Anh chị em thân mến,

Chắc chắn Đức Giêsu đã nhiều lần vào hội đường (thánh Luca ghi lại “theo thói quen”, tức rất nhiều lần), nhưng lần này Đức Giêsu mới nói cách rõ ràng sau khi đọc sách tiên tri Isaia : “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các người vừa nghe”.

Điều đã nghe là lời Thiên Chúa hứa ban một Đấng Messia để cứu chuộc, để giải thoát Dân Người ra khỏi nô lệ, khỏi lưu đày, khỏi tù ngục và tội lỗi. Dân Chúa mong chờ lời hứa ấy trong thử thách, vì họ không biết bao giờ lời hứa mới được thực hiện. Cũng có lúc họ nhen nhúm tia hy vọng khi thấy xuất hiện vị này, vị khác…nhưng những con người đó cũng qua đi và rồi Dân Chúa vẫn tiếp tục sống trong nô lệ, trong đau khổ…

Dấu chỉ để nhận biết Đấng Messia là : Thánh Thần xuống trên ai thì đó chính là Người. Tiên tri Isaia đã loan báo về Đấng Mesia “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu sai tôi đi loan báo Tin Mừng” ; Gioan Tẩy Giả cũng đã làm chứng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì Thánh Thần xuống trên Ngài và Chúa Cha tỏ cho biết Ngài là Người Con Chí Ái. Trong quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đi rao giảng, làm phép lạ và sống lại. Khi sống lại, Chúa Giêsu ban Thánh Thần và sai các tông đồ ra đi. Từ đó, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngài tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh và trong mỗi Kitô hữu đã được lãnh nhận Dầu Thánh Thần, Dầu Kitô.

Trong các nghi lễ chúng ta đón nhận Dầu Thánh, hãy nhớ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu và trong cuộc sống của Hội Thánh, để tin rằng Thiên Chúa yêu thương và khôn ngoan, Ngài ban cho chúng ta những ơn được diễn tả qua nghi lễ, qua phụng vụ để bằng cặp mắt chúng ta trông thấy, bằng xác thịt chúng ta cảm nghiệm được những gì Chúa tiếp tục thực hiện nơi chúng ta.

Để làm những điều đó, Thiên Chúa đã muốn chọn một số ít giữa muôn người để huấn luyện, dạy dỗ và sai đi, đó là các linh mục. Ngày hôm nay, cách riêng là Lễ Tiệc Ly chiều mai, khắp mọi nơi chiêm ngưỡng tình yêu của Chúa khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể cùng lúc với Bí Tích Truyền chức Thánh. Khi chúng ta chiêm ngưỡng những điều đó, hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được cử hành vào Thứ Sáu Tuần Thánh, để thấy Thiên Chúa yêu thương loài người, một sự yêu thương lớn lao và chính sự Phục Sinh của Ngài hoàn tất việc yêu thương đó, chẳng những tha thứ tội lỗi mà còn làm cho con người được sống đời sống mới.

Anh em linh mục thân mến,

Trong suốt 25 năm qua, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mỗi năm đều gởi đến hàng linh mục một lá thư mà ngài gọi là sự hiệp thông trong cùng một ân sủng đó là chức tư tế. Ngài muốn thực sự hiện diện giữa hàng linh mục, ngài nhận thức linh mục trở nên thiết yếu cho Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa, bất cứ lúc nào có cơ hội ngài lại có những tâm tình đặc biệt cho hàng linh mục.

Năm nay, ngài mời gọi anh em linh mục chúng ta gặp gỡ ngài và gặp gỡ Đức Kitô trong bàn tiệc ly. Ngài đã nói cách rõ ràng qua thông điệp “Giáo Hội sống từ Thánh Thể”, Thánh Thể phải là nguồn gốc, là sự sống, là hoạt động và là hoa quả của đời sống linh mục. Giữa linh mục và Thánh Thể có liên hệ rất chặt chẽ (chúng ta gọi là sự liên hệ hữu cơ), không có Thánh Thể thì không có chức linh mục, không có chức linh mục nếu không có Thánh Thể. Thánh Thể là Mầu Nhiệm Đức Tin thì chức linh mục cũng là Mầu Nhiệm của Đức Tin, của ơn thánh hóa, của tình yêu Thiên Chúa, là công trình của Chúa Thánh Thần. Cuộc đời chúng ta rất tầm thường, rất giới hạn, nhưng có một nguồn gốc và một sức mạnh thực sự lớn lao, phải xác tín điều đó. Từ Nhà Tiệc Ly, Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh cùng một lúc được sinh ra nên sẽ gắn chặt với nhau tới tận thế.

Mỗi linh mục khi cử hành Thánh Lễ và cách riêng chiều mai trong Thánh Lễ Tiệc Ly, chúng ta cũng được Đức Kitô gọi đích danh và gọi với cái nhìn yêu thương, âu yếm như Ngài đã nhìn Simon và Anrê, nhìn Giacôbê và Gioan ; ngay khi Nathanaen ngồi dưới gốc vả, khi Matthêu ngồi ở bàn thu thuế thì Ngài cũng đã biết, nhìn và kêu gọi. Ngài mời gọi chúng ta vào bàn Tiệc Ly để đón nhận Bánh Thánh từ tay Ngài, bẻ ra và phân chia cho Dân Chúa làm lương thực nuôi sống trên đường về Nước Trời.

Được giáo dân yêu mến, được rất nhiều tu sĩ nam nữ cộng tác, nhưng thưa anh em linh mục, trước hết, quan trọng nhất, cơ bản nhất là sự trung thành của mỗi người với chức vụ linh mục, đó là điều thiết yếu và đó là điều mà mỗi người phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải kết hiệp với Đức Kitô, đặc biệt yêu mến Thánh Thể bằng việc sốt sắng cử hành Thánh Thể, bằng việc tôn sùng Bí Tích Thánh Thể, bằng sự nhiệt tình trao ban Thánh Thể cho anh em mình, cách riêng là cho những người đau yếu.

Với tất cả mọi Kitô hữu, cách này hay cách khác đều liên quan tới Bí Tích Thánh Thể, chúng ta phải trân trọng, phải chăm sóc, phải dạy dỗ, phải lo lắng.

Thưa anh chị em,

Anh chị em không ngừng cầu nguyện cho linh mục và cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Trong khi cầu nguyện, anh chị em gắn bó mật thiết với công việc mục vụ của chúng tôi, anh chị em sẽ chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chia sẻ thành công thất bại. Trong việc mục vụ chúng tôi không bao giờ muốn vắng bóng anh chị em, chúng tôi muốn dành để cho anh chị em sự tin tưởng, lòng yêu mến và vị trí xứng đáng.

Tôi rất vui mừng khi phần cuối của lá thư, Đức Thánh Cha dành một đoạn rất dài nhắc đến thiếu nhi, đặc biệt Thiếu Nhi Cung Thánh. Ngài đi từ kinh nghiệm của chính mình và thấy rõ đó là môi trường tốt để nuôi dưỡng ơn kêu gọi linh mục và là linh mục thánh thiện. Tôi ao ước anh em dành để cho tôi cơ hội may mắn cùng với anh em gặp gỡ, dạy dỗ, khuyến khích các em.

Cuối cùng Đức Thánh Cha nói hãy học cùng Đức Maria, người mẹ đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng Chúa Giêsu, người mẹ lắng nghe và ban phát Chúa Giêsu cho người khác.

Đặc biệt khi đọc Mầu Nhiệm thứ Năm trong Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng của kinh Mân Côi, nói về tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài yêu thương đến cùng qua cái chết của Ngài trên thập giá, qua sự hiện diện hằng ngày Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta được rước lấy Ngài, vì Ngài là lương thực, phải bị nghiền nát trong tâm hồn, trong đời sống của mỗi người mới mang lại ân sủng cho chúng ta .

Chớ gì những điều này chúng ta dâng lên Chúa đặc biệt trong ngày mai, để càng ngày chúng ta càng được gắn bó với Thánh Thể, với tình yêu và với sự sống mà Chúa sẽ ban cho chúng ta.

TamLinh lược ghi.