(Ngày kết thức niên học 2011-2012 của mái ấm gia đình dấn thân tại Học Viện Don Rua Đà Lạt)

Chúa nhật, 06.05.2012 – tại Học viện Don Rua Đà lạt đã diễn ra ngày kết thúc niên học 2011 – 2012 của các em dấn thân. Tham dự ngày lễ có cha Giám Đốc Học viện Don Rua – Tôma Vũ Kim Long, cha đặc trách nhóm dấn thân – Giuse Lê Ngọc Anh, cùng các thầy và cộng tác viên Salêdiêng. Đăc biệt, trong ngày lễ còn có sự hiện diện của quý phụ huynh các em dấn thân.

Mở đầu ngày lễ, cha đặc trách – Giuse Lê Ngọc Anh gặp gỡ quý phụ huynh, ngài chia sẻ những đường hướng giáo dục và thời gian sinh hoạt dành cho các em dấn thân. Cha cũng nói lên tầm quan trọng của gia đình trong việc cộng tác với các cha, các thầy để làm cho các em ngày càng thăng tiến toàn diện trên con đường nhân bản, đạo đức và tri thức.

Sau đó, mọi người có một ít thời gian giải lao và chia sẻ, để trước vào phần trọng tâm của ngày kết khóa, đó là phần Thánh lễ. Cha Tôma Vũ Kim Long chủ tế thánh lễ, đồng tế với ngài có cha đặc trách dấn thân và khoảng 130 phụ huynh và các em dấn thân. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, trong một năm qua đã ban nhiều hồng ân cho các em dấn thân, và được lớn lên trong môi trường Salêdiêng. Bên cạnh đó, thánh lễ này cũng là một dịp tốt để các em biết tỏ lộ tâm tình biết ơn đến cha mẹ, các cha các thầy, các ân nhân đã hướng dẫn và giúp đỡ các em.

Trong bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh đến cây nho muốn sinh nhiều hoa trái phải có hai điều: điều đâu tiên là cành nho phải liên kết với cây nho, để nhận nhựa sống và trổ sinh hoa trái; điều kiện thứ hai là cành nho phải được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn, bởi lẽ nếu không bị cắt tỉa nhựa sống truyền từ thân cây sang cành sẽ bị phân tán làm cho “năng xuất đạt trái” thấp đi. Cành nho phải được cắt tỉa để nhựa sống không bị phân tán, làn cho cành được mạnh sức và cho cành say trái. Mỗi người chúng ta cũng hãy biết gắn kết mình với thân thể Đức Kitô, sẵn sàng chịu cắt tỉa qua những khó khăn, thử thách, muộn phiền, bị phê bình, chỉ trích, nghị kỵ, hiểu lầm… và  những điều đó sẽ làm cho chúng ta sinh nhiều hoa trái, giúp ta thu được nhiều tri thức, đạo đức và trưởng thành.

Ý nghĩa của ngày kết thúc niên học, không gì khác hơn là làm cho mọi người chúng ta biết trở về và sống gắn kết hơn với Chúa Kitô qua đời sống hằng ngày: học tập, vui chơi, cầu nguyện…, để cho mỗi người chúng ta nhận được nguồn nhựa sống thật dồi dào và sinh nhiều hoa trái nơi chúng ta sống, qua việc biết “chịu đựng sự cắt tỉa của Chúa, khi biết vui vẻ đón nhận mọi ngang trái và thử thách trong cuộc đời”.

Kết thúc thánh lễ, mọi người cùng nhau chia bữa cơm gia đình với nhau. Các em dấn thân cũng “lợi dụng cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến cha mẹ, quý cha, quý thầy và quý ân nhân bằng những bài hát, điệu múa. Mỗi tiết mục là một lời cám ơn sống động và ý nghĩa mà trọn tâm tình của những đứa con còn niên thiếu muốn thể hiện. Những giọt nước mắt của phụ huynh đã rơi, khi nhận được nơi những người con một cành hồng của lòng biết ơn. Những giọt nước mắt ấy rơi không chỉ vì những cành hoa hồng, nhưng nước mắt rơi vì con mình đã biết sống tốt và biết làm cho cha mẹ yên tâm khi sống xa con, và tin rằng con mình đã được Thiên Chúa phát triển trong môi trường đầy tình yêu thương, đó là mái ấm gia đình dấn thân tại Học Viện Don Rua Đà Lạt.

Hữu Hội & Khắc Huy