Đã thành thông lệ, hằng năm vào dịp cuối tháng 11 (tháng Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn), tại nghĩa trang thai nhi giáo xứ Minh Giáo đều tổ chức “đêm thắp nến cầu nguyện cho các thai nhi”.
Chương trình do nhóm Bảo Vệ Sự Sống giáo hạt Đà Lạt phối hợp cùng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Minh Giáo và Tu Hội Tận Hiến ICM thực hiện.
Hiện diện trong buổi “thắp nến cầu nguyện cho các thai nhi” có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Văn Thiên (Phó quản xứ Minh Giáo), thay mặt cho Cha Linh hướng nhóm Bảo Vệ Sự Sống – Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa (không thể hiện diện vì bận công việc xa nhà), quý Soeur Tu Hội Tận Hiến ICM đang phục vụ tại Mái Ấm Linh Ân, quý Thầy Tu Hội Tận Hiến ICM cộng đoàn Minh Giáo, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Minh Giáo cùng bà con trong giáo xứ, các bạn trẻ, quý ân nhân, thân nhân và nhiều thành phần không cùng tôn giáo. Đặc biệt có sự hiện diện của nhiều Y – Bác Sĩ của nhóm Bảo Vệ Sự Sống đến từ bệnh viện đa khoa và các trung tâm phụ sản trong thành phố.
Những cơn mưa lất phất hòa lẫn trong không khí se lạnh của tiết trời Đà Lạt những ngày đầu đông, khiến tâm trạng những người tham dự thêm trầm tĩnh, lắng đọng.
Từ buổi sớm, nơi mảnh đất thiêng của nghĩa trang Minh Giáo, có hàng chục người đến những phần mộ của các thai nhi chuẩn bị cho buổi cầu nguyện. Họ là những người thiện nguyện đến từ nhóm Bảo Vệ Sự Sống, các shop hoa lớn trong thành phố, nhiều bạn đến từ các nhóm trẻ của giáo hạt…Ai ai cũng mang trong mình một sự trầm lắng pha lẫn chút niềm vui bởi công tác tông đồ mình đang thực hiện.
17g30 nhiều người quy tụ về nghĩa trang giáo xứ Minh Giáo, họ đến sớm để cùng chia sẻ cho nhau những tâm tình xoay quanh vấn đề bảo vệ sự sống, không ít người đã không cầm được nước mắt khi thấy những khoảng trống từ những năm trước nơi phần mộ của các thai nhi đã được chôn đầy.
18g tất cả mọi người đều quy tụ xoay quanh khuôn viên phần mộ của các thai nhi. Sau đó, mọi người cùng lắng đọng tâm hồn với lời chào đầu của Cha Giuse chủ sự: “Anh chị em thân mến, Giáo Hội đã dành trọn tháng 11 này, đặc biệt là ngày hôm nay để chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Giờ đây, trong niềm tin “trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”, cộng đoàn chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa là Cha rất nhân từ để cầu nguyện cho các linh hồn, những linh hồn đã được Chúa gọi đi trước chúng ta, nhất là những thai nhi đã bị loại bỏ gửi thân xác nơi lòng đất này. Giờ đây chúng ta tham dự vào nghi thức thắp nến cho các thai nhi trên phần mộ”.

Tiếp sau đó, mọi người cùng thể hiện tình hiệp thông qua bài hát: “Con vẫn trông cậy Chúa”. Dường như cộng đoàn tham dự muốn gửi gắm qua bài hát một chút tình cảm của mình dành cho các thai nhi vô tội đã bị tước mất đi quyền làm người của mình.
Để làm rõ hơn vai trò bảo vệ sự sống của mỗi người, chị Ngãi (đại diện cho nhóm Bảo Vệ Sự Sống) đã trình chiếu một liveshow giới thiệu đôi nét về Mái Ấm Linh Ân cùng những hoạt động âm thầm của Quý Soeur trong Mái Ấm đang từng ngày nuôi dưỡng những sản phụ và thai nhi cơ nhỡ.
Sau lời nguyện thánh hóa là nghi thức rảy nước thánh và đốt nến trên các phần mộ của nghĩa trang thai nhi, hòa trong lời bài hát du dương “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi” và những cơn mưa lất phất trong cơn gió lạnh của trời Đà Lạt, mọi người đã phần nào cảm nhận rõ nét về sự sống và quyền sống của các thai nhi đang nằm trên mảnh đất thánh thiêng này.

Sau cùng, Soeur Maria Xuân Hoa (phụ trách Mái Ấm Linh Ân) đã chia sẻ về quá trình hình thành Mái Ấm cũng như một vài tâm tình của quý Soeur trong việc phục vụ tại Mái Ấm. Chương trình khép lại lúc 19g với phần cám ơn của nhóm Bảo Vệ Sự Sống đến quý Cha, quý Y – Bác sĩ, hộ lý tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nhóm Tu Sinh Don Bosco, shop hoa Tâm Huy, làng hoa Vạn Thành, dịch vụ mai táng Đức Hòa, quý vị ân nhân đã hy sinh âm thầm góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ sự sống.
Được biết năm trước, thánh lễ mừng bổn mạng Gia Đình Tông Đồ Giáo Dân hạt Đà Lạt trùng với ngày thắp nến cầu nguyện cho các thai nhi. Cuối thánh lễ, Đức Cha Antôn đã cùng Cha Linh hướng (Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa) hiện diện và chủ sự buổi thắp nến, sự hiện diện đó cho thấy rằng : Bảo vệ sự sống luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đức Giám Mục giáo phận. Và cũng được biết, Mái Ấm Linh Ân nằm ở địa chỉ 73 thôn Tân An – xã Tân Văn – huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng, tên của Mái Ấm được Cha Tổng Đại Diện đặt cho (nghĩa là : Ân huệ của Chúa Thánh Thần), tính tới nay Mái Ấm có 42 cháu và 125 sản phụ. Lo lắng lớn nhất của quý Soeur là khi các em đến tuổi cắp sách đến trường, sẽ phải lo cho các em như thế nào đây ? Mong rằng sẽ có nhiều ân nhân giúp đỡ để công tác chăm sóc và bảo vệ sự sống của quý Soeur được thực hiện cách tốt đẹp.
Trước lúc ra về, mọi người cùng hát vang tiếng hát dâng lên Mẹ “Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van”.
Mặc dù chương trình diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một giờ (vì lý do thời tiết), nhưng đã để lại trong lòng cộng đoàn tham dự không ít cảm xúc. “Chương trình được tổ chức ở đây chỉ là một phần chia sẻ nho nhỏ mà xã hội đang gánh chịu, trong đó mỗi người trong chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Đáng lẽ các em cũng được làm người nhưng những người lớn đã tước đi quyền sống của các em, các em không được sống nhưng các em phải có chỗ yên nghỉ chứ không phải đồ rác rưởi”– Đó là những tâm tình sau cùng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống muốn nhắn gửi đến mỗi người.
Ước gì sau đêm thắp nến “cầu nguyện cho các thai nhi” này, mỗi người biết nhìn nhận đúng về quyền sống của mỗi người, trong đó có các thai nhi, để từ đó mỗi người cũng trở nên những chứng nhân cho việc bảo vệ sự sống.
Lê Thanh Lâm (ICM) – Duy Bảy- Tiến Huân









