Hòa trong niềm vui chung của toàn thể thế giới, những người con Dân Tộc của Giáo xứ B’Đơr đã tổ chức đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh. 18g30 tối 25/12/2017, Cha Quản xứ Augustinô Phạm Minh Thanh đã khai mạc đêm diễn, bày tỏ niềm vui với mọi người hiện diện và cầu chúc cho mỗi người không chỉ có được niềm vui bên ngoài, mà xin Chúa Hài Đồng ngự trị trong tâm hồn mỗi người để niềm vui thêm lâu bền, trọn vẹn và còn lan tỏa ra chung quanh nữa.

Hơn 20 tiết mục đã được mọi thành phần trong giáo xứ tham gia: các giáo khu, các hội đoàn, các lớp giáo lý, cả các bé nhà trẻ cũng tích cực trong những vũ điệu hết sức đơn sơ của mình. Những bài thánh ca Giáng sinh, những bài hát và vũ điệu truyền thống dân tộc hay cả những điệu nhảy hiện đại cũng được thể hiện, nói lên niềm vui thật sự của giáo dân xứ B’Đơr trong đêm Giáng Sinh.

Thời tiết gió lạnh hơn mọi năm, do đang ảnh hưởng cơn bão số 16 ở miền Nam, nhưng rất đông bà con đã bồng bế, dắt díu nhau đến khuôn viên nhà thờ để hòa vào niềm vui bên hang đá kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa ra đời.

“Lồc pa deh, Yàng kòn gơs cau ngăn, tur lă cing-bor, uh lă kơm-boăt làng ròm…” (Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca….) Lời ca hân hoan vang rộn ràng trong đêm thánh, ước mong bình an của Chúa Hài Đồng ngự trị mãi trong cộng đoàn Giáo xứ Dân Tộc B’Đơr chúng con.

 

 

 

 

 

Bá Trí