhưng gồ ghề khúc khuỷu. Thánh lễ được tổ chức vào lúc 19 giờ tối Thứ Hai, tại một khoảnh sân rộng trước nhà Giáo dân. Bàn thờ dâng Thánh lễ được kê dọn đơn sơ. Giáo dân ngồi xổm trên đất. Nơi đây không khí cũng rất Thánh thiện và sốt sáng, những em thiếu nhi dự Thánh lễ thật ngoan.

Bài giảng ở những Thánh lễ này, Cha Giuse đã nêu rõ ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Phục sinh và kêu gọi mọi tín hữu: Đón nhận Chúa Phục sinh chúng ta phải đổi mới con người của mình, không rượu chè say sưa, trong gia đình sống yêu thương nhau và các thiếu nhi phải biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, chuyên chăm học giáo lý…

Mơ ước có một căn Nhà nguyện đơn sơ để có nơi thờ phượng Thiên Chúa tươm tất, để Giáo dân có chỗ ngồi trong những giờ kinh nguyện, học hỏi giáo lý hoặc tham dự những Thánh lễ trọng…không chỉ của Cha sở Giuse mà chắc chắn sẽ của nhiều người quan tâm đến công việc truyền giáo nơi đây. Những mầm non đang vươn lên với đầy sức sống… Với bàn tay định liệu của Người, cây sẽ vươn cao cứng cáp giữa đại ngàn vùng Nam tây nguyên này.

Nguyễn Thành Trung