Tối thứ Bảy Tuần Thánh – ngày 16/04/2022 – cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đa Minh đã cùng với quý Sơ Dòng Chứng Nhân Đức Tin tham gia cử hành Đêm Vọng Phục Sinh dưới sự chủ tế của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt và cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Giang.

Trong bối cảnh dịch covid vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc tổ chức các Thánh lễ và nghi thức không rầm rộ như mọi năm; thay vào đó là tâm tình sốt sắng, hân hoan khi được Đức Cha Antôn hiện diện giữa cộng đoàn. Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ đã tham gia cử hành các nghi thức phụng vụ một cách thành kính, đầy ý thức và yêu mến:

 

  • Nghi thức làm phép lửa mới và Nến Phục sinh: “Ánh Sáng Chúa Kitô – Tạ Ơn Chúa!” Những lời xướng đáp vang lên thật uy nghiêm sốt sáng trong không gian tĩnh lặng… Rồi được tiếp nối bằng bài công bố Tin Mừng Phục Sinh thật ý nghĩa và xúc động: “…Ôi Tội Hồng Phúc, vì đã đáng được Đấng Cứu chuộc cao sang !!!… Ôi Đêm thật hạnh phúc, chỉ mình ngươi biết giờ Chúa Kitô sống lại….!!!” “…Để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính Con Yêu…!”
  • Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Hội thánh cho cộng đoàn nghe lại tóm lược lịch sử Ơn Cứu độ… với cao điểm là Đêm Vượt Qua này, nhắc cho Dân Chúa biết tình thương không bờ bến của Thiên Chúa, từ tạo thiên lập địa, và còn tiếp tục cho đến tân thế!
  • Phần phụng vụ phép Rửa: mọi người cầm nến sáng trong tay, lặp lại lời tuyên hứa khi chịu Phép Thánh Tẩy, nhận lãnh nước thánh trên mình nhắc ta sống ơn Bí tích Rửa Tội cho xứng đáng…
  • Và kết thúc là phần phụng vụ Thánh Thể: lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là bảo đảm cho sự sống đời đời.

Lạy Chúa, trong những ngày này, chúng con đã cùng nhau tái hiện Cuộc Vượt Qua của Chúa: Chúa đã chiến thắng tử thần và đã phục sinh. Xin ban ơn cho chúng con đủ sức vượt qua được những cám dỗ và tội lỗi để cũng được sống với Chúa. Amen.

Phanxicô Đỗ Trọng Dưỡng – Maria Vũ Thị Lan