Ngày nay, ngày lễ Giáng Sinh được xem là một ngày lễ hội quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng Sinh và cây thông Noel…Trong không khí chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Giáng Sinh rất nhộn nhịp. Từ trong nhà ra ngoài phố những cây thông Noel. Hang đá lớn nhỏ, những đường phố được trang trí hoành tráng bằng những bóng đèn và ngôi sao lộng lẫy.
Với người Kitô Giáo đây không đơn thuần là một ngày lễ hội. Nhưng để tưởng nhớ, kỷ niệm ngày Đấng Cứu Thế được sinh ra Ngài chính là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa giáng thế làm người. Qua việc cùng nhau tham dự đêm canh thức Giáng sinh và đỉnh cao là nơi Hy Lễ Tạ Ơn trong đêm Chúa Giáng Sinh.

Trong tâm tình sốt mến mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, cộng đoàn Giáo xứ B’Sumrăc một lần nữa cùng nhau ôn lại lịch sử cứu độ của Thiên Chúa qua nghi thức hoạt cảnh đêm canh thức Giáng Sinh với chủ đề Thiên Chúa Đấng Trung Thành. Và chính hôm nay, biến cố này được tái diễn trong Giáo hội đang lữ hành. Đức tin của người Kitô hữu, qua Phụng vụ Lễ Giáng Sinh làm sống lại mầu nhiệm Chúa đến, nhận lấy thân xác phải chết của con người, trở nên thấp hèn và nghèo khổ để cứu độ chúng ta.

Xuyên suốt các phần của hoạt cảnh cộng đoàn lại được chiêm ngắm vẻ đẹp tình yêu tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và cho con người sống hạnh phúc trong tình yêu trung thành của Ngài. Kẻ từ sau khi nguyên tổ con người phạm tội. Sự dữ, cái ác và cái chết bắt đầu hình thành trên thế gian, vì yêu thương con người Thiên Chúa đã hứa ban một đấng cứ tinh đến để đền tội thay cho muôn người. Đấng ấy chính là Hài Nhi Giêsu đã sinh ra và đặt nằm nơi mảng cỏ.
![]() | ![]() |
![]() | |
Vì Giáng Sinh là một mùa lễ hội nên cứ độ Giáng Sinh đến thì mọi người lại nao nức cùng nhau đón lễ và dự những bữa tiệc đầm ấm bên gia đình. Nhiều gia đình vẫn thường đưa con cái đi xem hang đá nơi các nhà thờ.
Khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu Hài Nhi đặt nằm trong mảng cỏ chúng ta thấy gì?. “Ngày nay, giữa lúc những cơn gió chiến tranh thổi khắp thế giới và mô hình phát triển lỗi thời vẫn tiếp tục gây suy thoái về nhân bản, xã hội và môi trường, lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta tập trung vào dấu chỉ của Hài Nhi và nhận ra Người trên gương mặt các trẻ thơ, nhất là những trẻ giống như Chúa Giêsu “không tìm được chỗ trong nhà trọ”(Lc 2,7)”. ( Trích sứ điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô).
K’ Ches.











