Những ngày cuối năm 2015, thành phố Đà lạt rộn rã hẳn bởi một chuỗi những sự kiện vui. Nối tiếp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh là Festival Hoa Đà lạt lần thứ VI, khai mạc vào đêm 29/12 với nhiều hoạt động thật sôi nổi và kéo dài đến tận ngày 02/01 để đón chào năm mới. Hàng chục vạn lượt người nô nức quy tụ về thành phố hoa này để tham quan, thưởng lãm hoặc để trình diễn tại lễ hội.
Sau thành công của chương trình biểu diễn hoà nhạc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng tối 01/01/2016, Trường Âm Nhạc B.A.C.H, Ban hợp xướng Hà nội Harmony, Dàn nhạc Harmonica Việt nam cùng các nghệ sĩ khách mời đã phối hợp cùng Nhà thờ Chánh toà Đà lạt tái diễn đêm nhạc Phím đàn Hoa, có bổ sung thêm một số tiết mục đặc thù tại hội trường Nhà Mục vụ Giáo xứ tối 03/01/2016.
Buổi hoà nhạc khai mạc lúc 19 giờ, khách mời tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chính quyền, hiệu trưởng, giáo chức một số trường đại học, trung học, các y, bác sỹ, viên chức, doanh nhân…, du khách và đông đảo người dân Đà lạt yêu âm nhạc không phân biệt tôn giáo.
Tại buổi hoà nhạc có sự hiện diện quý báu của Đức Cha Antôn Giám mục Giáo phận, Cha Phaolô Tổng đại diện – Quản xứ Chánh toà, Bề trên các hội dòng cùng đông đảo linh mục, tu sỹ, tu sinh nam nữ. Hội trường có sức chứa 1200 người đã đầy kín trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Một lượng lớn khán giả theo dõi chương trình trên màn ảnh phụ đặt tại sân bên ngoài hội trường.
Dẫn chương trình cho đêm nhạc là đôi MC ăn ý và rất điêu luyện trong cách dẫn chuyện: Nguyễn Đình Sỹ và Nguyễn Thị Hải Yến.
Mở đầu chương trình là phát biểu khai mạc súc tích, mô phạm và được chuẩn bị kỹ lưỡng của Cha Tổng Phaolô, trong đó, cha cảm ơn Trường Âm Nhạc B.A.C.H, Ban hợp xướng Hà nội Harmony, Dàn nhạc Harmonica Việt nam, nhóm bè BMS, các nghệ sĩ đã thực hiện chương trình để nối dài niềm vui thưởng thức nghệ thuật của người Đà lạt trong chuỗi các sự kiện văn hoá đặc biệt này. Cha cũng đề cao nỗ lực của Ban tổ chức và mọi người đã chung tay góp sức để xây dựng chương trình.
Tiếp sau là phần giao lưu tặng hoa và quà giữa đại diện chủ nhà, khách mời và những nghệ sĩ tiêu biểu tham gia biểu diễn.
Trước khi chỉ huy dàn hợp xướng trình bày tác phẩm “Nụ hồng tình yêu” do chính ông phối hợp xướng và đặt lời Việt, tiến sỹ, nhạc sĩ Nguyễn Bách – người khai sinh và chỉ đạo nghệ thuật cho Piano Sings trong sáu lần vừa qua có đôi lời ngỏ để diễn giải về chủ đề “Phím đàn Hoa”. Ông cho rằng các đoá hoa đẹp được thể hiện trên bức ảnh có tính biểu tượng không chỉ là những chiếc hoa được trang trí bên trên các phím đàn mà những cánh hoa ấy đã được ươm mầm và tươi nở ngay từ trong các phím đàn. Đó là hình ảnh của người nghệ sĩ làm nên những cánh hoa đẹp bằng việc tạo ra những nốt nhạc hay để người đời thưởng thức.
Tiếp nối là phần biểu diễn hợp xướng “Đà lạt trăng mờ”, một sáng tác của cố nhạc sư Hải Linh dựa trên bài thơ được đánh giá là “ đệ nhất thi phẩm viết về miền đất lạnh” của cố thi sĩ công giáo Hàn Mạc Tử. Tác phẩm được Ban hợp xướng Grêgôriô, nơi quy tụ các thành viên từ nhiều ca đoàn của thành phố Đà Lạt trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng Đỗ Minh Hùng và phần đệm do Triệu Tường và Minh Tường đảm nhiệm.
Sau phần trình bày của Ban hợp xướng Grêgôriô, thính giả được nghe một âm điệu quen thuộc của “Lý cây bông” Nam bộ nhưng đã được nhạc sĩ Nguyễn Bách chuyển soạn một cách tài tình để trở thành thể loại “rondo” Tây phương do nghệ sĩ pianô Đoàn Lê Thanh Tú, hiệu trưởng trường Âm nhạc B.A.C.H trình bày.
Chương trình tiếp tục với tác phẩm viết cho pianô “Bản valse của các loài hoa” (Waltz of the flowers) có nguồn gốc từ vở ballet “ Những chiếc kẹp hạt dẻ” của Tchaikovsky do hai nghệ sĩ Thạch Thái Đỗ Quyên và Lê Thị Minh Trang trình bày duet (hai nghệ sĩ cùng trình diễn trên một cây dương cầm)
Sau khi thưởng thức một loạt các tác phẩm âm nhạc sôi động, danh tiếng, cử toạ có dịp hoà cùng tâm tư sâu lắng của cha Phaolô Lê Đức Huân qua sáng tác của chính ngài, viết trong một giai đoạn mà cha phải chịu tâm trạng cô đơn, cùng quẫn, nhưng nhờ tựa vào của lời Chúa trong Kinh thánh, ngài đã có được niềm an ủi và đủ sức mạnh để vượt qua. Bài ca có tên “Chẳng bao giờ ta quên” lấy ý từ sách tiên tri Isaiah (49, 14-15), phần trình bày do Anh Huy, một người con của đất Đà Lạt hiện là tu sỹ Dòng Tên Việt Nam cùng ban nhạc và nhóm bè BMS thực hiện một cách điêu luyện.
Chương trình tiếp tục với tác phẩm hoà âm tươi vui “Đuốc hoa rực hồng” một sáng tác của Mộc Quốc Khanh do Nguyễn Hương Thành phối khí và bản “Hungarian dance No 5” nổi tiếng của J. Brahms do hai nghệ sĩ nhí, xinh xắn Đỗ Thy Gia Hân và Chế Nguyễn Hạ Thi trình bày pianô duet.
Tiếp sau các tiết mục có phần đệm chính là pianô, người nghe không khỏi ngạc nhiên khi qua phần trình diễn với kèn Harmonica là nhạc cụ chủ đạo, một sáng tác khí nhạc “Bay tới hoà bình”, tác phẩm mang đầy âm hưởng và màu sắc Tây nguyên, do nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành viết cho nhóm ngũ tấu để tham dự Festival kèn Harmonica quốc tế tại Seoul cuối tháng 7/2015, nay được dàn nhạc Harmonica Việt nam (VNHO) trình bày.
Trước khi thưởng thức tấu khúc Mùa xuân, trích từ concerto số 1 của nhạc sỹ thiên tài người Ý, Antonio Vivaldi, được hai nhạc sỹ Lê Quang Vũ và Nguyễn Bách biên tập lại cho phù hợp với biên chế của dàn nhạc Piano Sings 2015, do nhạc trưởng lừng danh Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thiếu Hoa điều khiển, cử toạ được nghe ý kiến của Đức cha Antôn Giám mục Giáo phận về đêm nhạc. Theo ý Ngài, âm nhạc dù chỉ dựa trên nền tảng của bảy dấu âm nhưng nhờ có khả năng biến tấu của người nhạc sĩ sáng tác, với đặc điểm của từng nhạc cụ cùng với tài năng của các nhạc công, qua nghệ thuật chỉ huy của người nhạc trưởng, người ta được thưởng thức biết bao âm thanh và giai điệu đặc sắc và muôn màu muôn vẻ. Để đạt được điều đó, ngài cho rằng cần phải có sự “hoà hợp” giữa các âm điệu, các tiết tấu, các nhạc cụ, nhạc công với nhau. Ngài cũng cầu chúc cho mọi người, mọi dân nước được “hoà hợp” với nhau để cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
Sau ít phút giải lao, chương trình được tiếp tục với “Ngọn lửa cao nguyên”, một sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến, được nhạc sỹ Nguyễn Hương Thảnh biên soạn lại cho dàn nhạc Harmonica Việt Nam.
Để góp thêm ấn tượng cho đêm nhạc, ca đoàn Nhà thờ Chánh toà Đà lạt đóng góp tiết mục hợp xướng “Halleluia” lừng danh của G.F. Hăndel. Tác phẩm này thường được trang trọng cất lên trong đêm Lễ Vọng Phục sinh tại các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới. Tác phẩm này gắn chặt với tên tuổi của ca đoàn Nhà thờ Chánh tòa trong nhiều năm qua. Hôm nay, được đặt dưới sự điều khiển tài năng của ca trưởng Đỗ Minh Hùng cùng phần đệm đàn của Triệu Tường và Minh Tường.
Sau khi những tiết tấu hào hùng của bản Halleluia đã lắng đọng, khán giả được thưởng thức phần biểu diễn keyboard của Nguyễn Thuỳ Ngân Trâm, cũng là thành viên ca đoàn Giáo xứ Chánh toà qua một tác phẩm tiêu biểu cho “church organ” của Johann Sebastian Bach, bản Toccata & Fugue cung Dm.
Thính giả tiếp tục trở lại với tiếng đàn pianô của nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú qua một bản nhạc mô tả mùa xuân, mùa nở rộ sắc hoa anh đào. Bản nhạc có giai điệu ngũ âm “Sakura Sakura” này là một sáng tác của nhà soạn nhạc người Nhật bản Kozabuno Y. Hirai (1910 – 2002).
Sau đó không khí của chương trình được thay đổi bởi giọng hát tươi vui của Miko Lan Trinh qua bài hát “Nhà anh trên đỉnh cheo leo”, sáng tác của Văn Tuấn Anh, một nhạc sĩ đã yêu và đã chọn Đà lạt làm quê hương thứ hai, anh cũng là chủ nhân của Làng Cù Lần nổi tiếng.
Đến với chương trình, Trường Âm nhạc B.A.C.H còn giới thiệu với khán giả một nhạc cụ tuy phổ biến vào những ngày xưa nhưng nay gần như thất truyền – cây đàn accordéon do nghệ sĩ Phạm Đan Quế trình diễn trong nhiều tiết mục hoà tấu. Trong tiết mục này, nghệ sĩ Phạm Đan Quế tiếp tục chinh phục người nghe qua tác phẩm “Por Una Cabeza” của nhạc sĩ Carlos Gardel với phần hoà âm pianô của nghệ sĩ Đoàn Lê Thanh Tú.
Qua một số tiết mục đã biểu diễn, khán giả được thưởng thức tài nghệ của các nghệ sĩ của Trường Âm nhạc B.A.C.H khi trình bày một số tác phẩm pianô duet (hai nghệ sĩ cùng trình diễn trên một cây dương cầm) thì nay lại tiếp tục ngạc nhiên vì phần biểu diễn của ba nghệ sĩ cùng trình diễn trên một cây dương cầm qua bản nhạc Carmen của G. Bizet do Kanae Nobori cải biên, các nghệ sĩ pianô Đoàn Lê Anh Tú, Lê Thị Minh Trang và Thạch Thái Đỗ Quyên cùng trình bày.
Ngỏ lời trước khi chỉ huy hợp xướng tiết mục cuối cùng, bản “Hoa Tuyết”, một sáng tác của Mika Nakashima, do chính nhạc sĩ Nguyễn Bách đặt lời Việt và phối nhạc, ông tâm sự với toàn thể cử toạ rằng, ông chỉ huy tiết mục này, trước là gửi tấm lòng thành kính đến những nhà giáo dục – những người Thầy tuyệt vời đã truyền cảm hứng cho ông và cho các học trò, sau là lời tạ ơn của ông đối với dòng Lasan thân yêu về nền giáo dục tốt đẹp mà ông đã được tiếp thu khi được học tập, được tu đức ở dòng ấy nhân kỷ niệm 160 năm nhà dòng có mặt ở Việt nam (09/01).
Tiết mục cuối cùng này là một tiết mục hay, đẹp và nghệ thuật, mang đến cho người thưởng thức đầy tràn âm thanh, tiết tấu, màu sắc, ánh sáng, cử điệu. Tất cả đều hoà hợp và hoà quyện với nhau thành một thể không tách rời từ đầu đến cuối.
Trước khi bế mạc, nhạc sĩ Nguyễn Bách còn mong muốn được lưu giữ hình ảnh kỷ niệm với toàn thể quan khách và cử toạ đã đến dự buổi hoà nhạc và tích cực hưởng ứng, động viên tinh thần cho các nghệ sĩ. Được biết, bên cạnh các tên tuổi đến từ Sài Gòn, thành phố hoa Đà lạt cũng đã đóng góp gần một phần ba nghệ sỹ cho dàn nhạc Phím Đàn Hoa 2015. Trong đó có Triệu Đức Hòa (guitar), Quang Hải (saxo), Chí Hiền, Xuân Thảo, Trâm Anh, Quỳnh Trang và Hoài Vy (violon).
Mong rằng những lần hội ngộ thưởng thức văn hoá lành mạnh như đêm nay sẽ giúp cho mọi người, mọi giới thêm “hoà hợp” để cùng nhau chung tay làm đẹp hơn cho cuộc sống. Cũng mong rằng qua đó, mỗi người được thêm nâng cao thẩm mỹ và khả năng cảm thụ âm nhạc.
Ban Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa









