10 giờ sáng ngày Chúa Nhật 15.5.2005, nhằm lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, gần 400 cụ cao niên và bệnh nhân của Giáo xứ Chánh Tòa và các Giáo xứ lân cận trong hạt Đàlạt, đã đến nhà thờ Chánh Tòa để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Phép lành Tòa thánh, được Xức dầu Bệnh nhân và rước Mình Thánh Chúa.

Cha Tổng Đại Diện Giuse, cũng là Cha Sở của nhà thờ Chánh Tòa chủ sự nghi thức cùng 10 Linh mục trong Giáo Hạt Đàlạt.

Sau phần khai mạc, cộng đoàn được nghe lại hai bài đọc Lời Chúa, trích thư thánh Giacôbê và Tin Mừng theo thánh Gioan (Gc 5, 13-14 ; Ga 15, 1-8). Trong phần chia sẻ, Cha Chủ sự đã nêu lên hình ảnh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà Đức Giáo Hoàng Bênêditô XVI vừa chính thức công bố sẽ mở hồ sơ phong thánh cho ngài, một con người đã mang trên mình nhiều đau đớn, gánh nặng của tuổi tác, không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần, nhưng dầu vậy, ngài đã làm được rất nhiều cho Giáo Hội và cho thế giới, ngài đã chiến đấu với bệnh tật để có thể thi hành đến hơi thở cuối cùng sứ mạng mục tử của mình.

Cha Sở Giuse cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các cụ và các bệnh nhân, ngài còn nói : “Gợi lại hình ảnh người cha thân thương để hiểu được giá trị mà ngàn đời Hội Thánh vẫn nói, giá trị của tuổi già, của đau khổ, của bệnh tật, của những đau đớn trong tinh thần và thể xác mà đương nhiên trong cuộc sống trần gian ai cũng phải trải qua. Đặc biệt quý ông bà, các cố, các cụ, là những người đã sống đức tin, đã góp phần rất nhiều cho Hội Thánh và khi đến tuổi già, khi bệnh hoạn, khi có những giới hạn, nhưng nhìn vào tấm gương của Đức Gioan Phaolô II, để thấy điều gì là giá trị trước mặt Chúa, điều gì để lại dấu ấn ngàn đời trước mặt Hội Thánh. Chính quý cố, quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong đau đớn vẫn kết hợp với Mầu nhiệm Thánh giá, khác nào những cột thu lôi, kéo ơn Chúa xuống cho chính gia đình, giáo xứ và Hội Thánh của chúng ta”.

Sau khi cộng đoàn đọc Kinh Ăn năn tội và kinh Cáo mình, Cha Chủ sự đã ban Bí tích Hòa giải và Ơn Toàn xá. Kế đó, các linh mục đã đi đến tận nơi ngồi của từng người để Xức dầu thánh. Mình Thánh Chúa mà các cụ, các bệnh nhân đón nhận là món quà cao quý nhất mà chính Chúa Giêsu ban cho con người, để trong đau đớn, trong yếu nhược vẫn có Đức Kitô đồng hành, chia sớt, ủi an.

Nắng lên cao, nhưng bước chân của các cụ già, của các bệnh nhân như khỏe khoắn, thanh thản hơn khi ra khỏi nhà thờ. Nhìn hình ảnh con cháu vây quanh các cụ với nét mặt hân hoan, mọi người càng xác tín hơn vào tình thương của Thiên Chúa và của Mẹ Hội Thánh luôn dành để cho con cái mình.

Tam Linh