Sau 40 ngày chay tịnh và sống Tuần Khổ nạn với Đức Kitô. Hôm nay, cả hoàn vũ vui mừng vì Đức Kitô đã vượt qua sự chết, chiến thắng Thần dữ và vinh thắng khải hoàn : Đức Kitô Phục sinh.
Trong niềm hân hoan và hy vọng, Giáo xứ Chánh Tòa hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu để mừng kính Mầu nhiệm trọng đại này.
Trong bóng đêm, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương và đoàn đồng tế tiến về cuối nhà thờ để làm phép Lửa mới và làm phép Nến. Lửa và Nến đều tượng trưng cho Đức Kitô, tượng trưng cho sự Phục sinh của Người. Ánh sáng Đức Kitô dần lan tỏa khắp nhà thờ trong tiếng tung hô Tạ Ơn Chúa.
Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông công bố Tin Mừng Phục Sinh, vì “Đây là lễ Vượt qua mà Chiên thật đã bị giết, đây là đêm mà Thiên Chúa đã đưa dân Israen qua Biển Đỏ khô chân, đây là đêm ánh sáng cột lửa đã phá tan bóng tối tội lỗi, đây là đêm làm cho ai tin Đức Kitô trên khắp vũ trụ thoát khỏi tội lỗi và được thông dự vào sự thánh thiện. Đặc biệt, đây là đêm Đức Kitô bẻ gãy xiềng xích sự chết, khải hoàn ra khỏi địa ngục…”
Phần Phụng Vụ Lời Chúa được bắt đầu bằng các bài đọc Cựu Ước, các Thánh Vịnh, để cộng đoàn nhớ lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.
Sau bài công bố Tin Mừng Mt 28,1-10 về ngôi mộ trống và việc Đấng Phục sinh gặp các phụ nữ, cha Grêgôriô đã giới thiệu với Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện Phaolô, quý cha và toàn thể cộng đoàn, 17 anh chị em dự tòng xin được lãnh nhận các Bí tích gia nhập Kitô giáo trong Đêm nay.
Đức Cha Antôn chào đón tất cả và chia sẻ với cộng đoàn không chỉ về Mầu nhiệm Phục sinh, mà ngài còn nhắc đến nhiệm vụ của mỗi người khi đã xác tín Mầu nhiệm này, đó là : “Loan báo Tin Mừng Phục Sinh chính là thông truyền “kinh nghiệm Phục Sinh” của mình cho người khác”. Đức Cha nhấn mạnh đến ba vấn đề : “Sứ vụ truyền giáo là một ân ban cần được đón nhận ; sứ vụ truyền giáo là một sự hoán cải, hoán cải bản thân và hoán cải mục vụ, biết khiêm tốn phục vụ, đặc biệt là phục vụ những người nghèo khổ, và : người thi hành sứ vụ truyền giáo là một chứng nhân, chứng nhân về tình yêu…”.
Sau khi thuật lại một câu chuyện, Đức Cha mượn lời của tác giả để kết luận : “Nếu mỗi người chúng ta cùng nỗ lực thắp sáng tin yêu, chúng ta sẽ cùng với Ánh Sáng Chúa Kitô đẩy lui bóng tối của hận thù, của gian dối đang lan tràn khắp nơi”.
Bước vào phần Phụng vụ Phép Rửa, Đức Cha Antôn mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với các thánh trên trời, nài xin Thiên Chúa dẫn dắt các dự tòng, để họ không chỉ được nhận Phép Rửa, mà còn trung thành sống niềm tin của mình. Đức Cha làm Phép nước và cử hành Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức. Cả cộng đoàn thắp nến sáng để cùng lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Phép Rửa Tội của chính mình. Nước Thánh tuôn tràn trên cộng đoàn tham dự, không chỉ bên trong nhà thờ mà cả bên ngoài và tại hội trường Nhà Mục Vụ…
Thánh lễ kết thúc với lời chúc trọng thể của Cha Tổng Đại Diện Phaolô, Đức Cha Antôn mời cộng đoàn cùng đứng hiệp ý với ca đoàn trong trích đoạn Alleluia của nhạc sĩ Georg Friedrich Händel (+1759) để ca mừng Đức Kitô đã sống lại thật. Đức Cha mừng lễ mọi người, ngài cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho HĐGMVN trong kỳ họp sắp đến.
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Khải Linh









