“Dưới cái nhìn của xã hội, những người cao tuổi và bệnh tật hầu như không còn làm được việc gì (nhiều khi còn là gánh nặng), nhưng đối với Thiên Chúa và với Hội Thánh, những người ấy đã, đang và sẽ còn làm được rất nhiều. Hằng ngày, với những kinh nguyện, với những tràng chuỗi Mân Côi, với những đớn đau của bệnh tật và tuổi già được kết hiệp với cuộc Thương Khó của Đức Kitô và dâng lên Thiên Chúa, đã mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho chính họ và cho nhiều người khác… Hội Thánh như người mẹ hiền, luôn biết ơn và quan tâm săn sóc những người con, nhất là những ai đau yếu, tật nguyền…” (Trích ý bài chia sẻ của cha TĐD Giuse Võ Đức Minh).

Như đã thành truyền thống, vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt đã cử hành nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân cho những người cao tuổi và đau yếu…

Năm nay cũng vậy, 10 giờ sáng Chúa Nhật 30/05/2004, hơn 700 cụ cao niên và những người đau yếu bệnh tật trong Giáo Hạt Đà Lạt đã đến để được lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu. Thật cảm động khi nhìn thấy những mái tóc bạc phơ, những đôi chân run rẩy, những đôi mắt đã mờ dần vì năm tháng… đã sống và biểu lộ niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh chủ sự nghi thức với sự hiện diện của một số linh mục trong Giáo Hạt. Lời chào đón và ngay cả trong lời kết thúc, ngài đã bày tỏ tâm tình không chỉ của riêng ngài : “Hội Thánh biết ơn các cố, các cụ và quý vị là những cây cao bóng cả đã cống hiến đời mình cho xã hội, cho các thế hệ trẻ, đã góp phần để xây dựng Hội Thánh Chúa…”

Trong bài chia sẻ thật đơn sơ, cha Tổng Đại Diện đã nhắc lại lịch sử của Giáo Hội, đặc biệt lịch sử của Giáo Hội Việt Nam với hơn 130000 chứng nhân đức tin và 117 thánh Tử Đạo ; lịch sử của Giáo Phận Đà Lạt với khởi đầu từ con số không, với những mất mát và thử thách sau biến cố 1975 để đến ngày hôm nay, trên 300000 giáo dân, trong đó hơn 91000 là đồng bào các dân tộc ít người… Qua những hình ảnh và những con số ấy, cha Tổng Đại Diện khẳng định : “Đó là do Ơn của Chúa Thánh Thần, Ngài đã luôn hiện diện, hướng dẫn và giúp đỡ Hội Thánh mọi lúc, mọi nơi”.

“Chúng tôi, những thế hệ hậu sinh, luôn trân trọng, yêu mến và noi gương các cụ trong đời sống đức tin… và với Lời Chúa, thì những thử thách, những tật bệnh Chúa gửi đến trong cuộc sống như ngành nho được cắt tỉa để sinh hoa kết trái nhiều hơn”  (Ga 15, 1-8).

Trước khi được các linh mục đến tận nơi để ban Bí Tích Xức Dầu và Bí Tích Thánh Thể, mọi người tham dự đã được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Phép lành Toàn xá. (Được biết, ngay sau nghi lễ, những người yếu liệt không thể đến nhà thờ được trong dịp này, đã được các cha đến ban các Bí Tích ngay tại nhà).

Hình ảnh những người con, người cháu dìu những cụ già ra về với ánh mắt hân hoan và khuôn mặt tràn đầy niềm vui  cho thấy Ơn Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là nguồn sống, là niềm an ủi cho hết mọi người.

Nocali