Trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua, từ Luân Đôn – Anh Quốc, cha Anrê Đỗ Xuân Quế, linh hướng của Ban Hợp Xướng Piô X và cũng là Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Sài gòn, đã gởi thư điện tử cho cha Giuse Võ Đức Minh, Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Chánh Tòa Đà lạt, để xin cho Ban Hợp Xướng được đến trình diễn một chương trình Thánh nhạc tại nhà thờ Chánh Tòa vào giữa tháng 8. Thư qua thư lại, cuối cùng thời gian được quyết định cho buổi trình diễn vào lúc 19g30 ngày Chúa Nhật 17/08/2003.

Một trận mưa thật lớn đã đổ xuống ngay lúc 19 giờ đã tưởng sẽ gây nhiều trở ngại cho buổi trình diễn. Nhưng thật ngạc nhiên và cảm động, thính giả gồm linh mục, tu sĩ, giáo dân và nhất là các ca đoàn của các giáo xứ trong thành phố đã đội mưa đến rất đông, chiếm gần hết các dãy ghế trong nhà thờ.

Đúng 19g30, Ban hợp xướng Piô X bắt đầu chương trình (không qua giới thiệu). Chương trình gồm 16 trích đoạn của Giáo Trường ca “Đấng Cứu Thế” của đại nhạc sĩ người Đức Georges Frédéric Haendel, sống vào cuối Thế Kỷ 17 và trọn nửa đầu Thế Kỷ 18. Tác phẩm này được tác giả viết trong 25 ngày vào năm 1741 để tặng cho thành phố Dublin, thủ đô Ái-Nhĩ-lan, nơi đã nồng nhiệt đón tiếp ông trong thời gian ông cư ngụ tại đây.

16 trích đoạn chia thành 3 phần : Phần thứ nhất gồm 6 trích đoạn – chiêm ngắm Mầu Nhiệm Giáng Sinh. Phần thứ hai gồm 4 trích đoạn – suy niệm Mầu Nhiệm Thánh Giá và phần thứ ba gồm 6 trích đoạn ngợi ca Mầu Nhiệm Phục Sinh vinh quang của Đấng Cứu Thế. Ban Hợp Xướng đã trình bày tất cả 16 trích đoạn liên tục, trong đó có 8 bài đơn ca, 1 bài độc tấu và 7 bài hợp xướng.
Về phía thính giả, tuy không phải ai cũng có trình độ hiểu biết về nền âm nhạc bác học, nhưng mọi người đều bị cuốn hút vào những giai điệu khi thì hùng tráng uy nghi, khi thì khoan thai nhẹ nhàng, được thể hiện khá điêu luyện do tất cả các viên đã qua đào luyện về thanh nhạc tại Nhạc Viện Sài gòn..
Chắc chắn đêm Thánh Nhạc đã để lại nhiều ấn tượng nơi người tín hữu Đà lạt. Riêng đối với các ca viên hiện diện, có lẽ ai cũng thâm tín hơn rằng : “Hát hay là cầu nguyện hai lần”.
Du Tường









