Vào ngày 30/09 vừa qua, tại nhà thờ Chánh toà Đà Lạt đã diễn ra ngày Đại Hội MTG Tại Thế Khiết Tâm miền Đà Lạt, do quý Soeurs Dòng MTG Khiết Tâm tổ chức.

Cứ mỗi năm một lần, Đại Hội lại diễn ra với sự tham gia của các thành viên Hiệp Hội MTG tại thế. Họ là những người Giáo dân bình thường sống theo Linh đạo MTG: “Đức Giêsu Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc trần gian”.  Năm nay ước tính có khoảng 700 người tham dự đến từ 14 nhóm thuộc các vùng Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Đà Lạt.

Vào 8h15 cùng ngày, Hiệp Hội đã có buổi tĩnh tâm, gặp mặt tại Hội trường nhà thờ Chánh toà. Cha Giám đốc Học Viện Don Rua Giuse Nguyễn Chấn Hưng chủ trì. Trong bài giảng, Ngài nói về lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua tình gia đình, đó là sự hy sinh thầm lặng cùa người Cha, người Mẹ, Những người đã vất vả một nắng hai sương lo cho đàn con bé nhỏ. Nhưng vẫn chấp nhận, sống giống như một cây nến, luôn hy sinh để gia đình được êm ấm. Sau bài giảng, toàn thể quý Soeurs và quý cộng đoàn đã múa chung với nhau bài : “Ba ngọn nến lung linh” để nói lên tình gia đình. Sau buổi tĩnh tâm là thời gian nghỉ giải lao và ăn nhẹ để bước vào Thánh lễ Tạ ơn.

Vào 9h00, Thánh lễ bắt đầu. với sự chủ tế của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, và quý Cha đồng tế: Cha tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Gioan Phan Công Chuyển (GX. Thánh Mẫu Đà Lạt), Cha Giuse Trần Cao Chỉ (GX. Tùng Lâm) và Cha Phêrô Mai Xuân Tiến (GX. Tà Nung).

Trong Bài giảng của Đức Cha, Ngài nói: Chúa đã lấy chính mạng sống của mình để cứu chuộc trần gian, và tình yêu trên Thập giá đã trở thành Thánh giá. Sự đau khổ đó chất chứa tình yêu. Vì thế chúng ta hãy biết dâng hiến đau khổ vì tình yêu, yêu mến Thánh giá. Và trước những đau khổ, chúng ta hãy biết dâng hiến tất cả cho Chúa như một của lễ để mang lại giá trị cứu độ cho mọi người xung quanh. Bước theo Đức Kitô, từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày để theo Chúa.

Tiếp đến là nghi thức tuyên hứa của 342 thành viên xin gia nhập Hiệp hội MTG tại thế. Nghi thức đã diễn ra long trọng với các phần tuyên hứa và nhận Phúc âm. Sau Thánh lễ Hội đã tổ chức tiệc mừng tại Hội trường giáo xứ.

Chú Gioan Hoàng Đình Khôi (Liên Hà, Lâm Hà) chia sẻ: Khi tham gia Hiệp hội, chú cảm thấy phù hợp để làm thăng tiến đức tin của mình, và hơn hết chú cảm thấy bình an và hạnh phúc. Cứ mỗi năm đại hội diễn ra ở những nơi khác nhau trong miền Đà Lạt, chú đều tham dự và ước mong Hội sẽ ngày càng phát triển hơn qua các sinh hoạt hàng tháng.

Ngày đại hội đã diễn ra hết sức tốt đẹp, mọi người ai ai cũng phấn khởi. Từ mọi miền trở về Đà Lạt, với một lòng yêu Chúa. Tính đến nay, hội có khoảng 850 thành viên, và Hội hy vọng con số này sẽ tăng hơn nữa để tình yêu trên Thánh giá được lan rộng. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và tiếp tục dìu dắt Hiệp hội ngày càng phát triển.

 Nguyễn Thúy