Ngày 31/7/2009, GX Tu Tra đã tổ chức một đêm văn nghệ để tổng kết khoá học hè cho các em thiếu nhi, với chủ đề: “Con Diều Ước Mơ”.

Hôm ấy, sân khấu được trang trí đơn sơ nhưng rất đẹp, một cánh diều lớn chủ đạo với những chùm bóng và hoa đã phần nào tô điểm cho bao ước mơ đẹp. Thế nhưng, trong điều kiện thời tiết mưa gió, sự hiện diện của Cha Bart Nguyễn Văn Gioan, các Thầy Don Bosco và các bậc phụ huynh, mới là niềm khích lệ to lớn cho các em.

Đêm văn nghệ có hầu hết là tiết mục tự tập, mặc dù không chuyên nghiệp nhưng các em đã khiến không ít người phải nhận thức lại cuộc sống. Đặc biệt là những bài học nhạc mà Cha Thầy truyền đạt cũng được các em thể hiện trên sân  khấu, rất ấn tượng. Qua đó mới thấy nỗ lực phi thường của Cha xứ, các Thầy và nghị lực vượt khó của các em.

Cha Gioan cho biết, ngày khai giảng có đến 130 em đăng kí tham gia, con số đông hơn dự kiến nhưng sau đó chỉ còn lại 120 em, đa số bỏ ngang là vì tâm lý không thích học hè. Nhưng điều khiến Cha và Thầy cảm động nhất là có các em vẫn hàng ngày lặn lội hơn 20 cây số để đến với cái chữ, thật đáng trân trọng.

Khoá học hè được chia thành 4 lớp: nhạc, toán, anh văn và vi tính do Cha Gioan, Thầy sáu Hùng, Thầy Cường và Thầy Khải phụ trách. Với dụng cụ học tập đơn sơ, đa phần phải mượn từ chủng viện Don Bosco, các em lại mất căn bản nên việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Vậy mà Cha và các Thầy vẫn giành nhiều sự ưu ái cho con em của mình. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các bà mẹ hiền mẫu cho lớp học những bữa cơm trưa, nhiều khi là ổ bánh mì, gói mì gói, trái chôm chôm. Đơn sơ nhưng sao ấm lòng quá.

Trải qua bao khó khăn, ngày hôm nay các em vinh dự được bước lên bục nhận thưởng như những thành viên ưu tú, xuất sắc. Món quà đơn sơ nhưng chan chứa niềm yêu thương. Chắc chắn rằng mỗi em sẽ mang theo món quà yêu thương ấy suốt hành trang cuộc đời.

Hi vọng vào dịp hè năm tới sẽ có rất nhiều các em đăng ký học hơn, và cũng có những anh chị giúp đỡ Cha và các Thầy trong công việc giảng dạy, đặc biệt là được sự quan tâm nhiều hơn của quý vị ân nhân.

Cảm ơn quý Cha, các Thầy và các bậc phụ huynh, cùng tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con chiếc nôi đào tạo này.

 

 

Hoàng Huân – Truyền thông Hạt Đơn Dương