“SỨC SỐNG VÀ NIỀM TIN”

Một chút cơn mưa nhẹ ở vùng BảoLộc vào buổi sáng ngày 16/4/2010 đã tạo cho bầu không khí oi ả trở nên mát dịu cả ngày. Cũng trong ngày này, tại Giáo xứ Tân Hà, Hạt Bảo Lộc đã đón tiếp hơn 5000 bạn trẻ đại diện từ 69 đơn vị: Giáo xứ, Giáo sở, cộng đoàn tu hội… trong toàn Giáo phận Dalat về tham dự ngày hội.

 Những Pano chào mừng và chiếc cổng được ghép bằng tre cao vút đặt ở cổng Nhà thờ đã tạo một không gian ấn tượng phấn khởi cho những bạn trẻ vừa đặt chân đến đây. Tấm pano khoảng 30 mét vuông với hình ảnh Chúa Giêsu đưa mắt nhìn mọi người và giang đôi tay đón những người con từ khắp nơi trong Giáo phận về dự hội.

 Những cái bắt tay chào nhau, những nụ cười tiếng nói thân ái, ánh mắt rạng rỡ,  không phân biệt Kinh Thượng… đã cùng nhau bước vào một bầu khí yêu thương đoàn kết. Tiểu ban sinh hoạt đã khơi dậy những sôi nổi vốn có của người trẻ bằng những bài hát múa cộng đồng, những trò chơi hoạt động. Xen kẽ với đội kèn đồng của các thầy Don Boscô, Gx. Thượng Thanh, Gx. Thánh Mẫu, Giáo điểm Kinh tế II… đã đẩy bầu không khí như muốn vỡ tung!

 Rồi không gian cũng phải lắng xuống trong cái sôi nổi bề ngoài ấy. Tất cả chuẩn bị bước vào cao điểm trong chương trình của ngày họp mặt: Thánh lễ Giới trẻ – do Đức Cha phêrô Nguyễn Văn Nhơn Giám mục Giáo phận Dalạt chủ sự, cùng Cha Phao lô Lê Đức Huân – Tổng đại diện, các Cha Quản hạt, các Cha Đặc trách Giới trẻ, Ban Thánh nhạc, một số Cha Quản xứ đồng tế.

Trong nghiêm trang sốt mến, hơn 5000 người trẻ cùng hướng về Bàn thờ với tinh thần hiệp nhất để cùng dâng Thánh lễ tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa thêm sức sống và bồi đắp niềm tin vào một Chúa duy nhất là Chúa Giêsu Phục sinh.

Như trong lời mở đầu Thánh lễ đức Cha Phêrô nói: “ Chiều nay Giới trẻ Giáo phận tập trung về đây, không phải để biểu dương lực lượng, để trình diễn những tiết mục văn nghệ hoặc vui chơi… Nhưng chúng ta về đây là để sống trong niềm tin của Chúa Giêsu Phục sinh; Đó cũng là chủ đề của ngày họp mặt này… Sức sống và niềm tin đó sẽ lan tỏa ra trong suốt cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sống ở bất cứ nơi nào thì chúng ta cũng sống trong niềm tin ấy”.

Bài giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ với giới trẻ trong Giáo phận:

Cái gì thuộc về con người thì sẽ không tồn tại, vì bởi con người thì có nhiều khuyết điểm, dù có dùng bạo lực cũng không đứng vững. Chúng ta hãy xem Phêrô và các Tông đồ, họ không lôi kéo ai, họ chỉ duy nhất rao giảng về ông Giêsu Kytô mà thôi. Người mà chúng ta đã bắt và Giao nộp cho nhà cầm quyền, người ta đã đem ra xét xử, lên án và đã giết chết. Nhưng mấy ông đó lại quả quyết là Ngài đã sống lại, và hãy xem cách mà họ đã rao giảng, nét sống của họ rất là hiền hòa, khiêm tốn. Vậy, nếu họ bày đặt ra ông Giêsu Kytô sống lại, thôi đừng đụng gì tới họ, trước sau gì nó cũng tan rã, trước sau gì nó cũng mất như tất cả các đoàn thể khác.

Với những người tông đồ đã từng chống Chúa, đã từng sợ hãi để rao giảng về Đức Giêsu Kytô, bị tất cả những cấm đoán, bị tất cả những bắt bớ, tù đày, đánh đòn như bài tông đồ công vụ thì kết thúc: khi ra khỏi tòa án các ông vui mừng, hớn hở vì mình đã chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu Kytô.

2000 năm qua, chúng con có thể nói với những người thắc mắc với chúng con về niềm tin của mình, nếu người Kytô giáo, người Công giáo sống đúng Phúc âm của mình thì cũng sẽ thấy họ không muốn xây dựng thế giới, không muốn xây dựng một vương quốc ở trần thế và không muốn đứng lên để lãnh đạo về chính trị, họ không muốn có giàu sang, tiền bạc mà họ chỉ muốn làm môn đệ của Đức Giêsu Kytô. Và 2000 năm trải qua bao nhiêu cấm đoán, trải qua bao nhiêu thử thách vẫn tồn tại, đó là một dấu chỉ đạo đức tin, chân lý là bởi Thiên Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói: Ngài trở nên người trong tất cả mọi sự ngoài trừ không phạm tội, một Thiên Chúa như vậy sẽ không có một vị Thiên Chúa nào khác.

Trong bài đọc 2, khi Thánh Phaolô thấy ở giữa các tín hữu của mình, ở cộng đoàn Philipphê, một cộng đoàn mà Ngài rất là quý mến, Ngài đã vất vả để xây dựng không có sự xích mích, chia rẽ khi Ngài còn ở trong tù. Ngài nhắn nhủ với họ, Ngài nhắn nhủ như thế nào? Ngài nhắn nhủ: “Anh chị em hãy mang lấy tâm tình của Đức Giêsu Kytô”. Tâm tình của Đức Giêsu là gì? Ngài vốn là Thiên Chúa nhưng Ngài không tranh giành quyền ngang hàng với Thiên Chúa mà Ngài đã hạ mình, đã mang lấy thân tôi đòi, Ngài đã vâng phục, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Anh chị em hãy nhìn vào Ngài, hãy mang lấy tâm tình đó thì tức khắc, anh chị em sẽ hợp nhất với nhau, anh chị em sẽ yêu thương nhau và chứng tá của đời sống anh chị em sẽ lôi cuốn những người khác, những người khao khát đi tìm chân lý, những người khao khát đi tìm sự thật, chân lý và sự thật đó Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người khi tạo dựng con người. Nên dù là những người chưa biết Chúa nhưng ở trong thâm sâu của lương tâm, tiếng nói của lương tâm luôn luôn có sự thúc đẩy để đi tìm về chân lý, đi tìm về nơi mà chúng ta hay nói là chân – thiện – mỹ. Nói một cách khác là đi tìm về Thiên Chúa mà họ chưa biết. Vậy làm thế nào để cho họ biết là khi anh chị em chúng ta theo gương của Chúa Giêsu sống hạ mình, khiêm tốn và phục vụ người khác? Khi chúng ta hiệp nhất với nhau thì đó chính là dấu chứng Đức Giêsu Kytô được Cha sai đến thật. Cho nên hãy nhìn vào Đức Giêsu, mà là Đức Giêsu nhập thể làm người, là Đức Giêsu đã chấp nhận thập giá vì chúng ta, nhưng cũng chính Đức Giêsu đó Ngài đã phục sinh.

Bài phúc âm (Ga 6, 5-11) cho chúng ta thấy một Đức Giêsu Kytô như vậy trở nên lẽ sống cho chúng ta, khi Ngài thấy hàng ngàn người đi theo Ngài để nghe rao giảng. Ngài thương yêu họ, Ngài không muốn họ đi theo Ngài mà phải đói lả dọc đường, Ngài mới hỏi thử Philipphê: Tìm đâu ra bánh để nuôi dưỡng chừng này người? Ngài hỏi chỉ để thử, để nhìn thấy sự yếu đuối và bất lực của chúng ta. Trong một thế giới, một xã hội như ngày hôm nay, thì liệu những người trẻ làm được cái gì? Chúng ta nhìn nơi nào thì chúng ta cũng nhìn thấy đầy dẫy những cái xấu xa, tội lỗi, gian dối, bạo lực… Tự nhiên chúng ta cảm thấy như mình bất lực để rồi buông xuôi, để mình cũng bị lôi cuốn đi. Nhưng Đức Giêsu Phục sinh đang ở giữa chúng ta. Khi chúng ta nói tới Ngài: Lạy Chúa trong một thế giới, một đất nước, một xã hội như vậy…thì con làm được cái gì? Ngài bảo chúng ta: Hãy ngồi xuống, cầm lấy bánh tạ ơn rồi phát cho chúng ta và còn thừa lại 12 thúng đầy. Ngài là nguồn của sự sống, là sinh lực… cho nên hãy đến với Ngài để đón nhận từ nơi Ngài sức sống đó, mà chỉ nơi Đức Kytô mà thôi; Chỉ nơi đó chúng ta mới có lương thực để sống trong bầu không khí đây ô nhiễm mà không bị ô nhiễm theo, lôi cuốn theo.

Hãy tin vào Đức Kytô, hãy tin khi thấy mình bất lực, Ngài vẫn hiện diện. Cũng có thể Ngài sẽ hỏi chúng ta: Lấy đâu mà nuôi chừng này người ăn? Nhưng cũng chỉ là một lời để kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy đặt niềm tin vào Ngài.

Cha nghĩ rằng với vốn Giáo lý  các con học, với niềm tin vào Chúa ban cho, được nuôi dưỡng bởi gia đình, Giáo xứ, cộng đoàn… lương thực hàng ngày Chúa vẫn ban, hãy đón nhận lấy và tin vào Ngài để rồi chúng ta cũng sẽ được giống như các Tông đồ của Giáo hội sơ khởi: Luôn luôn hân hoan vui mừng, nếu gặp những khó khăn vì Đức Kytô và trở nên nhân chứng của Ngài. Đó cũng là lý do vì sao chiều hôm nay các bạn trẻ chúng ta quy tụ lại đây để tuyên xưng và để sống trong niềm tin vào Đức Giêsu Kytô Phục sinh.

Sau Thánh Lễ, một ít phút giải lao và ăn tối. Chương trình được tiếp tục với phần Thắp hương tưởng nhớ các Thánh Tử Đạo. Sau đó là diễn nguyện mang chủ đề: Sức sống và niềm tin do 5 Giáo hạt trong Giáo phận và Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat thể hiện. Phần dẫn chuyện của người dẫn chương trình duyên dáng, rõ ràng, truyền cảm đã thu hút người tham dự vào từng nội dung. Xuyên suốt chương trình diễn nguyện đã dẫn đưa từ gian đoạn sơ khai ban đầu, khi cuộc sống con người chưa có niềm tin đến nhận biết Tin mừng, qua thử thách đến vinh quang. Giới trẻ của 5 Giáo hạt đảm nhận phần việc của mình đã đầu tư công sức tập luyện, hóa trang đã tái hiện được không gian, thời gian của vài trăm năm trước trong bối cảnh của Việt Nam, làm cho những nhân vật sống động, phần nào giúp cho giới trẻ hình dung ra một giai đoạn lịch sử của Giáo hội Việt Nam trong bước đường rao giảng tin mừng.

Trước khi bước vào nghi thức: Sai đi. Ban tổ chức Đại Hội đã trao kỷ niệm chương cho Đức Cha và các Giáo xứ, Giáo sở tham dự Đại hội. Sau đó, Đức Cha Phêrô đã lấy lửa từ ngọn lửa thiêng để thắp lên vào từng cây đuốc của các bạn trẻ. Trong chốc lát hàng ngàn ngọn lửa đã được thắp sáng lên trong khuôn viên Đại hội.

Nhận ngọn lửa từ tay Đức Cha, Giới trẻ Giáo phận Dalat thêm một lần nữa lại khẳng định tấm lòng trung trinh, luôn yêu mến Giáo hội, luôn sát cánh kề vai trong mọi công việc để truyền rao Tin mừng và xây dựng Giáo hội. Ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi, sáng mãi trong mỗi người trẻ, ngọn lửa sẽ hun đúc, thúc dục và soi sáng trên con đường chúng ta đi.

Nguyễn Thành Trung

Xuân Cường